1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ơi, em đã khóc!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dacuoi, 18/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dacuoi

    dacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em đã khóc!

    Anh ơi, đừng buồn nhiều nhé anh, cố gắng lên, cứng rắn lên anh. Hôm nay trước khi gọi điện, em đã muốn nói với anh rất nhiều, muốn an ủi và chia sẻ với anh. Nhưng sao khi nói chuyện em lại chẳng thể nào nói được những gì mình muốn. Em toàn nói những câu ngớ ngẩn phải ko anh? Bố mất, là con ai chẳng buồn, ko hiểu sao lúc đó em có thể hỏi anh có buồn ko đc nhỉ. Một câu hỏi ngốc nhất trên đời, bao nhiêu câu khác có thể nói thì lại ko nói. Rồi cả việc em trách anh sao ko bảo gì với em, anh đã nói bảo với em cũng chẳng giải quyết được điều gì. Tại sao em lại có thể nói được 1 câu là "thì cũng được 1 câu hỏi thăm". Sao lúc đó em lại nói thế nhỉ, em ngu thật. Anh có cần sự hỏi thăm của em đâu cơ chứ. Tại sao bao điều em muốn nói lại đi đâu hết, tại sao lúc nghe giọng của anh rồi, em chẳng còn nhớ gì nữa thế. Đôi khi em cảm thấy mình thật trẻ con, và bạn em cũng nói thế. Nó bảo em trẻ con lắm. Thật hả anh, em ko hiểu khi yêu 1 người thật sự khó đến thế. Em cũng đã từng yêu, cũng từng đau khổ khi chia tay. Nhưng chưa bao giờ có cảm giác như này. Chưa bao giờ em khóc vì yêu.
    Lần đầu tiên em biết rơi nước mắt vì một người con trai. Em khóc không phải vì anh ko quan tâm đến em. Em khóc khi nghĩ đến những điều anh đã trải qua. Bố ốm nặng, bao nhiêu lo lắng dồn lên anh. Sự mất mát quá lớn khi bố anh mất, em khóc khi mình ko thể ở bên cạnh anh, ko thể cùng anh chia sẻ những điều đó. Ngay cả những lời hỏi thăm, những lời an ủi dành cho anh em cũng ko làm được. Em chỉ là người luôn đứng ngoài cuộc đời của anh thui đúng ko anh. Khi nói chuyện với anh xong, ko hiểu sao nước mắt cứ chảy ra. Chưa hôm nào đi học mà em thấy lâu đến thế, em mong hết giờ thật nhanh, muốn đi về, về để có thể viết mail cho anh, có thể nói với anh những gì em đã nghĩ. Giờ thì em hiểu, nước mắt chảy vào trong nó mặn đến thế nào. Tại sao trước mọi người, trước anh, nước mắt em cứ phải chảy vào trong. Giá như em có thể chạy đến bên anh, ôm anh thật chặt.
    Hai lần trong 1 ngày em đã rơi nước mắt, bây giờ đây ko hiểu sao nước mắt cứ chảy xuống anh ạ. Tại sao cứ nghĩ đến chuyện bố anh mất em lại khóc? Tại sao chứ? Em đâu có muốn mình như vậy. Em ko muốn đâu anh ơi. Em ko muốn khóc, thật sự ko muốn. Em muốn ở bên cạnh anh, muốn nghe giọng anh nói và ko muốn anh buồn. Em phải làm gì bây giờ hả anh.
    Tối nay, bật máy tính lên để học. Mà em có học được gì đâu anh. Có phải tại em đã ko đưa cho anh lọ sao may mắn đó cho anh. nên bố anh ... Có những ngôi sao em gấp với niềm hi vọng bố anh sẽ khỏi bệnh cơ mà. Hay tại vì chưa đủ 1000 ngôi sao, hay tại em đã giữ nó lại và ko đưa cho anh. Em xin lỗi anh, có lẽ nếu em đưa cho anh lọ sao đó. Biết đâu ...
    Bây giờ mọi điều đều đã trở thành ko thể rồi phải ko anh. Anh đừng buồn nhiều nhé, cố gắng lên anh, cố gắng để cứng rắn hơn. Anh còn phải là chỗ dựa cho mẹ anh và các em của anh nữa chứ. Cố gắng lên nhé anh, khi anh cần 1 bàn tay để nắm, hay 1 bờ vai để dựa, anh hãy nghĩ đến em được ko anh. Dù em không thể trở thành 1 nửa của anh, nhưng em luôn là một người bạn, một người luôn đợi anh mỗi khi anh đến, có thể lắng nghe mọi điều anh nói, được không anh?
  2. exmeranda

    exmeranda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em àh, em mong chờ điều gì cơ chứ? Ngay cả đối với anh, em buồn, em muốn khóc, vậy mà em cũng ko thể khóc trước mặt anh. Em gấp những ngôi sao may mắn, vậy mà cũng ko thể đưa cho anh. Em có tâm sự như thế này mà cũng ko thể nói trực tiếp với anh, phải giải bày với những người xa lạ. Vậy làm sao mà em có thể bảo anh nói với em những khó khăn của mình bây giờ ?
  3. dacuoi

    dacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Thật vậy sao anh, giá như em có thể làm được tất cả những điều đó. Làm sao em có thể làm được điều đó, khi trái tim anh đã hướng về nơi khác. Trong trái tim anh còn có chỗ cho em không? Tại sao anh lại nói rằng dù em ở thật gần, anh vẫn ko thể đi cùng em? Lời yêu em đã nói, và nhận về cho mình một sự im lặng thay cho câu trả lời phải không anh? Làm sao anh có thể biết được em đã đau khổ thế nào khi anh ngày càng xa em hơn. Trước mặt anh, em không muốn mình là người yếu đuối, 1 người đau khổ vì yêu đơn phương. Em biết, anh đã chọn cho mình một con đường khác, một con đường mà không có em ở đó. Có khi nào trên con đường đó, anh thấy mệt mỏi, khó khăn, cần một bàn tay, một người bạn, ...thì xin anh hãy nhớ anh vẫn còn có em.
  4. exmeranda

    exmeranda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em àh, nếu chúng ta đã là bạn, thì hãy là những người bạn chân thành. Anh là người ko may mắn, vì con đường của anh ko có em ở đó. Em hãy tìm cho mình 1 con đường khác, một con đường sẽ đem đến cho em hạnh phúc, 1 con đường mà em sẽ luôn mỉm cười khi bước trên đấy. Nếu trên con đưòng đấy, có lúc nào em gặp khó khăn, hãy nhớ anh sẽ luôn một là một người bạn cùng em vượt wa. Em đừng e ngại khi đi chung 1 đoạn đường cùng anh. Anh đã rất may mắn vì có một người bạn là em.
    -------------------------------
    Mượn tạm đất của DC 1 chút
    Cái ngày của nợ hôm nay, sao anh nghĩ nhiều chuyện vậy nhỉ? Tự dưng a thấy mình muốn give up tất cả, công việc, học hành và cả tình yêu. Chả biết vì sao. Con người khi có áp lực thường hay suy nghĩ lung tung. Đọc bài viết của DC, anh thấy em ở trong đó. Em àh. Anh yêu em vì cái cách sống nội tâm của em, vậy mà giờ đây anh lại ko thể chịu đựng đc chính cái tính cách đấy. Em có thể nói cho anh biết em đang nghĩ gì ko?
    Mai lại gặp em. Mọi chuyện rồi sẽ lại bthường như bao ngày. Ko biết anh có thể dồn nén cái cảm giác này đến bao giờ.
  5. dacuoi

    dacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Vi muốn anh đỡ buồn hơn, và cũng muốn được ở bên anh lúc này, mà tối qua chúng ta đã đi cùng nhau. Em muốn cùng anh đi bộ trên các con đường của Hà Nội. Cả buối tối, nhìn dáng vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt anh. Em thấy xót xa quá. Suốt cả buổi tối, mình hầu như là im lặng phải không anh? Anh mệt mỏi, không muốn chia sẻ với em. Còn em, muốn nói với anh biết bao điều mà sao em.... Mọi ngày em đâu có phải là đứa ít lời đâu, vậy mà sao cứ đứng trước anh thì em ...
    Tai sao khi em cầm tay anh rồi, em lại để nó tuột ra? Anh biết không, lúc đó em muốn oà khóc lắm.Nhưng nước mắt không thể chảy ra khi có anh được, phải không anh? Cảm giác rằng em đã xa anh thật sự rồi. Anh đang ở ngay bên cạnh mà sao em ko thể chạm vào. Bàn tay em mãi chẳng thể nào nắm được bàn tay đó. Cái bàn tay gầy gầy và xương xương ấy sẽ dành cho ai đó khác em mà, phải không anh?.
    Anh biết không, em đã khóc khi chúng ta đi về. Ah không phải đâu anh, chỉ tự nhiên nước mắt nó chảy ra thui mà. Anh có nhớ lúc em đi thật nhanh, rất nhanh vượt qua anh 1 đoạn dài ko? Chỉ để anh ko nhìn được những giọt nước mắt đó thôi, anh thân yêu ạ.
    ------------------
    To Exmeranda:
    Lần đầu đọc những dòng của Exmeranda, DC đã giật mình khi nghĩ rằng Exmeranda là người ấy. Bây giờ thì DC biết rồi
    DC viết những dòng này mong rằng, sẽ có một lúc nào đó vô tình người ấy sẽ vào đây và đọc những dòng này.
  6. dacuoi

    dacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em đợi!
    Em đợi nơi anh một câu chào
    Cho đời mãi đẹp với trăng sao
    Hoà tan trong gió lời ai nói:
    "Dù đời giông bão vẫn có nhau"
    Em đợi nơi anh một nụ cười
    Chan chứa tình yêu tuổi đôi mươi
    Là em sẽ thấy lòng em ấm
    Mãi muốn cùng anh với buồn vui
    Em đợi nơi anh tiếng yêu thương
    Làm tan khổ nhọc của đời thường
    Vầng trăng nhật nguyệt thêm tươi sáng
    Hình anh, em giữ ... một người thương!
    PTH
    ----
    Một chiều buồn lang thang trên net, em đọc được bài thơ này. Dường như là bài thơ nói hộ tâm trạng em lúc này vậy. "Nếu em cố quên anh để rồi nhớ anh thật nhiều, thì em sẽ nhớ anh thật nhiều để quên anh"

Chia sẻ trang này