1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh offline hôm sinh nhưt chung nè( trang 9)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi girl_never_die, 11/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    cún ứ thi!cún nàm ban giám khảo cơ
  2. ongvui

    ongvui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng sinh nhật chi LAM va e GND nhe''.
    chúc cả 2 luôn giữ mãi nụ cười xinh
  3. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Cái gì. Thích ăn bánh khảo hả Vớ vỉn, đồ.... chó con
  4. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    Vừa dự SN về Không được đông lắm (có mỗi 11 mạng) nhưng vẫn vui như mọi lần Sau màn ăn nhậu tại Hải Xồm chào mừng ngày sinh một số thành viên của box và chào mừng thắng lợi của đội bóng là màn kara với chủ đề LAM - CHẢNH - GND và NNTĐ. Buổi ca nhạc đã hội tụ 3 thí sinh sáng giá của cuộc thi HOT girl tại đây giọng ca của các thí sinh nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình của các thành viên ưu tú box NNTĐ, với dàn múa phụ họa của Những cái quần đùi (do vừa đi đá bóng về), các thí sinh của chúng ta đã trình diễn rất xuất sắc các bài tủ của mình. Tuy nhiên, theo thiển ý của tôi, thí sinh LAM vẫn nổi bật nhất với bài hát Trên đỉnh Phù Vân và những vũ điệu bốc lửa của cô Cuộc chơi lên đến đỉnh điểm khi dàn nhạc chơi các bản nhạc nhảy (chả biết điệu gì mõn này tớ không thạo lắm), không ai bảo ai, tất cả các thành viên NNTĐ đều bật dậy, nhảy múa điên loạn như vừa uống thuốc lắc (sẽ có ảnh do GND up) Sau gần 3h hò hét, nhảy múa, NNTĐ lại vui vẻ bên li cafe (hình như có mỗi cốc nâu,còn lại toàn sữa và sinh tố) bang tính cho các buổi off tiếp theo
    Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tường thuật các buổi oifline box NNTĐ của chúng tôi. Chương trình do vinamilk tài trợ, xin thân ái chào các bạn
  5. Philipscuong

    Philipscuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Vui quá ==> tiếc quá, ko đi được. Chị Lam hát bài Trên đỉnh fù fiếm à. Bài này fải giọng cao đấy nhỉ, chưa được bit khả năng hát hò hét của mọi người thế nào. Mình thì chỉ thích hát Rock, hôm nào gào cho mọi người thưởng thức, nhá
    Thế hôm nay, đội mình thắng hay thua hả anh Sơn
  6. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Ặc, hỏi gì kì thế, ko sang bên Topic đội bóng đọc hả, mà đọc ở đây cũng có này , thắng là tất nhiên rồi, phải hỏi là thắng tỉ số bao nhiêu, nhớ chưa
    [nick]
    Được beauhomme sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 23/07/2006
  7. kim_tu_thap84

    kim_tu_thap84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    0
    sau buổi đi off lần này, em mới hiểu tại sao một con người trách nhiệm với gia đình như bác PS05 lại có thể trốn vợ để tham gia đi off. Không hiểu bác đã phải tặc lưỡi bao nhiêu lần rồi
  8. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
    Độc lập - Tự Do - hạnh phúc ​
    Bản Kiểm Điểm
    Kính gửi : Làng NNTD và các thành viên có thẩm quyền
    Đồng Kính Gửi : Cô LAM và Cô GND
    Tôi tên là : Kilua
    Số là hôm nay ngày lành tháng tốt trời nắng nhẹ không mưa, nhiệt độ ôn hoà. Cả làng cả xã lại tạo dựng ra các cuộc vui vào cái ngày vô cùng trọng đại là sinh nhật 3 cô gái trong box. Vôn chẳng thể bỏ qua. Ấy thế mà tôi lại lăn đùng ra ốm, ôm quặt ôm quẹo, bộ tịnh coi ra thê thảm lắm. Vốn đã bao lần định trốn khỏi thằng bạn chí cốt 3 ngày nay là cái thằng Chần Bốn Giương, nhưng cả nhà ạ, sức hút của nó mãnh liệt quá nên em không thể chuồn được, cái giá phải trả là ở nhà huy động trí tưởng tượng cảu mình để tưởng tượng ra các bác vui chơi nhảy múa, cứ tưởng tượng đến đoạn mấy ông quần đùi mà nhảy Bebop mà mấy lần sặc tý phun cháo lên cơm.
    Dạ thưa !
    khi em nhận được những lời trách cứ từ hội đồng bô lão, em mấy lần quẫn chí bổ dưa hấu ăn chờ phình bụng mà chết. Tiếc là số em chưa tận, xơi hết 1 quả mà người vẫn phây phây. Em mới hiểu ra rằng đời cho ta còn phải sống.
    Em xin hứa với làng, lần sau em sẽ tìm dịp nào thảnh thơi ốm bù chứ không ốm vào những lúc làng có hội nữa.
    Em xin chịu trách nhiệm về những lời hứa của em. Em xin chân thành cảm ơn.
    Hà nội ngày 23-7-2006
    Người làm đơn
    Kilua
  9. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Đây không phải là chỗ năng sê bác nhá.
    Sì pam, yêu cầu mod xoá bài này.
  10. ps05

    ps05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    1.675
    Đã được thích:
    0
    Mình sắp biến thành con tắc kè rồi Lần nào cũng tặclưỡi: Nốt lần này, rồi mai chí thú với vợ, ko ọp ẹp gì nữa Lần nào cũng là lần cuối....................

Chia sẻ trang này