1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ơi !!! Em biết phải làm gì bây giờ ????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuyetmaivn85, 06/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyetmaivn85

    tuyetmaivn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi !!! Em biết phải làm gì bây giờ ????

    Anh thân !!!
    Tại sao mình lại ra nông nỗi này hả anh ? Em ko ngờ mọi chuyện giờ đây lại thành ra thế này . Em ko ngờ một chút nào cả anh ạ !!! Anh đã ra đi một cách tàn nhẫn . Anh ơi !! Anh nói câu chia tay sao mà đơn giản và dễ dàng như thế hả anh ? Có lẽ , nó cũng dễ dàng như anh đã nói lời yêu em vậy hả anh ??? Em muốn chấp nhận sự thật này mà sao ko nổi . Anh giờ ở đâu và làm gì ? Em nào đâu hay biết gì . Vậy là minh chia tay nhau như thế hả anh ? Đơn giản và gọn nhẹ thế sao ??? Em ko hiểu .
    Anh ơi !!!!
    Tại sao ? Tại sao ? Tại sao anh lại nghi ngờ em như vậy ?? Những gì em làm cho anh chưa đủ để chứng minh rằng em yêu anh thật lòng sao hả anh ? Em ko hiểu anh à . Anh ơi , giờ đây khi không còn có anh bên mình nữa em ko biết mình phải làm gì bây giờ nữa . Em phải làm gì hả anh ??? Tất cả đã hết thật rồi hả anh ? Tạm biệt tình yêu ! Tạm biệt mối tình đầu của em ....Em hi vọng anh sẽ tìm được một người khác hợp với anh hơn và ko làm anh phải yêu trong sự nghi ngờ như thế này nữa và anh sẽ ko phải mất đi những người bạn thân khi yêu em nữa nhé . Chúc anh hạnh phúc và ..........đạt mọi ước mơ của mình trong cuộc sống ........


    Hoàng Tuyết Mai


    TO LIVE IS TO FIGHT
  2. Cuongruoitrau

    Cuongruoitrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mai oi.Cuong day.Mai buon lam phai khong.Cuong rat hieu tam trang cua Mai luc nay.vi Cuong cung da o dia vi Mai.Mai biet luc nao khong.luc Mai noi Mai co nguoi yeu roi do
    Cuong rat quy Mai.boi vi Mai rat giong minh o cho rat nghich ngom
    Mai oi.dung buon lam gi nha.vi dau phai tren doi nay co moi mot nguoi yeu Mai.va chi co mot nguoi Mai yeu duoc dau.vi du nhe:la minh ne.tin khong
    dung gian nha
    minh se rat nho ban day.co gang hoc tap tot nhe
    bye bye.hen tai ngo o hai phong
    Chao Mai meo
    Cường ruồi
  3. Mummy_Return_new

    Mummy_Return_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2001
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tuyết Mai em!
    Anh nghĩ em còn rất trẻ, chia tay với người yêu em có thể còn đau khổ cho tình yêu đầu đời nhưng em ơi cuộc đời còn dài và đến một ngày em sẽ lại gặp được người em yêu và họ cũng sẽ yêu em chân thành như em yêu họ. Quá khứ đã chết rồi chỉ có tương lai ở phía trước, hãy vui lên đi em đừng nói những lời chua chát thế. Các cụ đã nói rằng "Tình yêu đầu là tình yêu không quên nhưng tình yêu cuối mới là tình yêu vĩnh cửu". Hy vọng em sẽ tìm được người mình yêu và người đó cũng yêu em chân thành.
  4. Lise

    Lise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi đọc những dòng chữ của anh Mummy Return mà sao cảm thấy thấm thía đến thế. Ôi, anh quả thật là một con người sâu sắc và đầy cá tính, những gì anh nói đã thức tỉnh con người em !
    Cảm ơn anh nhiều lắm
    Tình yêu như vết cứa xót xa ... khiến ai âm thầm đau đớn ...
  5. tuyetmaivn85

    tuyetmaivn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những lời động viên của mọi người . Cảm ơn nhiều lắm . Em đã tìm ra cho mình một con đường rồi đó ! Cảm ơn nhiều !!!!!!!!!!!
    To Cường : Cường ơi !!! Mai cảm ơn Cường nhưng bây giờ thì .....Mai xin lỗi nha . Mai chẳng biết nói gì cả . Chúc Cường thi tốt nhé !!!

    Hoàng Tuyết Mai


    TO LIVE IS TO FIGHT
  6. tuyetmaivn85

    tuyetmaivn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Anh thân yêu của em !!!
    Hãy cho phép em lần cuối cùng được phép gọi anh như vậy , Thế là mình chia tay nhau thực sự rồi .....Thật sự , em vẫn chưa tin đó là sự thật ...Anh ơi ! Anh ra đi một cách lạnh lùng vậy sao hả anh ? Anh ơi !!! Anh có nghe thấy em gọi ko mà sao anh kotrả lời em vậy ? Anh ơi ! Thế là chúng ta đã chia tay nhau thật rồi sao ??? Hiện thực này em biết phải chấp nhậm thế nào đây ??? Em phải chấp nhận nó như thế nào đây khi mà em đã quen với sự có mặt của anh bên cạnh rồi ??? Hãy trả lời giúp em đi anh . Anh ơi ! Hãy giúp em đi . Đừng im lặng như thế em sợ lắm anh có biết ko ??? Anh ơi !!! Em biết phải làm gì với cái hiện thực đầy chua xót này ??? Em sợ quá anh à !!!
    Anh ơi , dao này anh thế nào ? Thứ 7 em gặp anh đi nhẩy . Vui ko anh ? Chủ nhật anh đi bơi . Chắc là anh đang rất thoải mái phải ko anh ??? Anh ơi ! Em ko hiểu chính bản thân mình nữa . Em đang làm gì thế này ??? Em có còn là em nữa ko hả anh ? Em chịu thua ....rồi anh ạ !!!

    Hoàng Tuyết Mai


    TO LIVE IS TO FIGHT
    TA LA MOT , LA RIENG , LA DUY NHAT...

  7. babymouse

    babymouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bạn Mai mến! Mình thành thật chia buồn cùng bạn, mình cũng biết cảm giác khi chia tay với mối tình đầu là như thế nào?Mặc dù mình chia hề chia tay với mối tình đầu của mình....nhưng biết đâu sau này mình sẽ như bạn....có thể mình còn buồn hơn bạn nữa kia.....bạn còn có thể tâm sự được còn mình chắc là không rồi ! Nhưng dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, bây giờ có luyến tiếc cũng không được gì , mình biết bạn khó mà quan được tình trạng này. Chính vì vậy bạn hãy quên đi, bạn hãy sống thật vui vẻ, thật thoải mái.Hãy cởi mở với mọi người và bạn sẽ tìm được người yêu bạn thật lòng như bạn yêu người ta vậy. Chúc bạn luôn vui vẻ, phía trước còn dài lắm...và bạn sẽ thành công.
    tuongloan
  8. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Mai ơi .! biết làm sao cho bạn hết buồn đây .. bạn chán chường lắm phải không..Mai? Mai à! . tình yêu là thế .. bạn đã chọn cho mình một tình iêu và thật sự thì tình yêu đó không bền vững .. và hoàn toàn như thế.. khi xưa bạn vui với tình iêu bao nhiêu thì bây giwò bạn lại cảm thấy cuộc đời bất hạnh bấy nhiêu ,.... đó chính là sự ngan trái của cuộc đời ..
    Vấp ngã .. rồi . nhưng bạn phải đứng dậy .. chống đỡ và cho người đó biết.. không có người ấy bạn vẫn vui vẻ mà sống nhé
    thien than be nho
  9. linhcuho

    linhcuho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    khi người ta đã không còn yêu bạn thì có giả vờ cũng không yêu được nữa đâu ! mặc kệ bạn vẫn còn yêu . Anh ta có thể đã yêu người khác, vậy thì việc gì bạn phải đau khổ, chán chường về cái loại người đó !
    dù vẫn biết yêu người không lối thoát, nhưng em vẫn yêu. Vẫn yêu người thật lòng dù cho nhiều đớn đau ........
    bống còi
  10. tuyetmaivn85

    tuyetmaivn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0

    Dù vẫn biết yêu người ko lối thoát nhưng em vẫn yêu
    Vẫn yêu người thật lòng dù cho lòng nhiều đớn đau


    Bạn nói đúng . Đó là một sự thật . Mình biết điều đó . Mình hiểu nhưng mà sao mình ko tự thân mình thoát ra được ..Tại sao chứ ??? Mình đã hỏi mình rất nhiều nhưng mình ko tìm được câu trả lời cho mình ..Mình thấy bối rối vô cùng ...Mọi người hãy nghe câu chuyện mình kể và cho mình biết ý kiến nhé ....Mình hi vọng mình nói ra sẽ làm lòng mình vơi nhẹ phần nào ..Cảm ơn mọi người ......


    Hoàng Tuyết Mai


    TO LIVE IS TO FIGHT
    TA LA MOT , LA RIENG , LA DUY NHAT...

Chia sẻ trang này