1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ơi! Em cần một bờ vai

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cuoi_online, 15/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Ôi đôi khi sống thiên về tình cảm nó khổ vậy đấy.Xa nhau mà không thể không nghĩ về nhau.
    Nhưng con người ta không nên cố níu kéo cái gì mà không thuộc về mình.
    Hãy chia sẻ cùng nhau đi nào:-)
  2. cuoi_online

    cuoi_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người đã chia sẻ với em trong lúc em khó khăn. Hôm nay em đã tương đối ổn, không con "mít ướt" nữa.
    Em cũng muốn tìm 1 bờ vai nhưng có lẽ bây giờ duy6n số chưa tới.hihihi :)
    các anh chị sẽ giúp em chứ??
    cảm ơn mọi người nhiều nhiều!
  3. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    dịch vụ kinh doanh bờ vai !!! vai khoẻ ,vai to,vai năm tấc ,bẩy tấc ,...v....v
    đặc biệt khuyến mại thêm cổ và cẳng tay
    nếu quý khách chưa thực sự hài lòng với dịch vụ "bờ vai" của chúng tôi .có thể yêu cầu thêm "bờ đê"
    tôn chỉ của chúng tôi là .tất cả đều là "bờ" dù là bờ nào đi chăng nữa cứ đến là sẽ thấy bờ mại dô .
    chọc cô bạn tí chứ ko có ý gì đây !!! thanh niên còn trẻ thì cố lên
    ko có vai thì kiếm con gấu hoặc cái gì giông giống thế mà tựa
    đừng quá no nắng
  4. drninh

    drninh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Khuyến mại bờ vai nè .Tư vấn miễn phí ,giúp vơi đi nỗi buồn .Yên tâm về trình độ chia sẻ hì hì
    Hãy vui lên em ,đi chơi đâu đó ,àh biến nỗi đau thành nội lực ,cái này kinh đây .Anh có thể là 1 người bạn ,ai cũng có thể là bạn ,nhưng từ xa thẳm của vấn đề .Em phải tự mình vượt qua thôi
  5. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    >>.em thích bài của bác nì. Cố lên bạn ạ. Chẳng cần bờ vai nào cả.Dựa vào bản thân là OK nhất!
    Nói thế chứ em cũng đang No Nắng
  6. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    để đáp ứng nhu cầu rất chi là cấp bách của các liền chị liền cô
    ban lãnh đạo Cty chúng tôi đã họp ra họp vào ,họp sáng họp chiều ,ko có điều gì cũng họp
    để rồi đi đến một quyết đinh táo bạo
    xin được thông báo trước để các liền chị liền cô vui
    đó là sang quý tới dự án "bờ vai nhân tạo" của chúng tôi sẽ khởi động bắt đầu đi vào triển khai
    ....vì hàng ngon ,bổ,rẻ nhưng ít....nên yêu cầu bà con xếp hàng trật tự nhé
    công ty dịch vụ kinh doanh bờ vai
  7. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    thời đại hội nhập WTO, cái gì cũng đem kinh doanh được
    Ngoài chợ bán thịt nạc vai
    trong này các bác bán thịt...bờ vai
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    nhưng mà em ơi... cái quan trọng là bờ vai ấy nó có muốn cho em dựa vào hay không?
  9. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    >>> Hàng ngon, bổ và rẻ CÁi này có phải bờ vai không anh? Em nghe nó cứ như la thịt nạc vai í. Chết , ai lại hàng họ như thế bao giờ không! Em là em chỉ sợ em dựa vào bờ vai của anh mà ko khéo một lúc lại ra bờ đê í
  10. cuoi_online

    cuoi_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước mỗi khi buồn, em chỉ nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm tìm 1 ngôi sao có tên em và anh.
    chợt muốn khóc, chợt muốn quên đi tình yêu ta dành cho nhau!
    Rồi chợt em vụt dậy, trở về với cuộc sống, lao vào công việc để không còn thời gian nghĩ về ngày xưa.
    mệt mỏi, em cũng dừng chân bên lề cuộc sống ngã đầu vào một bờ vai nào đó! Rồi bỗng giật mình em nhận ra rằng dường như bờ vai đó ko phải của riêng em!
    Vội vã, em quay về với cuộc sống tất bật tìm kiếm hạnh phúc cho riêng em !
    Anh ơi! em đã thật sự, thật sự đứng dậy sau những đỗ vỡ của tình yêu đầu và em muốn cho mình một cơ hội để được sống hạnh phúc và được yêu dù người đó không phải là anh
    Em vẫn yêu! yêu anh thật nhiều!
    Nhưng ! đó chi là một giấc mơ đẹp, là quá khứ mà thôi ! Hãy để mọi thứ ngủ yên anh nhé !
    Hãy để những giấc mộng đẹp, những yêu thương không trọn vẹn ấy đi vào trong mơ ước!
    Chỉ thế cũng đủ để em sống nốt những ngày còn lại cho đến khi em thật sự tìm được một nửa của riêng em!
    Cám ơn mọi người dù chỉ là một bờ vai trên TTVNOL. Nhưng em được an ủi rất nhiều

Chia sẻ trang này