1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ơi ..... E biết làm sao ??

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuvanmypham929, 01/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuvanmypham929

    tuvanmypham929 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi ..... E biết làm sao ??

    Mình buồn quá , ko biết phải thế nào đây , Thế là sau 2 năm gắn bó , nguoi ấy đã thay đổi.
    * Ngày ấy , a làm thợ tóc cho người ta, lưong ko cao , lại phải lo cho gia đình , nên hai đứa ko có nhiều tiền đến những nơi sang trọng. Hằng ngày sau 8g30 đi làm về , a qua chở mình đi choi với chiếc xe xấu xí, hoặc ngồi ở phòng khách nhà mình nói chuyện với nhau.Có khi a chở mình ra SG , cả hai ăn mì gỏ.
    Được vài tháng , ba anh bệnh , a phải nghỉ ở nhà , ( anh co'' em gái 15t và 2 chị đều ở nc ngoài, gia đình a khá giả ) mình thưòng qua nhà anh chơi , mỗi ngày a dt cho mình 7 --- 8 lần , nt rất nhiều cho nhau. Mọi ng bảo là a khùng , phí tiền dt nữa , nhiều khi thấy gò bó khi đi đâu a cũng dt mình tỏ ra khó chịu , có lúc a trách sao mình ko dt cho a. Có lần dt a hư , làm ở tiệm mà a chạy ra bưu điện goi cho mình.Tuy a ko có nhiều tiền.Cứ nghĩ sẽ rất hạnh phúc , vì a rất chăm lo và quan tâm mình. Nhiều lần gây nhau , chia tay , nhưng tối đến chuông dt lại reo , a lại làm huề với mình , mình hfúc lắm.
    * Ba a ko thích mình , mình khóc nhiều và thấy a buồn lắm , nhưng mình đã cố gắng vượt qua để ở bên a.

    Một ngày nọ , có cơ hội , a đã mở dc 1 tiệm riêng cho mình , tiệm lớn lắm , A trở thành 1 ông chủ và mọi chuyện thay đổi, a bận biệu với công việc , với khách hàng ........
    * Dần dần ko còn những cuộc dt kéo dài , dòng tn ít hẳn và trở nên ngắn gọn từ lúc nào.A nói , mình ko dc gò bó a , a phải ra ngoài để ngoại giao , mới có khách hàng , a nói , a đi , miễn trong lòng còn nhớ đến mình là dc... Nhưng 1 hôm , mình phát hiện tn a nhắn cho 1 cô gái sắp lấy chồng , a bảo : a rất vui khi gặp em, nhưng a cũng buồn vì gặp e quá trễ...Mình đòi chia tay , a năn nỉ và nói là , nó sắp lấy chồng , a chỉ nt vậy lấy lòng cho nó dắt khách đến tiệm.Mình đã bỏ qua cho a , nhưng 1 tháng sau , nhiều cuộc cãi vã phát sinh, a bắt đầu nói là mình gặp nhau nhiều ko tốt , hay gây nhau , anh muốn 1 - 2 ngày gặp nhau 1 lần. Mình buồn nhưng nghĩ thấy đúng , nên làm theo , và rồi mình xem dt thấy lúc nào tn cũng xoá hết . Một ngày nọ , mình vào phần hình ảnh thấy hình 1 cô gái lạ , mình biết đó là 1 cô ca sĩ hát ở quán Bar . Ngoại hình và khuôn mặt xinh , lại xăm hình nữa.cô ta là khách hàng của a. Mình hỏi thì a nói hình đấy ko phải a chụp mà là chuyển bằng bluetool .Mình muốn chia tay , thì a đồng ý, a nói là mình ko có lòng tin ở a.Lần đầu tiên mih ct mà a đong ý. A nói , mình nên là bạn , a ko bao giờ bỏ mình, a nói , mình là cô gái tốt.A nói , cô gai kia là dạng dân chơi , xăm mình , a muốn nó thích a , để dắt khách cho a , a giải thích nghề a làm giống như đĩ đực , a phải làm cho ng ta thích a.Mình rút lời ct , níu kéo a. Nhưng từ đó , a ko cho mình xem dt , mình thấy tn gửi cho a , và a trả lời , mình biết ai gửi nhưng mình đau lòng quá.Vô tình mình lén xem trong lúc a xạc dt , a nt cho nó là : e ăn cơm chưa ? a đang ăn ở chổ mình hay ăn nè .... và còn nhiều tn quan tâm đến nhau . Mình đau khổ vô cùng , thấy tổn thưog ghê gớm , 4 tháng trở lại đây , a chưa nhắn tn nào quan tâm mình . a cho mình đi chơi , ko gò bó mih như trưóc . A nói a và mih còn trẻ đừng bó buộc nhau . cái gì của mình nó sẽ thuộc về mình.A bắt đầu những cuộc đi chơi ko có mình , a đi tận 1 - 2g. Mình hỏi a đi đâu , a nói : Hỏi làm gì ? Mih quyết định chia tay , a bảo hãy làm bạn để a giúp đỡ mình trong cuộc sống , anh khuyên mih rất nhiều... Nhưng a vẫn qua lại với cả 2 . Mình cũng xinh , nhưng tất nhiên làm sao bắt mắt bằng bọn ca sĩ ?? Mih hỏi a muốn thế nào , a ko tra loi , a noi'' tuỳ mih. Có lẽ hết thật rồi nhưng trong lòng mih yêu a nhiều lắm.A bán dt mua dt mới , mua xe đời mới thế mà trong tn a bảo nó , a làm rớt dt nên mua cái khác . Mình vẫn hy vọng , a khoe khoang như vậy chắc chắn a ko thật lòng với nó phải ko các bạn , và một lúc nào a sẽ bỏ nó quay về với mình.1 tuần nay , mih dậy sớm mang đồ ăn sáng lên tiệm cho a.A khuyên mih đừng đặt nặng vấn đề quá, mình còn trẻ chỉ mới 18t sao lại phải quan trọng chuyện tc ? A nói cho dù mình gặp kho'' khan gì a sẽ ko bỏ mih.
    Gia dinh mih ko tam su dc voi'' ai het , tuy ba me chi em deu du ca , gia dinh minh lai hay gay lon , ba me cai va , nhieu khi mih muon bo di that xa . Minh mat anh roi , ko con ai de minh dat niem tin va dung day nua.....hix
    Nhưng mih đã gap a , và noi'' a dung lien lac cho mih nua . Minh ko muon .....
    Cả ngày nay mih ko nt cho a , a cung ko nt lại , ko dt , mình đang hoảng loạn thật sự ,Mình uớc gì a nghèo lại như lúc trưoc.Bây gio mih ko bit lam sao day ? Mih cam dt muon nt cho a, nhưng mih định ko liên lạc với a 1 tuần xem sao .....
  2. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Thực ra mọi chuyện cũng chưa phải đã hoàn toàn kết thúc mà bạn. Lạc quan lên. Cứ từ từ mà ứng phó với mọi chuyện. Mà bạn còn trẻ mà lo chi đâu. Nếu không tâm sự được với ai thì lên trên này tâm sự... quan trọng xem là anh ấy có còn thương bạn không... tớ chưa hiểu cái ngụ ý không bao h bỏ bạn của anh ấy.. có lẽ phải đợi các bác giai vào giải thích tâm lý anh giai nè đó...

Chia sẻ trang này