1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

anh ơi ! đừng yêu em nhiều như vậy ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi unhappy86vn, 05/09/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. unhappy86vn

    unhappy86vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    anh ơi ! đừng yêu em nhiều như vậy ...

    có bao giờ anh hiểu được những cảm giác của em khi anh nói rằng anh nhớ em rồi khi anh nói với em những lời yêu thương , rồi khi anh quan tâm lo lắng cho em mọi chuyện ........đôi lúc em chỉ muốn thà anh cứ mắng em hay trách móc giận dữ với em có lẽ em lại cảm thấy thoải mái hơn anh à . anh cứ hay nói rằng anh thật ngốc chẳng được như em nhưng anh ơi anh đâu biết rằng bề ngoài cứng rắn mạnh mẽ ấy vẫn chẳng thể che giấu được tâm trạng thực sự của một con nhóc đang bước sang tuổi 17 . em biết phải nói gì đây anh??? mỗi khi đọc lại những dòng thư của anh dành cho em em lại cảm thấy mình có lỗi nhiều quá anh à . có lẽ cũng do em mới chỉ là một con nhóc 17 cái tuổi đầu nên em chưa đủ sự chín chắn trong tình cảm em thật chẳng xứng đáng với tình cảm của anh với những gì anh dành cho em . em vẫn luôn nghĩ rằng anh là người em thương yêu nhất trên đời nhưng ....nhưng em .....em chẳng biết nói sao nữa vẫn biết vậy mà tại sao em vẫn cảm thấy rung động hay vẫn thấy thinh thích người con trai khác . mỗi lúc như vậy em lại cảm thấy có lỗi với anh nhiều lắm đôi lúc em chẳng thể hiểu nổi tình cảm của mình dành cho anh nữa . em luôn tự giới hạn những cảm xúc của mình nhưng đôi khi em không thể kiểm soát được anh à .......có phải em đã đứng núi này trông núi nọ hay không anh ??? anh ơi ! anh có biết là khi anh nói với em rằng: " anh nhớ em lắm ...anh cảm thấy hạnh phúc vì em ....." thì em lại cảm thấy day dứt lắm anh có hiểu không anh??? dù ở nơi đây em chẳng đi chơi với một người con trai nào cả nếu có cũng rất hiếm khi nhưng dù chỉ là trong suy nghĩ thôi em cũng cảm thấy mình chẳng xứng đáng với tình cảm của anh với sự tin tưởng của anh dành cho em .
    anh ơi hãy nói cho em biết em phải làm gì với những rung động bất thường này của mình , em không muốn đánh mất sự tin tưởng mà anh vẫn luôn dành cho em ở nơi anh !


    NOW AND FOREVER
  2. tuan252

    tuan252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Vậy đấy , bây giờ tôi mới biết rằng yêu em cũng là một tội đấy!Ôi tình yêu , nó là cái gì nhỉ? Phải chăng tình yêu luôn là sự dằn vặt khi hai ta yêu nhau?Có cần thiết phải như thế không???
  3. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Ty----------- thật khổ quá đi ........... may phước tina không đụng chạm đến tình yêu ..... nếu dính vào thì không biết có gỡ ra được không .......... sợ thật sự thì chuẩn bị bước qua tuồi 17 có nên yêu không nhỉ ??/
    thien than be nho
  4. Tieu_Quay_Tu

    Tieu_Quay_Tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vậy đấy, đúng là thân phận đàn ông.
    Vẫn biết khi yêu là khổ, mà sao ta cứ cắm đầu mà yêu?
    Cô bé kia ơi, xin em đừng dễ dãi trong tình yêu, em phải kiểm tra lại mình xem có thực sự yêu không, nếu không... xin đừng cho người ta một cơ hội nào hết. Còn với cái cách cư xử không rõ ràng của em bây giờ, đang làm cho người ta đau khổ nhiều lắm đấy em có biết không?
    Tiểu Quấy Tử
  5. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Bi h thì mình đã hỉu tại sao mình lại luôn thất bại, đôi khi thấy làm Sở Khanh có khi lại sướng.

    Nobody hears me!

  6. hoadatrongem

    hoadatrongem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    TextTextText
    Anh oi!
    Gia nhu va chi gia nhu thoi anh dung quen em dung yeu em dung nghi ve em nhieu nhu the thi bay gio anh khong phai dan vat.
    Em cung the se bot lam anh dau di, em da chi phoi anh nhieu qua de bay gio anh chang co gi ngoai noi buon va su that vong ve chinh nguoi con gai ma anh yeu.
    Tinh yeu chang ai bat buoc hay sai khien duoc no ca , no ap den luc nao ta cung ko hay, chi biet rang khi no den ban hay chap nhan no mot cach thanh that nhat de khong bao gio ban phai dan vat nhu toi.
    hoadabenthem
  7. thangco

    thangco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    NOW AND FOREVER
    Gửi lúc :17:45, 05/09/2002NOW AND FOREVER
    Gửi lúc :17:45, 05/09/2002
    thangco
  8. Sweet_lady_VKT_new

    Sweet_lady_VKT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    17 tuổi, người ta chưa thể có khái niệm rằng mình cần gì, em gái à! Quá trẻ để vấp ngã, và quá trẻ để nhận ra , trân trọng và tận hưởng những gì mình có.
    Rồi tuổi 17 sẽ qua , rồi em sẽ bước đi những bước dài rộng hơn trên đường đời. Vấp ngã, đau khổ là điều không thể tránh khỏi . Nhưng chúng sẽ giúp chúng ta trưởng thành!
    Em đang hạnh phúc, vậy, hãy tận hưởng nó đi trước khi nó trôi qua và ta nhận ra nó khó lấy lại chừng nào!
    Sweet lady VKT
  9. unhappy86vn

    unhappy86vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    Anh à...cũng đã lâu lâu rùi em mới lai viết tiếp những gì em đang nghĩ không phải vì em chẳng có gì để nói mà có lẽ ngược lại ... có nhiều quá nhiều đến nỗi em chẳng còn biết mình phải nói gì nữa . Thời gian vừa qua cũng đã giúp em hiểu thêm được nhiều điều anh à ... khi đọc lại những gì mà chúng ta đã nói cùng nhau em lại cảm thấy có lỗi với anh nhiều quá . đôi khi những việc làm tưởng chừng như thật dở hơi lại cũng có cái hay của nó . em giữ lại gần hết những cuộc nói chuyện của chúng ta bên mạng chát trong hòm thư của mình . để rồi mỗi khi mở ra xem lại em lại nhận ra một điều gì đó ... hay em lại hiểu thêm một điều gì đó về anh và rồi để một lúc nào đó em lại phải chịu đựng cái cảm giác ...cảm giác đó thật khó diễn tả nhưng nó cũng đang là cảm giác của em lúc này đây .
    đôi lúc em tự hỏi mình mình có thật sự yêu anh không có thật sự yêu anh như em vẫn thường cho là vậy không ??? em đã không tìm được câu trả lời ...........thời gian vừa qua thật khủng khiếp nhưng em cũng cám ơn cuộc sống đã ban cho em những phút giây như thế ... nếu không có những giờ phút như vậy thì em đâu có thể hiểu đưọc rằng em yêu anh nhiều đến mức nào ...... có người vẫn thường nói khi tình yêu cực đại thì ngôn từ cực tiểu ??? có phải không anh ??? em cũng chẳng biết nữa nhưng có lẽ em đã hiểu... em đã thực sự hiểu được tình cảm của mình ... em đã hiểu được mình cần phải sống như thế nào trong cuộc sống đầy cám dỗ này . anh hãy tin em nha anh em sẽ không bao giờ để anh phải nghĩ rằng mình đã trao niềm tin nhầm người đâu anh à... em đã thật ích kỷ khi nghĩ rằng mình sẽ nói lời chia tay với anh chỉ vì cái cảm giác đấy ...chỉ vì em nghĩ rằng mình không xứng đáng với tình yêu của anh . em thật ngu ngốc quá phải không anh chỉ vì những suy nghĩ cá nhân của mình mà định buông xuôi tất cả mặc dù đó là vì em nghĩ cho anh em nghĩ tất cả cũng vì anh nhưng lúc này đây em hiểu rằng mình còn có nhiều điều phải làm cho anh vì anh nhiều hơn la ý nghĩ điên rồ đó . em sẽ làm tất cả để sao cho xứng đáng với tình yêu của anh với những gì anh dành cho em .
    Only sky knows why i love you so much, i miss you like crazy.
    I live to see your smile , to hear your voice, to feel your though.

    NOW AND FOREVER

  10. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Được đấy.... . hy vọng bạn sẽ sử xự thật đúng nghĩa là tình yêu nhé. Tình yêu rất dễ bị tổn thương và khó lành lắm (thậm chí là không lành). Đừng suy nghĩ bồng bột và hành động phút chốc rất dễ gây hối hận sau này.
    Tuổi 17 là tuổi đẹp nhất trong đời, vừa mới trưởng thành, vừa chập choạng tiếp xúc với cuộc sống bí ẩn bên ngoài và còn rất nhiều cám dỗ khác. Tốt nhất tuổi 17 vì chưa chín chắn lắm nên đừng vội yêu ai cả khi chưa biết thế nào là tình yêu các cô bé nhé.....

    Nothing's Impossible

Chia sẻ trang này