1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ơi! Em cần một bờ vai

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cuoi_online, 15/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Có một bờ vai đang cần người dựa gấp
  2. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    OK, anh đây nhưng nhớ là chỉ được dựa vào thôi đấy
  3. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Anh đã là bờ vai mà em cần trong suốt những ngày qua. "như chưa từng có giây phút lìa xa..." Hp gần quá, mà em sợ nó quá mong manh. "bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng đánh rơi buổi chiều thơm ngát". Yêu anh, yêu luôn những người bạn của anh, yêu con đường dẫn đến nhà anh. Thấy mọi thứ sao mà quen thuộc, thân thương. Anh có thấy vậy k ông xã...
    NHớ anh rồi...
  4. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Cũng cần gấp 1 người để vai có người dựa vào

Chia sẻ trang này