1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ơi ! Chẳng có dòng sông mặt biển nào ngăn cách mà sao em không thể tới bên anh.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bupbethuytinh, 29/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bupbethuytinh

    bupbethuytinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi ! Chẳng có dòng sông mặt biển nào ngăn cách mà sao em không thể tới bên anh.

    Có phải quyền lực của người đàn ông khi yêu la lỗi lầm va quyền lực của người con gái khi yêu la nước mắt ?Rồi nước mắt sẽ qua chỉ có lỗi lầm là đau mãi .
    Cứ mỗi khi hè về ,nhìn thấy hoa phượng là lòng em lại nhói đau .Còn nhớ những buổi tối anh trở em đi dạo trên những con đường ngập tràn sắc đỏ ,rồi cho xe chạy lên cầu THĂNG LONG ngắm trăng dưới lòng sông trăng trong đáy mắt ....Anh đã làm tan đi những băng giá trong lòng em ,làm cho trái tim em ko còn nhịp đập chán chường của niềm tin đã từng sụp đổ .Dường như trên thế giới này chỉ còn có anh và em .....Trong từng bữa ăn giấc ngủ ,từng ý nghĩ việc làm ,hình bóng anh lúc nào cũng thường trực đầy yêu thương và che chở....Cho đến khi em nhận ra mình sống không thể thiếu anh ,không thể ,cũng là lúc anh thú nhận với em rằng" anh chưa bao giờ yêu em cả ,anh chỉ yêu duy nhất một người con gái ,cô ấy đã phản bội anh và anh đến với em chỉ để tìm quên" .Em chết lặng trong cái hôn thật chặt của anh .....Vừa muốn tát cho anh một cái rồi bỏ chạy về căn phòng tràn ngập nụ cười và nước mắt của mình vừa muốn ghì chặt lấy anh kẻo sợ anh vụt mất .
    Đứa bạn thân của em nguyền rủa anh là kẻ tham lam đa tình ,em tủi hờn khóc nấc lên ,đau đớn vì căm ghét anh đã làm cho em yêu thương rồi tuyệt vọng ,nhưng cũng đau đớn vì biết rằng anh không phải là người xấu xa như bạn em nguyền rủa .Em vẫn tin là anh đến với em thật lòng bởi nếu đã tàn nhẫn và giả dối đến tận cùng thì chẳng có lí gì để anh phải thú nhận sự thật .....
    Em biết ,em không dám gặp lại anh ,không dám cả mail và điện thoại .Bởi chỉ cần em bấm số, anh alô là cả thế giới này sẽ biến mất ,chỉ còn có anh và em .Mình đã có biết bao dự định tuyệt vời của tuổi trẻ và tình yêu ......Em đã không tin nhưng rồi em vẫn phải đối diện với hiện thực phũ phàng .Em thấy mình là kẻ cần tìm lối rẽ cho dù ngả rẽ ấy dẫn tới cái hố sâu của tuyệt vọng và đau đớn .Không phải vì em cao thượng ,mà là vì sự thanh thản của anh và vì em yêu anh
    Rồi tất cả sẽ bình yên như ngày em chưa từng có anh trong cuộc đời này ........

    Luc quen minh la luc nhan lai ban than va khi thu tha la ta duoc tha thu
  2. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Boy Hà Nội cũng đểu thật không kém gì boy SG hé

    Nothing's Impossible
  3. co_may08431

    co_may08431 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ban ah tinh yeu la the ma dung buon nua ,minh thuc su thay rang tinh yeu la cai gi do bien con nguoi tro len cao thuong hon do,ban dung buon nua nha moi thu roi se tot dep thoi,"mat troi se toa sang sau con mua ma"
    ha tam
  4. bupbethuytinh

    bupbethuytinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ là gì ? Nó là con đường mênh mông quá khi chỉ có một người đi qua ? Nó có thể là buổi chiều trống vắng chẳng biết làm gì mới dắt xe ra khỏi nhà và dong xe loanh quanh qua bao con phố lớn ,con phố nhỏ .Em thường tự hỏi mình như vậy khi trong cuộc sống này em cảm thấy mình đang thiếu đi một người đàn ông cho riêng mình .Để trong những lúc cảm thấy trong lòng mình chỉ là những khoang trống có thể dựa vào vai người đàn ông đó mà khóc cho vơi đi nỗi buồn .Giờ thì trái tim của em hốt hoảng quá rồi ,trái tim của em đang rỉ máu vì sự vô tình của ai kia .Em giờ đây giống như con đường bên phố đợi mãi sao chẳng thấy hàng cây hai bên đường bung nở những cánh hoa xinh .Tại sao em không thể nói cho anh biết là em không thể sống mà không có anh ? Em ngồi trước biển ,sóng vô tâm cứ vỗ bờ còn anh thì mãi vô tình với em .Ngước mắt nhìn về phía xa xăm em lại nhớ đến câu hỏi vô tinh của anh "Người yêu của em là ai ?" Em yêu người đàn ông nữa ngoài anh hả TUẤN . Anh có nghe lời thì thầm của em trước gió biển chiều nay không ? Còn em ,làm sao em có thể xua bóng hình anh ra khỏi con tim khi kỉ niệm đã dâng đầy ,làm sao em "coi anh như người chưa từng gặp mặt " được ! Hãy để em luôn được sống cùng nỗi nhớ ngày có anh dù nỗi nhớ đó mặn chát bởi hiện thực phũ phàng . Biển vẫn oà vỗ sóng vẫn vô tình đến vậy .Đôi khi sóng chẳng biết lắng nghe tiếng vọng của tình yêu ....
    Luc quen minh la luc nhan lai ban than va khi thu tha la ta duoc tha thu
  5. axitvn

    axitvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em không còn ai khác để đến với hay sao . hay chỉ có 1 mình hắn là trai Hn ? Thế thì sống làm gì nữa chết cho rồi . Còn nếu quá nặng tình như thế thì tốt hơn là hãy giữ nó trong lòng và 1 ngày kia nắng đẹp mang nó ra rũ hết bụi bẩn đi để chuẩn bị 1 cuộc tình mới . Chuc zui zẻ trở lại
    Nghiêm cấm <---- dưới mọi hình thức như khóc tại trận khi đọc hay về nhà ôm gối khóc thầm . Con gái HN bây giờ phải mạnh mẽ một chút
  6. therest_of_theworld

    therest_of_theworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ngốc ơi mày thấy chưa ,có ai đồng ý với cái tình yêu mù quáng đấy của mày đâu cơ chứ .Tôn thờ gì một con người ko đáng để cho mày phải như thế . Tao hiểu tâm trạng mày ,một con người đa cảm như mày thì làm sao có thể quên hắn ngay được nhưng hãy cố gắng đi . Mà nếu ko thể quên được thì sao mày ko can đảmchủ động quay lại với hăn đi .
    Cấm mày khóc đấy .Trước mặt hắn thì tỏ ra bất cần nhưng đêm về thì khóc thầm chứ gì .
    huong
  7. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    " Trăng đã ngủ xin đừng đánh thức
    Tình đã xa nhắc lại thêm đau
    Nếu khi xưa đã lỡ bắt nhịp cầu
    Thì hiện tại xem như cầu đã gãy"
    Bạn hãy tự khuyên nhủ mình như vậy đi, chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, bạn có buồn có khóc thì mọi chuyện cũng chẳng thay đổi được gì đâu. 4 câu thơ đó giống bạn lắm, bạn đừng bi quan như vậy. Mình biết cảm giác hiện tại của bạn, nên mình ko biết khuyên bạn thế nào? Trên đời này ko phải đã hết con trai đâu, ko có người này thì người khác.
    Chúc bạn luôn vui vẻ và tìm được người yêu bạn thật lòng.Hãy biết hy vọng.
    tuongloan
  8. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Đúng dzồi đúng dzồi , quên hắn đi, nhớ làm giề !!! Mệt

    Nothing's Impossible
  9. bupbethuytinh

    bupbethuytinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đêm không ngủ!
    Anh yêu! Cho tận giờ phút này em mới biết trái tim ngốc nghếch của em đã yêu anh .Cho phép em được gọi anh như thế ,một lần thôi nhé anh .Từ nay, sẽ chẳng bao giờ em được làm dòng máu chảy trong tim anh nữa .Sẽ mãi mãi chúng ta la hai nửa mảnh đời riêng biệt đi song hành bên nhau .
    Em trả lại anh tự do từ đây .Bởi em hiểu rằng em không la gì của anh cả .Hãy hiểu cho em ,bướng bỉnh và ngoa ngoắt chỉ là chiếc vỏ bọc mong manh em cố tạo ra với anh thôi .
    Biết bao lần ,em khao khát được vòng tay anh siết chặt như hôm nào .Hạnh phúc đâu chỉ ở đầu môi chót lưỡi .Đâu phải là nụ hôn đắm đuối lãng quên .Hạnh phúc của em chính là anh .
    Luc quen minh la luc nhan lai ban than va khi thu tha la ta duoc tha thu
  10. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Bupbethuytinh ơi, sao bạn không viết báo đi, văn chương của bạn khá lắm đấy .

    Nothing's Impossible

Chia sẻ trang này