1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ơi !!! Em biết phải làm gì bây giờ ????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuyetmaivn85, 06/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuyetmaivn85

    tuyetmaivn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tôi và anh quen nhau qua những người bạn của tôi . Anh gây ấn tượng cho tôi ngay buổi gặp mặt đầu tiên ấy ...Bẵng đi một thời gian , tôi gặp lại anh . Tình yêu trong tôi bắt đầu nảy sinh ...Tôi thấy nhớ anh ....Bằng trực quan của mình tôi cũng cảm nhận được tình cảm của anh dành cho tôi ko đơn thuần là tình cảm bạn bè ....Tôi chờ đợi ....Và vào một ngày thứ 7 , trời mưa lất phất ...anh gọi tôi ra và nói : Anh yêu em ...Liệu em có thể ....??? Rồi bỏ lửng câu nói ...Tôi im lặng ko nói gì ...Bạn cũng biết im lặng cũng đồng nghĩa với việc ....rồi chứ ...anh cũng hiểu được điều đó ....Và tình yêu của chúng tôi bắt đầu ...Những ngày sau đó trôi qua thậ nhẹ nhàng với bao kỉ niệm thật vui và hạnh phúc ...Tôi hạnh phúc đắm chìm trong tình yêu ..........Nhưng , đâu phải lúc nào tình yêu cũng bình yên như thế ......
    Tôi có quen một người bạn trai qua chat . Tôi và người bạn ấy rất thân thiết . Người bạn ở Hà Nội còn tôi ở HP . Ngày hôm đó là ngày Chủ nhật , tôi đã định đi Yên Tử cùng gia đình nhỏ bạn thân ..Nhưng do có chuyện , tôi lại ở nhà ...Ngày hôm đó trùng với ngày sinh nhật của người bạn ấy ...Tôi đã nói với gia đình là sẽ đi Yên Tử và bạn biết tôi đã làm gì ko ??? Tôi ko đi Yên Tử được thế là tôi đi lên HN sinh nhật người bạn đó ....Anh ko biết tôi đi HN vì đến sáng Chủ nhật đó tôi mới quyết định đi mà ....Đang đi chơi cùng người bạn đó tôi nhìn thấy anh ...Anh cũng lên HN ...Tôi giật mình ko hiểu có chuyện gì mà anh lên đó ...Tối thứ 2 , tôi gặp anh ...Anh hỏi tôi đi đâu và tôi hiểu rằng anh đã biết tôi ko lên HN . Tôi cũng nói ko đi Yên Tử nữa nhưng ko hề nói đến chuyện tôi đi HN . Tôi sợ anh biết lại nghĩ tôi ko đúng ...Tôi đắn đo và quyết định ko nói cho anh biết nữa ...Anh giận ...Chưa bao giờ tôi thấy anh giận như thế ....Anh giận đến phát khóc ....Tôi nhìn anh khóc mà thấy hoảng ...Nhưng khi tôi hỏi anh lại tuyệt nhiên ko nói gì ...anh chỉ khóc....Tôi hiểu : anh đã bị tổn thương rất nhiều ...Tôi nhìn anh khóc cúng khóc theo nhưng anh cũng chẳng nói lấy một câu ...Rồi anh tránh mặt tôi cả tuần sau đó .....
    Sinh nhật nhỏ bạn thân của tôi ....Tôi đến gặp anh để rủ cùng đi và nói chuyện với nhau...Tôi chuẩn bị tinh thần để nghe anh nói chia tay tôi ...Tôi đã chuẩn bị ...Bởi vì , tôi nghe người bạn của anh nói lại rằng anh đang rất đau khổ và chắc chắn anh sẽ ko tha thứ cho tôi ...anh giận tôi ghê gớm...Đến nhà anh , anh cũng vừa đi về ..Tôi và anh cùng đi với những người bạn của anh ....anh ko nói năng gì cả ..Chỉ nhìn tôi ....tôi lảng tránh anh mắt anh ...đôi mắt đỏ hoe ấy làm tôi sợ ...Tôi càng chắc chắn rằng : tình yêu của tôi sẽ chấm dứt từ đây ...Tôi vẫn cố gắng vui vẻ đi dự sinh nhật nhỏ bạn...Tôi vẫn vui như thường ...Và bạn đã biết điều gì diễn ra trước mắt tôi trong buổi tối ngày hôm đó ko ??? Tôi ko tin vào những gì tôi nghe , những gì tôi thấy nữa ...Tôi thực sự hiểu : tôi đã mất anh ....

    Hoàng Tuyết Mai


    TO LIVE IS TO FIGHT
    TA LA MOT , LA RIENG , LA DUY NHAT...

  2. tuyetmaivn85

    tuyetmaivn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết chuyện gì đã diễn ra ko ??? Trước mắt tôi cùng rất nhiều người bạn của anh và của tôi , anh và nhỏ bạn thân của nhau công nhiên nhận nhau làm người yêu và có nhứng hành động mà tôi ko chấp nhận được ...Anh hút thuốc rất nhiều ( trước đó chưa bao giờ tôi thấy anh hút )..Anh tỏ ra bất cần đời ...Chẳng nhé tôi lại đi nghi ngờ nhỏ bạn của tôi...Nhưng những gì diễn ra tối hôm đó và với cái tâm trạng bất ổn định của tôi lúc đó đã làm tôi mù quáng ...Tôi nghi ngờ anh và nhỏ bạn ...Tôi giận quá ...còn tụi bạn của anh thì cười và nhìn tôi với anh mắt ....Tôi giận điên người ...Tôi muốn chạy trốn điều đó mặc dù tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước rồi ....Tôi ko làm chủ được mình nữa và hầm hầm bỏ về .....Anh mặc kệ....ko nói gì cả ...tôi càng tức hơn ....Tôi nghĩ anh đang muốn trả thù tôi , hành hạ tôi và ....Tôi giận anh ghê gớm ...Tôi khóc rất nhiều ...Nhưng càng giận anh ...càng khóc ...tôi càng nhớ anh ...Tôi nhớ anh và gọi tên anh suốt ...Tôi biết nếu cứ để tình trạng này thì ko được ...Tôi đánh bạo tìm anh ....Anh gặp tôi ...Chưa nhìn thấy anh nước mắt tôi đã lưng tròng ...Tôi ko hiểu tại sao mình lại có thể khóc được như thế ....Anh im lặng nhìn tôi ...Tôi ko biết anh đang nghĩ gì nữa ...Tôi cứ khóc ...Còn anh thì cứ im lặng như thế ....Phải rất lâu sau tôi mới nói được ..." Anh ! Anh đang làm gì với em vậy ???anh nói đi ...Đừng hành hạ em nữa ...Em ko chịu nổi đâu...". Anh cười ...Cười một cách lạnh lùng và hỏi tôi rằng : " Em nghĩ anh cũng đang sung sướng lắm sao ??? " ...Anh nói ....anh cười ra nước mắt ....Toi sững sờ ....Anh bảo : " Em đã làm một việc mà anh ko thể chấp nhận được ....Tại sao lại như vậy hả Mai ??? Tại sao em lại ko tôn trọng anh như vậy hả ??? Em nghĩ gì mà làm vậy hả Mai ??? Tại sao hả Mai ??? Em có biết em đã làm anh tổn thương nhiều lắm ko ??? " ....Tôi giật mình .....bởi tôi ko ngờ những việc tôi làm lại ko tôn trọng anh ...Tôi ko ngờ ...Toi ko nghĩ được điêug đó....Tôi tròn măt hỏi anh : " Em làm như thế là ko tôn trọng anh sao ??? Thật hả anh ???" Anh kêu rầm trời : " Em ngốc quá Mai à ..."
    Bạn thử đoán kết cục của nó xem ....

    Hoàng Tuyết Mai


    TO LIVE IS TO FIGHT
    TA LA MOT , LA RIENG , LA DUY NHAT...

  3. dtklm

    dtklm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tinh yeu la mot van co ,Anh cung da tung nhu nguoi yeu em ,anh rat yeu nhung cung rat ghen, cai ghen da lam anh thua. Anh hy vong em se co nuoc giai cho van co cua nguoi yeu em.
    dung
  4. tuyetmaivn85

    tuyetmaivn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    [red]
    tmk thân mến !!! Anh bảo đó là một ván cờ à ??? Em ko nghĩ thế ....Anh biết câu chuyện tiếp diễn như thế nào ko ???
    Anh ấy kêu rầm trời vì tôi quá ngây thơ và trẻ con ...Anh bỏ qua ...Và chúng tôi lại như ngày xưa ....Song , đâu phải đã là lúc kết thúc cho mọi chuyện ...Những tưởng sau vụ đó anh sẽ hiểu tôi hơn và tôi cũng vậy ...Nhưng , mọi việc lại hoàn toàn ngược lại ...Tôi đã ko tra cứu chuyện anh đối xử và đã hành động như ko hay trong buổi sinh nhật nhỏ bạn thân của tôi ...Còn anh , anh luôn tỏ thái độ lên mặt với tôi ...Anh cho rằng anh rất cao thượng với việc tha thứ cho tôi lần đó ...và mỗi lần cãi nhau anh lại lôi chuyện đó ra để tỏ ra là người rộng lượng , tha thứ ...Hơn nữa , anh muốn tôi phục tùng anh bằng cách anh bắt tôi chọn lực giữa anh và chat....Tôi lặng im ko nói gì cả ...Còn bạn , bạn nghĩ gì về điều này ...Tôi phải giải quyết ra sao đây ???...

    Hoàng Tuyết Mai


    TO LIVE IS TO FIGHT
    TA LA MOT , LA RIENG , LA DUY NHAT...

  5. dtklm

    dtklm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    [vết lúc 4:55 ngày 24/06/2002:
    Chao Mai!
    Anh la nguoi thich chat, thi anh co the thong cam cho em,nhung ma n/y cua em co the khong thich. Yeu nhau "May song cung noi co ma" em co hy sinh niem vui cho n/y cua em khong??
    That tinh anh nghi la Tinh Yeu thi kho bo lam, nguoi yeu em trac cung
    vi ghen ma co nhung hanh dong khong dung,con em thi lai to ra la minh van vui ve nhu thuong khi n/y em di voi nguoi khac thi cung khong phai la dung dau.Anh hy vong bon em se lam lanh voi nhau.
    "Tinh Yeu nhu la thuoc phien ay kho bo lam"
    Nguoi da khoc vi em thi trac nghien em lam...

    [green]
    Vu Dung


    Long em nhu quan ban hang
    Dung chan cho khach qua dang ma thoi
    Long anh nhu mang be troi
    Chi ve mot ben chi xuoi mot chieu
    Long anh nhu bien song con
    Chua muon con nuoc nghin con song dai
    Long em nhu chiec la khoai
    Do bao nhieu nuoc ra ngoai bay nhieu
    Long anh nhu hoa huong duong
    Tram nghin do lai mot phuong mat troi
    [/size=4]
    [/QUOTE]
    dung
    Được dtklm sửa chữa / chuyển vào 27/06/2002 ngày 21:00
  6. tuyetmaivn85

    tuyetmaivn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0

    Trời lại mưa phải ko anh ??? Buồn thật ! Giờ anh đang làm gì nhỉ ??? Em nhớ anh quá ...


    Hoàng Tuyết Mai


    TO LIVE IS TO FIGHT
    TA LA MOT , LA RIENG , LA DUY NHAT...

  7. dtklm

    dtklm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    [Người buồn cảnh có vui đâu bao giơ?][blue]
    Trời đang khóc đó em!! Buồn thật ! Giờ anh đang nhớ em ??? Em đang ở đâu ...
    [/red]
    [green]
    Dung
    dtklm
    Được dtklm sửa chữa / chuyển vào 27/06/2002 ngày 21:08
    Được dtklm sửa chữa / chuyển vào 27/06/2002 ngày 21:18
  8. calla

    calla Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    HÍc híc híc .nghe cảm động quá ,sao lại thế nhỉ ,1 chàng trai có thể khóc nhiều vậy sao ?1 Chàng trai quá yếu đuối ,nhưng lại sống rất tình cảm điều này thì có thể chấp nhận được đó.
    Chat ư ,nghe thật buồn cười ,thường thì chat là để mọi người gặp gỡ nói chuyện tán phét ,hoặc để cùng những người bạn ở xa để tâm sự và rồi để làm wen và ........rất có thể trở thành tình yêu .Với tôi ,quả thực tôi cũng chẳng bao giờ muốn người yêu mình đi chat cả ,nhưng biết làm thế nào được ,họu thích nói chuyện phiếm trên mạng ,nghe những lời tán tỉnh của những người con trai khác và là những lời lẽ dễ thương.
    Quả thực việc lựa chọn giữa người yêu và chat khó thật ,cũng như việc giữa nười yêu và thuốc lá vậy hìhìhì.
    Nhưng theo tui thì he he he chẳng chọn cái gì nữa cả ,bỏ đi ,để rồi tương lai sẽ đến ,chậc chậc ,nghe thì có vẻ tàn nhẫn vì 2 người vẫn yêu nhau nhiều lắm mà ,nhưng bạn thử nghĩ xem liệu mọi việc có thể diễn ra tốt hơn khi trong lòng người yêu bạn luôn nghi ngờ ,và bạn không thể bỏ những người bạn trên mạng được ,mẫu thuẫn sẽ vẫn sẽ tiếp tục xảy ra cho dù là 1 nguyên nhân rất nhỏ ,nhỏ tí xíu thôi ...........
    và vì thế cho nên .........................................
    Đời là bể khổ
    Nưóc mắt chúng sinh nhiều hơn nưóc biển
    Vị mặn của nước mắt chúng sinh mặn hơn nước biển
  9. mtu

    mtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Mai ah, nghe chuyen cua em anh doan em hoc lop su o truong tran phu phai khong? (anh co quen mot nguoi o lop su) , neu nhu em can ai de noi chuyen thi co the gap anh vao ban dem,id: sdaitenus, con mail la : sdaienus@yahoo.com . Hi vong la anh se giup em cam thay nhe nhom phan nao,
    Nhung co mot dieu anh muon noi voi em rang, moi tinh dau rat kho quen , vi vay thay vi quen no di thi ta hay cu nho no, coi no la mot ki niem dep.
    ma[/size=30]
  10. LovelyTomato

    LovelyTomato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mai à! Sao lại thế hả Mai, Mai đã nói với Trang là MAi không sao cơ mà. Đừng buồn nữa nhé, mọi cuộc vui rồi sẽ đến lúc tàn, mọi sự bắt đầu rồi cũng sẽ kết thúc mà. Mai hãy coi như đó chỉ là một giấc mơ thôi, ngày mai tỉnh dậy mọi việc rồi cũng sẽ qua thôi. Hãy vui vẻ lên nhé! Hãy là Mai - người bạn cùng lớp với Trang mà hình như người đó vui vẻ và mạnh mẽ lắm mà!!!!!!!!!!!
    ( Mai ơi , dạo này Mai đi đâu thế, Trang có chuyện buồn lắm mà không biết Mai ở đâu...........)

Chia sẻ trang này