1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ơi! Em cần một bờ vai

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cuoi_online, 15/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuancuong1507

    tuancuong1507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Bạn chỉ cần bờ vai của anh thôi ư! Tôi nghĩ điều bạn nên cần ở anh ấy là cả trái tim chứ không phải là cái gì khác!
  2. cuoi_online

    cuoi_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Trái tim của anh ấy thì mình đã từng có. giờ đây trong những nỗi buồn của cuộc sống thì mình cần một chỗ dựa và hơn ai hết mình hiểu mình chỉ muốn có bờ vai của anh. nhưng chỉ là muốn thui
    tất nhiên, giờ đây mình phải tự mình đứng lên và tiếp tục đi thế thôi!
  3. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Mình khuyên bạn hãy cố gắng đứng vững bằng đôi chân của mình để đôi vai kia còn nhiều việc khác của mình ai cũng có 2 bờ vai đâu chỉ giành cho giêng ai, họ còn bao nhiêu việc phải gánh vác, vậy bạn cần một bờ vai của anh ấy, liệu có nặng cho anh ấy quá không khi mà một bờ vai kia anh ấy đã tự nguyện gánh vác một cái gì đó, hay một ai đó rồi thì sao.
    Trong lúc buồn và phải đối mặt với nhiều khó khăn của cuộc sống thì nhiều khi mình cảm thấy mình nhỏ bé và muốn có một bờ vai vững chắc, bờ vai đó không chỉ che chở, yêu thương mà còn biết chia sẻ và thấu hiểu tâm tình của bạn phải không.
    Vậy bạn hãy hát đi người yêu em trên thế gian này rất nhiều người yêu em đâu chỉ có giêng mình anh.
  4. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Hai bờ vai thì mình chẳng dám vì vai mình nhỏ bé lắm chẳng đủ chia sẻ bao bọc cho ai, nhưng mình có thể tâm sự cùng bạn, mặc dù là TTVN thôi nhưng cũng ấm cúng lắm đó nha.
    Mà thấy bạn phất cờ một cái là đã thấy co sơ sơ vài bờ vai rồi đã chọn được cái nào chưa, nhiều quá cũng phức tạp lắm đó nha
  5. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của bé, Bi có đôi lời chia sẻ
    Khi nào bạn thực sự cần một bờ vai? Và khi nào lại cần một đôi tai!
    Có câu chuyện kể rằng, con người quý nhất ở đôi vai. Đôi vai để gánh vác. Và đôi vai làm điểm tựa.
    Một lời kể khác lại nhắc đến việc con người ta chỉ có một cái miệng để nói. Và có tới hai chiếc tai để nghe.
    Tạo hóa khá công mình đó chứ.
    Chắc hẳn, trong suốt cuộc đời mình, có lúc nào đó, bạn thật sự cần một bờ vai. Hoặc nếu không cũng là một đôi tai.
    Đôi bờ vai bạn tựa vào khi bạn thấy lòng yếu đuối, mệt mỏi. Bờ vai không hề bị mệt mỏi theo bạn. Bờ vai cứng cáp là chỗ dựa, san sẻ cho những tâm sự, những nỗi niềm. Bạn tìm một bờ vai, điều đó không có nghĩa bạn là người yếu đuối và thích dựa dẫm. Bạn chia sẻ và tựa vào ai đó, chính đó là khi bạn được sống trọn vẹn với những cảm giác thực của mình.
    Câu chuyện vui kể rằng, cậu bé nói tác dụng của đôi tai là nơi đeo gọng kính của ông cháu để ông đọc được báo. Phải chăng, ngoài mục đích "để nghe", tai còn nhiều công dụng khác nữa. Sở thích của bạn đôi khi là Nghe nhạc, xem TV, coi Cinéma, tán gẫu với bạn bè, nấu cháo điện thoại... vân vân và vân vân. Chẳng phải đều cần đến đôi tai đó sao! Đôi tai để tận hưởng mọi âm thanh của cuộc sống. Cũng có đôi khi, trong đêm khuya tĩnh lặng, bạn chỉ muốn thì thầm bên tai ai đó. Có khi lúc lòng ngổn ngang bao điều, bạn thèm một người ở bên lắng nghe và chia sẻ.
    Có một lúc nào đó bạn thấy thèm một bờ vai hay cần một đôi tai để tựa vào hay để nghe những gì bạn muốn nói. Hãy sống thật với cảm giác của bạn.
    Hoặc nếu bạn chưa cần bờ vai hay đôi tai. Có thể chính bạn lại là bờ vai và đôi tai cho một ai đó cần bạn
  6. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    cô thật là sâu sắc ,tuy nhiên bờ đê giờ nghiện ngập kinh nắm!!!!
    có nhiều bờ hay hơn .:D tìm hiểu đi nhé .cố Nên
  7. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    >>> VÀng vàng: từ này nghe dị ứng ko chịu đc
    >>> Đỏ đỏ: Cố rồi nhưng ko Lên bác ạ hí hí
  8. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Cuoi_online , chắc hẳn bạn không lạ gì với vodanh@ đúng không nào
    Khi bạn thất vọng và chán nản, hãy nhìn vào chính cái chữ ký của chính bạn, vodanh tin rằng nó sẽ rất có tác dụng đó
    vẫn còn nợ nhau buổi hẹn cà fê nhỉ... đợi một thời gian nữa nhé, vd sẽ về
    Một bờ vai bạn hãy thử để người khác dựa vào mình xem thế nào...xong nhớ chia xẻ cảm giác cùng vd nhé !
    tặng bạn nè
    [​IMG]
  9. thang_xeng

    thang_xeng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.167
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà ai lại nhắm rượu 1 mình bao giờ, để anh nhắn với em nhá
  10. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau rồi sau đó chia tay là đẹp nhất đấy,còn hơn là lấy nhau rồi sau đó lại đưa nhau ra toà ly dị,

Chia sẻ trang này