1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ơi ... em muốn được yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vn83, 11/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi ... em muốn được yêu

    Một điều đơn giản như vậy mà đôi khi cũng khiến cho con người ta phải khắc khoải và mất mát ....
    yêu và được yêu cái nào tốt hơn.
    Khi đang yêu cảm thấy mình tràn trề sức sống .. ham sống và sẫn sàng làm tất cả cho người mình yêu dấu ... để rồi nhận ra khi đã sống hết mình rồi chẳng còn lại gì .. trống rỗng .. ê chề và mệt mỏi
    Và đau thương .... và ngã gục ... và lại ước giá như mình được yêu... giá như mình được yêu mình sẽ biết yêu hơn những gì mình đang có.
    Nhưng trái tim lại có lý lẽ mà khối óc ko lý giải được dù cho có bị đau thương vẫn muốn lao vào vẫn muốn yêu cái tình yêu mà mình mong đợi.... và giờ thì ....
    Anh ơi .. em muốn được yêu ... chỉ đơn giản vậy thôi.
  2. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Mồi ngon cho các sói già
  3. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần thêm một chút lý trí để phân biệt tình yêu với những cái na ná...giông giống tình yêu. Thế là được...
  4. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    MỒi NGON TRÊN LÝ THUYẾT
  5. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    me too....
  6. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Thực tế thật...
  7. karl_kani

    karl_kani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu khó nói... cho & nhận . Cho nhiều mà ko nhận được đủ cũng chán, mà chẳng mất gì mà vẫn được thì cũng ngán.Cho đủ, nhận đủ tưởng là hay nhưng mà thế vẫn chán... Nói chung tình yêu cần fải đưọc liên tục được làm mới ...mới ở đây nghĩa là chán thì bỏ,tìm em (anh) khác...để cho & nhận...
    Ý em là thế đấy...
  8. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    HIện tại mình cũng muốn nói câu đó nhưng mà .......
    Em ơi anh muốn được yêu
  9. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Khi mất tình yêu rồi thì cứ im lặng đi bạn ạ, rồi điều kỳ diệu sẽ xảy ra, mình tin là thế . Còn nếu nó không xảy ra thì cứ coi như là do số phận đi, đừng tiếc
  10. tomato2206

    tomato2206 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Anh đây .........em cứ yêu đi

Chia sẻ trang này