1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ơi! Em cần một bờ vai

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cuoi_online, 15/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài của cậu sao buồn quá... Tớ một thời cũng như vậy, cậu chia tay 3 tháng, còn tớ 3 năm, chung nhau ở con số 3 nhưng thời gian có nghĩa gì khi kỷ niệm không thể xoá?!!! À ko, tớ nên dùng từ "không thể" 1 cách tuyệt đối như thế chứ nhỉ, cuộc sống này đâu gì có thể khẳng định đc 1 cách chắc chắn như thế phải ko cậu? Tớ nghĩ cậu ko phải là 1 người thiếu sự mạnh mẽ. TY thật quan trọng nhưng nó không phải là tất cả . Cuộc sống còn bao điều thú vị nữa, dù cũng ko thể phủ nhận 1 điều có những lúc thấy lòng thật yếu đuối, thèm hơi ấm 1 vòng tay, thèm đc vùi mặt trên một bờ vai mà khóc hay thèm đc cảm giác bình yên che chở ... Buồn đến chông chênh khi ký ức ùa về. Nhưng những phút giấy ấy qua đi, con người ta lại cần phải sống với hiện tại và ngẩng cao đầu mà hướng tới không gian phía trước. Cuộc đời còn nhiều chông gai lắm cậu ạ! Hãy rũ bỏ và vững tin lên cậu nhé! Tớ cũng đang cố gắng như vậy đây. Hy vọng 1 ngày cả cậu và tớ đều tìm đc 1 bờ vai đích thực cho mình!
  2. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Em đợi chờ cái giây phút của mùa xuân. Khi ánh nắng ấm áp tràn về.
    Em ghét mùa đông vì mùa đông làm cho e thấy trống trãi hơn, khi thiếu a.
    Jờ thì e đang sống cho chính em.
    Trước kia, em ngốc nghếch đến mức k biết cách chăm sóc mình. Mỗi ngày, anh phải nhắc em ăn sáng, ngủ trưa, thế này thế khác... Em quen có anh bên cạnh đến mức khi anh đi rồi, dường như trong em có một biến đổi lớn, phải làm sao để sống như ngày xưa.
    Em khép trái tim mình vào ngăn kéo, khoá nó lại cho đến ngày anh bảo chính anh là chiếc chìa khoá thik hợp nhất. Em không tin, nhưng cuối cùng em đã chấp nhận anh, chấp nhận một tình cảm nồng nàn và chân thành nhất mà em từng biết. Một cuốn tiểu thuyết, một bộ phim Hàn đang nhan nhản khắp nơi. Bạn em nói thế, nó bảo mày phải đề phòng, tao k tin có 1 thằng đàn ông lý tưởng thế. Em mơ hồ lo lắng, nhưng em yêu anh...
    Jờ em lại trở về như ngày chưa gặp anh. Nhưng sao nó k giống xưa hả anh??? Sao nó cứ nức nở mỗi lần nghe bạn bè hỏi bao jờ a về ăn tết. Biết thời gian sẽ làm mọi thứ nhạt nhoà, nhưng thời gian là bao jờ hả anh? Một tháng, một năm hay một đời?
    Em vẫn biết chẳng thể là vĩnh viễn... Hôm nay yêu mai có thể xa rồi... Câu thơ Xuân quỳnh em đọc cho anh nghe, chắc a quên rồi. Mà đừng nhớ anh nhé, hãy để ngày ấy lụi tàn...
  3. cuoi_online

    cuoi_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    [[/quote] Em đợi chờ cái giây phút của mùa xuân. Khi ánh nắng ấm áp tràn về.
    Em ghét mùa đông vì mùa đông làm cho e thấy trống trãi hơn, khi thiếu a.
    Jờ thì e đang sống cho chính em.
    Trước kia, em ngốc nghếch đến mức k biết cách chăm sóc mình. Mỗi ngày, anh phải nhắc em ăn sáng, ngủ trưa, thế này thế khác... Em quen có anh bên cạnh đến mức khi anh đi rồi, dường như trong em có một biến đổi lớn, phải làm sao để sống như ngày xưa.
    Em khép trái tim mình vào ngăn kéo, khoá nó lại cho đến ngày anh bảo chính anh là chiếc chìa khoá thik hợp nhất. Em không tin, nhưng cuối cùng em đã chấp nhận anh, chấp nhận một tình cảm nồng nàn và chân thành nhất mà em từng biết. Một cuốn tiểu thuyết, một bộ phim Hàn đang nhan nhản khắp nơi. Bạn em nói thế, nó bảo mày phải đề phòng, tao k tin có 1 thằng đàn ông lý tưởng thế. Em mơ hồ lo lắng, nhưng em yêu anh...
    Jờ em lại trở về như ngày chưa gặp anh. Nhưng sao nó k giống xưa hả anh??? Sao nó cứ nức nở mỗi lần nghe bạn bè hỏi bao jờ a về ăn tết. Biết thời gian sẽ làm mọi thứ nhạt nhoà, nhưng thời gian là bao jờ hả anh? Một tháng, một năm hay một đời?
    Em vẫn biết chẳng thể là vĩnh viễn... Hôm nay yêu mai có thể xa rồi... Câu thơ Xuân quỳnh em đọc cho anh nghe, chắc a quên rồi. Mà đừng nhớ anh nhé, hãy để ngày ấy lụi tàn...
    [/quote]
    mình chẳng rõ trái tim mình hôm nay như thế nào ! có lẽ vì nó bị thương và không biết bao giờ lành.
    mình cũng không rõ liệu mình có thể yêu ai như mình đã từng yêu hay không ? mình giữ tất cả mọi kỷ niệm đẹp như những giấc mơ mà một cô bé hay mơ mộng thích .
    giọng hát khàn, điệu nhạc dịu dàng, Trịnh công sơn đã bày cho Khánh Ly tâm sự với mọi người: "tôi ơi! đừng tuyệt vọng!"
    tại sao lai tuyệt vọng khi bạn biết chắc rằng ngày mai mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn nhỉ? đừng nắm bàn tay mình lại, hãy mở nó ra để nắm lấy thật nhiều hạnh phúc, để bít mình được yêu thương được quan tâm không chỉ bởi một người.
    mình đã học được điều này từ một người vô tình quen trên phố
    thật tuyệt khi có những người bạn. Tôi nhớ có ai đó đã nói điều này và tôi cũng muốn mượn nó để cảm ơn mọi người đã quan tâm chia sẻ với tôi
    duyên hạnh ngộ hay những khoảnh khắc của cuộc sống như những dòng sông trôi đi không thể có hai dòg chảy giống nhau và bạn cũng thế . thật tuyệt vì cuộc sống đã đem bạn và tôi lại gần nhau! tôi yêu quý bạn! thật lòng đấy những người bạn tuyệt vời của tôi
    Cùng chia sẽ nhé!
  4. kyniemtinhyeu

    kyniemtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Bạn gì ơi mình cũng đang cần 1 bờ vai quá, cô đơn và buồn quá thấy bạn có nhiều vai tự nguyện qua san sẻ bơt cho mình với được không.
  5. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Mình đang học cách lạc quan hoá nỗi buồn..vô tư hoá những trăn trở ..mỉm cười với sự trớ trêu ...và tếu táo những sự-những việc ngổn ngang trong đầu. 24 tuổi - 24 năm sống và cũng là 24 năm tình yêu chưa bao giờ tắt trong tim mình...Ở đâu đó rất xa, 1 bến bình yên vẫn đang đợi mình, bao dung và che chở...Mình tin là như vậy!
    Hãy cố lên nào 1/2 thế giới ...như tôi!
  6. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hình như anh vẫn đọc tn em gửi, nhưng anh nghĩ gì??? Anh im lặng, sự im lặng khó hiểu.
    Em đau lòng quá, anh có biết k...
  7. cuoi_online

    cuoi_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hình nhu cuộc sống đang đùa giỡn với em và anh cũng thế!
    anh đến và anh đi như những cơn gió mùa xuân . không gay gắt nhưng buốt lạnh tim em.
    anh à! Đã đến lúc em không cần một tình yêu nữa cái em cấn lúc này chỉ là cần một bờ vai .Một bờ vai để tâm sự để khóc để cười.....
    cho em có cơ hội làm lại từ đầu .
    em muốn là một người bạn . một người bạn thật sự của anh.
    nhưng chỉ là bạn thôi anh nhé!
    em thật sự cần một bờ vai nhưng anh thì không !
  8. minhduc1985

    minhduc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    bờ vai anh dành cho em !
  9. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Thực sự cảm nhận mới thấy ...Em gái à! Đừng có quá dằn vặt và làm cho mình đau đớn thế.
    Em biết không anh cũng đã từng trong hoàn cảnh của em. Yêu nhau 4 năm, chia tay 1 năm rồi, nhưng đối với anh tất cả như vừa mới ngày hôm qua thôi...Vẫn nồng nàn và cháy rực trong anh. Nhưng còn luyến tiếc còn bâng khuâng làm chi khi mà tất cả đã xa rồi. Người đàn ông khi yêu cũng như khi đã xa đều khong bao giờ muốn 1 sự níu kéo.
    Nói thì thật dễ phải không em ? Nhưng sự thật bao giờ cũng là sự thật. Anh mong rằng em sẽ tìm được 1 bờ vai vững chắc để đưa em vựot qua hiện tại. Em thấy đấy có rất nhiều bờ vai, thậm chí 1 anh 2 vai sẵn sàng cho em tựa kìa? Cố lên nhé..
  10. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày nay em bận rộn lắm. SÁng em học 3h, chiều học liền 4h. Em trở về và tiếp tục làm mấy cái projects. Tối nay 11h em phải xuống quay liền 4 cảnh quay. Chân em đau lắm vì phải đi 1 đôi guốc cao thật là cao, mà lại cứng nữa chứ!
    Em trở về phòng, hơn 1h sáng rồi, em mệt lừ, và em chỉ uớc một điều duy nhất: Em ước anh ở bên em giờ nay, để em có thể dựa lên vai anh, và anh sẽ ôm em thật chặt, và em sẽ nhắm mắt, ngủ thật say. Mà chắc là phải ngủ say lắm vì có anh kề bên, em chẳng cần lo gì nữa, em chỉ việc dựa vào vai anh và ngủ, thế thôi.........Em cứ thế mơ, về một bờ vai xa vời, xa vời lắm. Giấc mơ hạnh phúc ngập tràn mà sao em lại khóc? Buồn!........
    Sáng mai, à bây giờ là sáng rồi còn gì, em phải đi phỏng vấn. Giờ em vẫn chưa thấy buồn ngủ! Giá như có anh kề bên, nắm tay em, động viên, khích lệ em, để em tự tin hơn thì em đâu còn lo lắng gì nữa........giá như..........và chỉ là giá như , thế thôi........
    Em cứ tuỏng cả ngày em bận rộn và mệt mỏi thì em sẽ chẳng còn thời gian mà nghĩ gì nữa. Cơ mà con tim em nó buớng bỉnh thật đấy, nó lại ko nghe lời em, nó lại nghĩ đến anh mới khổ chứ! Em đang cần một bờ vai lúc này, em mệt lắm rồi và em muốn đuợc nghỉ ngơi!
    Nhưng em biết em giỏi lắm mà , em chẳng cần ai ở bên cả, em tự lo đuợc mà. Chỉ là một phút chạnh lòng em nghĩ đến anh thôi. Sáng mai, em sẽ vênh mặt lên và nói" Chả cần thằng nào con nào hết", anh tin em không?

Chia sẻ trang này