1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

anh ơi, giàu và nghèo có phải là cái tội không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhimconbietkhoc, 02/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    anh ơi, giàu và nghèo có phải là cái tội không?

    có ai đó đã nói với em rằng tình yêu thì không phân biệt giàu nghèo. khi 2 con tim đã cùng lên tiếng thì có thể bỏ qua được tất cả.

    nhưng hôm nay sao em lại đau lòng quá anh ơi. chúng mình đã quen nhau lâu chưa nhỉ, hình như cũng gần được 1 năm rồi còn gì. học cùng nhau, đi chơi cùng nhau. em thì vô tư và anh thì trẻ con. 2 đứa, anh thích chọc cho em tức phát khóc để sau đó lại xuống nước dỗ dành. để sau đó lại trò chơi đấy, lại dỗi lại hờn. vậy là em thích anh từ lúc nào cũng chẳng biết.

    em được mẹ dạy từ bé rằng, lấy chồng là phải môn đăng hộ đối. em có thực dụng không khi nhìn thấy ở anh hình ảnh người chồng tương lai của em, có xe, có điện thoại, quần áo ổn cả, và nhất là rất hay làm em cười. em đã để cho cái tình cảm bé con con trong mình lớn dần lên, từ lúc anh trêu chọc em, đến lúc em biết rằng xa anh em sẽ nhớ anh rất nhiều. em đã không biết bao nhiêu lần tự hỏi mình rằng nếu một ngày nào đó anh không có tất cả những thứ em đang thấy trước mắt, không xe, không di động, không quần áo đẹp thì liệu rằng em còn yêu anh nữa không? và em thường kịp xoá câu hỏi đó đi trước khi có câu trả lời. phải chăng là em sợ?

    vậy mà điều đó cũng đã thành sự thật. nhà anh thật khác quá xa so với em tưởng tượng. gần như em bất ngờ tới mức không biết nói thế nào khi nhìn thấy mẹ anh đang đun bếp củi. em không tin, anh của em đó, mỗi lần đi uống nước có thể cầm tiền trăm đi tiêu mà mẹ anh lại tiết kiệm từng tờ giấy ăn để đun bếp. em tưởng tình cảm của mình đã không thể trụ lại nổi.

    dần dần em cũng thấy anh thay đổi. anh đã rơi vào cái cảnh mà em từng nghĩ đến trước đây : xe anh không được mang xuống hà nội đi, điện thoại bán, quần áo trước đây toàn là mượn của bạn. anh trở về đúng con người anh, đúng với hoàn cảnh gia đình mình. và anh có tin không? chính lúc đó em đã bị rơi vào khủng hoảng. em không biết nên làm thế nào bây giờ.

    em muốn bỏ anh. nói thật sự là em muốn từ bỏ anh vì em sợ gia đình em không chấp nhận anh. và sự thật là đúng như vậy. khi các cụ lần đầu tiên nhìn thấy anh, các cụ đã nhận ra nhà anh nghèo tới mức nào. nghe các cụ khinh cảnh nghèo mà em thấy xót xa cho anh. buồn lắm anh à.

    em đã trốn chạy anh, đã gạt bỏ mọi thứ tốt đẹp về anh trước đây để cố quên anh. điện thoại tắt, nhắn tin không trả lời. có nói thì cũng nói nhấm nhẳn. thậm chí khi biết anh ghét nhìn thấy con gái uống rượu. em đã cố tình để anh nhìn thấy em say mèm. để rồi sau đó, đau thắt lòng khi anh bảo dù thế nào anh vẫn cứ yêu em. em tưởng muốn gục vào lòng anh mà khóc thôi.
  2. laolao

    laolao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Phải bạc như thế mới là cuộc sống chứ...Mịa pà nó...
  3. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Chả biết nói gì
    Có lẽ chính bạn đã khiến người kia giữ cái mác nhà giàu lâu như vậy.
    Có lẽ tình yêu của bạn chưa đủ lớn để họ hiểu rằng có gì đó còn lớn hơn cả điện thoại, xe và quần áo.
    Cứ khóc đi! Khóc cho thỏa. Khóc để cho những ảo tưởng, những tô vẽ bị xóa nhòa. Khóc để biết rằng mình đã yêu thật sự hay chỉ là giấc mơ viển vông/
  4. escapeonline

    escapeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Thức đêm khó ngủ, ngứa tay spam phát !
    Tình yêu này trẻ con và "ngộ nghĩnh" quá ! Khóc đi cô bé! Khóc cho thoả lòng đi...Khi đã ngơn ngớt rồi thì tìm một anh "nhà mặt phố, bố là Uỷ viên BCT" mà đánh võng, chắc chắn "nó" sẽ đủ tự tin để iêu iem, để ra mắt phụ huynh của iem đấy.
    Chả biết bình luận thế nào về cậu chàng kia, đúng là ...
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    75% tình yêu của em là tình yêu vật chất.
    25% còn lại là "hay làm em cười", tuy nhiên 25% này cũng là kết quả của 75% trên.
    => 100% tình yêu của em là tình yêu vật chất.
    Nói chung, cảm giác của em bây giờ chỉ là cảm giác vỡ mộng mà thôi.
  6. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    Hãy hài lòng với những gì mình đang có. Tưởng cái kiểu nì chỉ là ngày xưa thui chứ nhể ^^. Bây h cái Tôi của con người cao lắm... Ai mà chẳng có lòng tự trong. Pó Hand
  7. SwordFish79

    SwordFish79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Nghèo không phải là cái tội,nhưng nghèo mà không có ý chí vươn lên thì chỉ đáng vứt đi thôi em ạ.Người đàn ông quan trọng nhất là lòng trung thực.
    Một thằng tiêu xài hoang phí trong khi mẹ già nó phải còng lưng kiếm sống thì chỉ là thằng ích kỷ và giả dối thôi.Em còn hy vọng gì vào nó nhỉ?
  8. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    tình yêu mà chẳng trải qua sóng gió nào thì còn gì là tình yêu nữa. Cái quan niệm môn đăng hộ đối kiểu đó có vẻ cổ lỗ, nhưng ko phủ nhận rằng nó thực tế. Nghèo thì tất nhiên ko phải là cái tội, chỉ có điều làm thế nào để tự mình thoát khỏi cái nghèo thôi. Chứ giàu theo công thức, nhà mặt phố, bố làm to, chả cần đi làm cũng có tiền tiêu rủng rẻng thì cũng chẳng có gì là đáng tự hào. Nhưng mà thấy mình nghèo, biết mình nghèo, thay vì cố gắng thay đổi cuộc sống, lại cố tình mượn lớp vỏ để che đậy thì cũng chả hay ho gì. Thế nên tôi chả đồng tình với người yêu bạn, với cách làm của anh ta, và càng ko đồng tình với bạn, với cách yêu của bạn. Bạn chả đáng thương tẹo nào cả. Với quan điểm này, bạn sẽ ko thể tiếp tục yêu anh ta được đâu. Chỉ mong đừng đi tìm một công thức quá hoàn hảo cho mình, để rồi ôm lấy thất vọng.
  9. Ti_Ti_Vi_En_On_Lai

    Ti_Ti_Vi_En_On_Lai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chị tha anh bạn đó cho gia đình 2 bên được nhờ. Miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Vì nhiều dao trong bụng nên mới đau xót, nên mới có cái để cứa vào lòng, vào tâm can. Uống thì cứ uống, nhớ đừng lái xe khi say, không mọi người ở đây thiếu vắng 1 thành viên để tâm sự.
  10. haitro

    haitro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    tình yêu thế này chỉ là trò chơi của trẻ con thôi, giàu và nghèo ko có tội, mà tội nhất là mọi ng nghĩ nhiều về cái đó
    e về hỏi bố mẹ xem trước kia cuộc sống ntn, có đói nghèo vất vả ko ??? mà vẫn sống đc
    nếu có tiền thì cuộc sống tốt hơn một chút thôi, ko có thì hai ng cùng vất vả thêm một chút, nhưng chung quy là fải fấn đấu vì tương lai con e chúng ta
    con thằng cu mà e yêu là thằng hỏng hẳn, ở nhà mẹ đun bếp nấu cơm mà lại có xe máy, đt dđ, quần áo đẹp đi cua gái, cũng nên từ bỏ, tìm a nào nghèo cũng đc nhưng nó fấn đấu ko fải để ông bà già cặm cụi đun bếp bằng củi, mà cặm cụi đun bếp bằng ga chẳng hạn,

Chia sẻ trang này