1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ơi !!! Em biết phải làm gì bây giờ ????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tuyetmaivn85, 06/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mtu

    mtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là anh đoán đúng à, Trang này tại sao em nhận ra anh mà em ko chào anh lấy một câu, lâu rồi em cũng không liên lạc gì cả? không biết có chuyện gì với em? , thôi dù sao thì anh văn gửi lời hỏi thăm em.
    ma[/size=30]
  2. Glutton

    Glutton Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    Hê hê!
    Không phải là tôi không tin bạn,mà là bạn không tin tôi đấy nhé.Bạn cứ làm thế thì làm sao hết buồn được nhỉ.Chẳng nhẽ chỉ có mình bạn rơi vào hoàn cảnh như vậy sao.Vô lý thật,hê hê.
    Bây giờ thì tôi biết tại sao bạn không có nhiều bạn rồi.

    KTĐ
  3. tuyetmaivn85

    tuyetmaivn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Cảm động quá !!!!
    Mình được nhiều người động viên quá ha ....Vui rùi ! Cảm ơn mọi người nha ....Ta sẽ chọn một cách nào tốt nhất cho cả ta và anh....Cảm ơn tất cả !!!
    To mtu: Chào anh Minh ....Mai biết anh rồi ....Cảm ơn anh vì đã động viên em ...Cảm ơn ! Một lúc nào đó , Mai sẽ có chuyện , Mai sẽ làm phiền anh đấy ...Cảm ơn trước ha !!!
    Nhưng mà nè , hai người định chào hỏi nhau qua cách này hả ??? Liên lạc với nhau đi chứ ??? Anh Minh phải chủ động liên lạc chứ ...sao lại bắt người ta liên lạc với anh thế hả ?? Chúc hai người vui vẻ ....Bye !!!
    To Glutton : Lâm à ! Sao Lâm lại nói với tôi những lời nặng nề như thế ...Tất cả ....Tôi đều đã nói cho Lâm nghe rồi mà ...Cả chuyện tình cảm của tôi nữa mà ....Bây giờ , những điều tôi nói trên diễn đàn đều chỉ là chi tiết hơn những gì mà tôi nói với Lâm thôi ...Tôi ko hề nghĩ khi Lâm đọc bài của tôi Lâm lại giận tôi dến mức như vậy ....Tôi làm thế là sai sao hả Lâm ??? Tôi ko hiểu ....Lâm bảo tôi ko tin tưởng Lâm sao ?? Lâm quá nhầm rồi ...Có lẽ , tôi chưa bao giờ tin tưởng một người bạn khác giới nào đến cái mức tôi có thể nói nhiều điều riêng tư như thế ....Tôi nói nhiều với bạn như thế ....Tôi đã hỏi bạn những ý kiến bạn trước khi làm cái gì đó ...Điều đó ko làm bạn tin vào tôi sao ??? Bạn giận tôi ....Tôi cũng chỉ biết chấp nhận chứ còn biết làm sao chứ ....Tôi vẫn nhớ người ta nhưng ko có nghĩa là tôi buồn và thất vọng nhiều như trước nữa ...Bạn hiểu tôi ko Lâm ??? Tôi hi vọng khi bạn đọc những gì tôi viết ...Lâm sẽ hiểu tôi hơn và nếu Lâm cảm thấy bị xúc phạm khi tôi làm như thế này thì tôi thành thật xin lỗi Lâm và Lâm cảm thấy giận tôi dễ chịu hơn thì Lâm cứ giận ...Tôi chi biết nói vậy thôi ...Mong Lâm tha thứ ...Chào Lâm !!! Chúc mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Lâm !!!

    Hoàng Tuyết Mai


    TO LIVE IS TO FIGHT
    TA LA MOT , LA RIENG , LA DUY NHAT...

  4. tuyetmaivn85

    tuyetmaivn85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người khi đọc bài viết của tôi và nói với tôi rằng : Tôi thật đáng thương . Đúng như vậy ko hả bạn ? Phải chăng trong chuyện này tôi là một người đáng thương ??? Chia tay ....Thế là kết thúc cho một mối tình ...Chia tay ......Thế là hết !!! Mối tình đầu đâu dễ mấy ai quên nhanh như thế ....Tôi cũng vậy ....Tôi chia sẻ cùng mọi người nỗi buồn của tôi chỉ để mọi người thấy tôi đáng thương thôi sao ? Thật là buồn quá !!!

    Hoàng Tuyết Mai


    TO LIVE IS TO FIGHT
    TA LA MOT , LA RIENG , LA DUY NHAT...

Chia sẻ trang này