1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

anh ơi, giàu và nghèo có phải là cái tội không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhimconbietkhoc, 02/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    vậy là anh yêu ơi. tình yêu chúng mình đã có tất cả. cả vị ngọt ban đầu, vị đắng khi em tan vỡ mọi ảo tưởng về anh, vị chua chát anh cảm nhận khi em quay lưng lại và còn một vị nữa, vị mặn mà của tình cảm em dành cho anh sau khi em và anh đã có thể nhận ra nhau.
    có lẽ anh đã quá vô tâm và em thì quá trẻ con. chúng mình đã bước vào thế giới tình cảm một cách quá hời hợt, có phải là trò cưa cẩm tán tỉnh của những cậu bé và cô bé không. nhưng em biết sau khi anh đã trút bỏ tất cả những thứ vốn không phải là của mình, trở lại là anh, với gia đình anh, với cuộc sống của mình thì anh cũng đã dần lớn lên. em vẫn là cô bé, thất vọng vô cùng và cũng làm anh khổ thật nhiều.
    và em biết 6 tháng mệt mỏi đã ko thể làm anh trụ lại nổi. anh đã có quyết định cho mình, đó là không gọi điện và không nhắn tin cho em nữa. em cũng quyết không báo cho anh biết khi em bị tai nạn dù em thèm biết bao cái cảm giác được anh quan tâm lo lắng. chấm dứt, xót xa nhưng em chấp nhận. và tại sao không nói cho anh ư? có thể em sợ anh phải nhìn thấy em thật xấu xí, có thể em muốn quên hẳn anh, có thể ... có thể ...
  2. tung_avts

    tung_avts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Chà vậy là đã có câu trả lời từ bạn và anh ta , Có lẽ như vạ là tốt nhất vì nếu co tiến tới cũng đâu có giải quyết đc vấn đề đó , còn bạn cũng theogia đình là phải môn đăng hộ đối , cũng vì vậy mà bạn đã thôi anh ta từ lúc biết hoàn cảnh anh ta như thế nào ... hi` như bác nào nói nhỉ bạn chỉ yêu vì vật chất thôi .
  3. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc rất ổn!! Đáng trách quá khi anh chàng kia đã tạo ra 1 cái vỏ bọc hoàn hảo để bạn thành kẻ ăn dưa bở suốt 6 tháng (có đúng là 6 tháng ko nhi??) .
    Giờ còn bít làm giè nữa??? Hãy chín chắn hơn, tìm hiểu kĩ hơn... trước khi đón nhận 1 lời yêu thương nhé. Hỏi thăm sức khỏe bạn lun nhé, hihi
  4. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    hmm........quên anh ta đi có lẽ là đúng đấy.........
  5. chick85

    chick85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    mình thật bó tay các bạn !
    có 1 người bạn của mình hồi xưa cũng nói rằng : con gái ai cũng thực dụng cả , nhg mình không tin con gái hầu hết như vậy vì ít nhất là mình không như vậy !! bạn của bạn còn rất trẻ và bạn cũng vậy , còn trẻ , vẫn còn đi học , vẫn còn fải sống dựa vào papamama thì làm sao có nhiều tiền hay tiêu tiền thoải mái đc , bạn phải thông cảm với người ta chứ , yêu nhau thì chỉ cần gặp đc nhau là vui lắm rồi !! cái quan trọng là bạn fải xem cái ý trí của bạn ấy chứ !! người trẻ tuổi cái quý nhất là ý trí , không có ý trí thì làm sao tiến thân trong tương lai đc! gương bao nhiêu người trên đời này đều từ 2 bàn tay trắng làm nên đều có điểm chung là ý trí mạnh mẽ! với người trẻ tuổi ý trí đc coi như là 1 kho báo vô tận vậy !! có thể bây h bạn của bn chưa có j cả nhg trong tương lai thì khác đấy !! bạn cần nhìn thấy ý trí của bạn bạn và hun đúc điều đó !!!
    vậy nhé !! chúc bạn không mắc sai lầm trong tương lai !!
    P.S I LOVE U
  6. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Pó tay lun, con gái bây giừ 90%(hoặc có thể hơn) là thực dụng kiểu đó. Nhưng mà em ơi, vợ chồng nó là duyên số roài. Em lấy thằng giàu bây giờ nhỡ mai kia nó phá sản, vỡ nợ thì làm sao. Thằng nhà nghèo cũng có thể sau này nó giầu nứt đố đổ vách ấy chứ. Bây giờ anh chỉ là một công chức quèn biết dâu 20 năm sau anh ngoi lên Thủ tướng, hay ************* nhẩy. Sự đời khó nói lắm. Người tính không bằng trời tính. Cứ tính đi roài không khéo lại bị quả báo.
    Chúc em kiếm được thằng nhà giàu khú để yêu.
    Nhưng cũng trù cho thằng đó 10 năm sau khi lấy vợ bị phá sản, vỡ nợ.
  7. giothu25

    giothu25 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa vợ mình cưa mình, đúng lúc mình thất nghiệp, xe đạp chả có mà đi. đừng nói là điện thoại, mà vợ đang làm ở công ty liên doanh to. Nhà vợ cũng chả ai kêu gi, mọi người nói câu. Nó tốt là được lấy nhau xong về khắc có việc
    Dcm, bây giờ mình làm chủ hiệu cầm đồ. Vợ đi làm lương tháng bi nhiêu đíu biết, cứ bảo thôi em ở nhà cho khoẻ. Đi làm mệt lắm, có gì anh lo tất
    Nghĩ chuyện bọn trên cám cảnh thật
  8. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Giàu nghèo ko có tội, mà cái có tội là cái suy nghĩ giàu nghèo của mỗi cá nhân chúng ta.
  9. sirson

    sirson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống còn dài, anh nghèo lại thành giàu thì sao, tỷ phú vẫn hay viết nên những câu chuyện thần kỳ như vậy
    yêu mà so đo giàu nghèo thì chắc cũng giai đoạn sắp cưới rồi phải ko?
    mình khinh gái yêu mình vì tiền, nhưng vẫn táng đều đều nhưng chắc là ko lấy làm vợ.
    có lẽ vậy nên tình yêu tuổi học trò là đẹp nhất của 1 đời người
  10. loves1

    loves1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cô gái này rất thực tế đấy, tình yêu lãng mạng mấy thì cái vật chất nó sờ sờ trước mắt. Nhưng theo như anh nghĩ cái em nói không phải là tình yêu.
    @ cô bé : em hãy cười nhiều vào cười to vào em chảng việc gì phải khóc cả vì người đáng được khóc ở đây là cậu con trai.
    Nhưng nói thật em chẳng tin câu chuyện này là thật, chuyện này chỉ có trong phim những năm 90 nữa thôi giờ thì làm wué gì có chuyện này nữa. hix hix

Chia sẻ trang này