1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ơi ! Chẳng có dòng sông mặt biển nào ngăn cách mà sao em không thể tới bên anh.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bupbethuytinh, 29/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BacGauDen

    BacGauDen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghe có người nói câu này
    " Chúng ta sống cho ngày mai, bắt đầu tư ngày hôm nay"
    kết thúc một cuộc tình có lẽ buồn lắm nhưng buồn để làm gì đây?
    Cuộc sống ở phía trước và luôn có giới hạn. Làm gì đi khi giới hạn đang đến gần.
    Em ghét anh
  2. bupbethuytinh

    bupbethuytinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    To: therest_of_theworld: Mày lỡ nói tao thế à ,đồ bạn đểu .Mày không thấy tao đã từng viết " Nhật kí đời tôi là cả một quãng đường chết lịm .Cứ gọi nó là nhật kí cho oai chứ một đứa văn dốt và chữ lại không đẹp như tôi có bao giờ tôi viết nó đâu .Mà suy cho cùng chỉ có những con người không biết ăn nói mới cần dùng đén nó chứ một người hay nói và nói hay như tôi đây thì việc gì phải mất thời gian thế nhỉ " .Mày quên rồi sao ,tao ko thể viết được nhật kí nhưng lại thiíich viết linh tinh như thế này ư .viết ra được nhe lòng mình hơn .Tao không khóc đâu .Thật đấy .
    Cám ơn mọi người đã chia sẻ với búp bê .Nhưng mọi điều dều không như mọi ngươi nghĩ đâu .,búp bê nói thật đáy
    Luc quen minh la luc nhan lai ban than va khi thu tha la ta duoc tha thu
  3. therest_of_theworld

    therest_of_theworld Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tao hiểu nhưng không muốn mày như vậy .Hiểu không hả ỈN thân thương . Tao bắt đầu tò mò về hắn lắm rồi đấy . Quên hắn đi để không có lỗi với ĐỨC ANH .
    Người ta khổ vì thương không phải cách
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì lui không được nữa

    Đường êm ái ai đi mà nhớ ngó
    Đến khi hay gai lạnh đã vào xương
    Vì thả lòng không kiềm chế dây cương
    Ngươi ta khổ vì lui không được nữa

    Mày còn nhớ những vần thơ mày chép cho tao khi tao chia tay không ,hi vọng những gì mày đã nói mày sẽ làm được .
    huong
  4. bupbethuytinh

    bupbethuytinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ mọi sự đã an bài ,chuyện của chúng mình khi đã đi vào dĩ vãng em mới có một chút tỉnh táo để nhìn lại quãng thời gian đã qua của chúng mình .Ngày đó chúng mình yêu nhau đến cuồng si ,ngày đó em chỉ biết yêu anh mà thôi .Mọi chuyện sẽ khác đi nếu như em có thể nhìn từ đầu .Mọi chuyện sẽ khác đi nếu chúng mình có một kết cục hạnh phúc .Sẽ....sẽ....và sẽ .Giá như tính cố chấp của anh được bớt đi một chút ,giá như em bớt ngu ngốc ,trẻ con đi một chút .Giá như anh bản lĩnh hơn một chút và giá như cả hai ta biết tha thứ cho nhau dù chỉ một chút thôi ... Còn nhớ không anh cái ngày xưa đó ... em sẽ không nhắc lại nhứng kỉ niệm mà chúng mình từng có với nhau ,bởi em biết rằng :
    "Ấp ủ men say ngọt trên môi
    Chắc hẳn men yêu cũng chín rồi
    Tình của tôi sao nồng nàn đến thế
    Buồn lòng ai đó chạnh lòng tôi"
    Nhắc lại làm gì phải không anh ? Nếu anh còn hoài nhớ vè những miền kỉ niệm ngày xưa, chỉ xin anh biết cho rằng em mãi mãi giữ gìn nâng niu những kỉ niệm ngày ấy để luôn nhớ chúng mình đã một thời có nhau .dù nó ngắn ngủi đến bao nhiêu thì cúng đọng lại trong em một cái gì đó ngọt ngào ,trong trắng ,trinh nguyên .Bây giờ anh đã đi xa để lại cho em nỗi buồn vô vọng .Rồi thời gian sẽ trôi đi ,anh sẽ tìm nguồn hạnh phúckhác .Sau này đến với người ta em chỉ mong anh hiểu một điều rất thực này "KHÔNG CÓ AI TRÊN ĐỜI NÀY YÊU ANH NHƯ EM ". Với em những giờ phút bên anh ,gần anh ,và thậm chí chỉ nhìn thấy anh thôi ,được thấy anh cười ,được nghe anh nói là em đã run lên vì sung sướng ,những tưởng đó là hạnh phúc vô biên .Ôi! cái hạnh phúc mơ hồ của em .
    Giờ thì chúng mình xa nhau mãi mãi .Không , em chẳng trách anh đâu ,đời là vậy mà ,và lại lòng tin của anh vốn không kiên định .Điều gì đã qua sẽ phải qua ,điều gì đến ắt phải đến .Em biết đời em sẽ chẳng bao giờ có anh nữa .Nhưng em cũng là người biết chấp nhận đau khổ và không bao giờ chịu tha thứ cho mình sự cầu cạnh dù là sự cầu cạnhđó để giành lại hạnh phúc cho chính mình .
    Luc quen minh la luc nhan lai ban than va khi thu tha la ta duoc tha thu
  5. FC_Barcelona_new

    FC_Barcelona_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Chào em.Không biết em có đoán ra anh là ai không nhỉ?Anh hiểu tâm trạng của em lúc này,nhưng co vẻ em đã đa cảm quá rồi đấy cô nàng ngang bướng ạ.Rồi sau này khi đã trưởng thành em sẽ thấy em trẻ con đến thế nào.Hăy vui vẻ lên đi.Em là một cô gái được nhiều người hâm mộ cơ mà.Hãy nghĩ đến nhưng người hâm mộ đấy và cả những người bạn của em thay vi nghĩ đến những chuyện vớ vẩn thế này em sẽ nhanh quên đi thôi vì đơn giản em còn quá trẻ mà
    Anh ngố của em!
  6. may-trang

    may-trang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn cứ ôm ấp mãi 1 tình yêu vô vọng? khi 2 con tim ko cùng nhịp đập??? nếu như 2 nhười thực sự yêu nhau thì... bạn có quyền đau khổ, có quyền buồn chán, có quyền đấu tranh bảo vệ nó!!!!! còn đây........ bạn ôm ấp mãi làm gì 1 tình yêu ko thực??? hãy tự vượt qua sự yếu đuối của chíng mình!!! lúc này đây bạn cần chiến thắng bản thân mình!!!! hắn ta có xứng đáng với ty của bạn ko???
    yêu là hiểu và sẵn sàng hi sinh vì nhau........... bạn hãy hỏi lại : mình có làm được như thế ko? và người ta......
    [pink]
    May trang
  7. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    112
    co ai do noi la con Trai hp va Sg deu nhu nhau ,vay ban gai oi ,ban thu yeu con trai Haiphong xem?hi ban se thay ho rat tuyet voi day...
    chuc ban vuot qua thu thach ty nay nhe

    hoa quynh
  8. bupbethuytinh

    bupbethuytinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Oh, thật bất ngờ rằng là tất cả mọi người vào đây đều nghĩ người yêu của mình là ngươi hà nội vậy nhỉ .TTHMM ơi bạn khuyên mình yêu thử trai hp xem vậy bạn có nghĩ người yêu mình là trai hp chính ggốc không ? không biết bạn có bất ngờ không nhỉ .
    Và có lẽ rằng tôi đa cảm thật ,nhưng nói làm sao hết được khi tình yêu có tiếng nói riêng của nó .
    Hoa hồng yêu ánh mặt trời
    Tuylip yêu giọt sương rơi
    Loài chim yêu bầu trời
    Vì thế tôi yêu anh
    Tất cả mọi người đều khuyên tôi hãy quên anh đi .Vậy đã có ai đó ở hoan cảnh như tôi chưa .Nếu những khi nhớ tới bạn thương làm gì .Tôi là một đứa con gái ngang bướng nên tôi không muốn quỵ luỵ tình yêu của anh .Không muốn gọi điện cho anh nên tôi chỉ còn biiết chút hết những suy nghĩ về anh những nhớ mong của tôi vào dòng chữ viết mà thôi .
    Luc quen minh la luc nhan lai ban than va khi thu tha la ta duoc tha thu
  9. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168

    Tình Yêu???? Khong ai định nghĩa được nó là cái gì, hữu hình hay vô hình. Bạn biết không... mình cũng từng trải qua cảm giác của bạn. Có thể cam giác con trai thì khác... Nhưng có 1 điề mình thấy, khi thất tình con trai thường có những hành động " điên" như: uống rượu, phóng xe.....còn các cô thường khóc khá hơn thi ngồi và thả hồn lên 9 tầng mây để mơ về một nguời đã đi... mất tích. HAHAhahahaha.... cười, huhuhuhuhuuuu.... khóc cũng giúp cho nguời ta vui hơn... mình có đọc được một câu nói: khi yêu người ta thấy người mình yêu là...Number one! đúng không??? ngay bây giờ bạn chắc cũng còn bênh người đó. Theo minh thì bạn cứ buồn cứ khóc thoả thích.. Nhưng riêng bản thân mình thì ... Chúc mừng, Bạn đã tránh được sự nguy hiểm khi yêu môt người không phải real man!!! anh ta bị ai đó bỏ thì tai sao không đi nhậu hay ... đi chơi game như mình nè, tìm một người con gái để quên một người con gái là chạy trốn... bèo wá. Mình cũng từng bị người ta bỏ, nhưng mình vẫn yêu nguời ấy, không có gì phải chối cãi... nhưng bây giờ mình không nghĩ đến vấn đề đó vì bận..... chơi game!!!! hãy thử một lần rùi xem, bạn sẽ thích ngay mà!!!!!
  10. bupbethuytinh

    bupbethuytinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
    Nhưng em không nghĩ thế
    Bởi vỏ diêm chỉ một lần sáng loé
    Còn vỏ bao làm cháy đến trăm lần
    Em không thể làm phần sẫm nơi vỏ kia
    Để làm sáng
    Rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng
    Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
    Rất đa tình rồi phụ bạc như không
    Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
    Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu
    Cháy đến tận cùng thân tăm trắng trẻo
    Dù kiếp tàn nhưng hiểu đã được yêu
    Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu
    Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
    Không oán hờn đâu vì em tin mình được
    Chứ yêu nhiều bạc phếch có gì đâu
    Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
    Thì câu ví kia xin người cứ rút lại
    Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi mãi
    Mà tình yêu cần đi suốt cuộc đời .

    Nguyễn kim anh

    Luc quen minh la luc nhan lai ban than va khi thu tha la ta duoc tha thu

Chia sẻ trang này