1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

anh ơi, giàu và nghèo có phải là cái tội không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhimconbietkhoc, 02/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    <P>Mất trăm lần thắng không lời thở than</P>
    <P>Nếu dũng cảm mà không sơ hở</P>
    <P>Cứng rắn mà vẫn giữ tình thương</P>
    đỏ đỏ>>> 90% ư >>> Anh cứ nói quá, ý anh nói là con gái thực dụng về vấn đề vật chất đúng ko?? Em thừa nhận là có những người con gái như thế. Nhưng bọn con trai các anh có thực dụng ko?? Có quá nhiều thứ đẻ thực dụng, ko riêng gì vật chất.
    Có bao nhiêu % con người khẳng định: "cái giàu nghèo ko quan trọng, ko ảnh hưởng gì đến tình yêu" trong thời buổi hiện nay. (định nghĩa "giàu" ở đây ko cứ fải nhà mặt phố, bố làm to, đơn giản "giàu" ít nhất là có đủ điều kiện để trang trải 1 cuộc sống bình thường).


  2. minhbim

    minhbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
  3. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109

    đỏ đỏ>>> 90% ư >>> Anh cứ nói quá, ý anh nói là con gái thực dụng về vấn đề vật chất đúng ko?? Em thừa nhận là có những người con gái như thế. Nhưng bọn con trai các anh có thực dụng ko?? Có quá nhiều thứ đẻ thực dụng, ko riêng gì vật chất.
    Có bao nhiêu % con người khẳng định: "cái giàu nghèo ko quan trọng, ko ảnh hưởng gì đến tình yêu" trong thời buổi hiện nay. (định nghĩa "giàu" ở đây ko cứ fải nhà mặt phố, bố làm to, đơn giản "giàu" ít nhất là có đủ điều kiện để trang trải 1 cuộc sống bình thường).

    Vàng 1 : có , nhưng không nhiều bằng con gái, mức độ không bằng con gái, chủ yếu con trai thích xinh, hiền hơn là thích nhiều tiền
    Vàng 2: Thứ gì ? ***?
    Vàng 3 : có ảnh hưởng , nhưng không đến mức quyết định. Ảnh hưởng ? % tuỳ người, có người >75%, có người <20%.

    Tái bút : Con gái KTQD có thực dụng không?
    [
  4. jig

    jig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bác haitro ơi, bác thiển cận quá!
    Biết đâu ku cậu thương mẹ già chịu khổ nên quyết tâm cưa lấy 1 em thầu giầu về giúp đỡ gia đình.........
  5. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
  6. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    >>> hãy nhìn vào thực tế đi, đừng lôi cái lí thuyết giàu nghèo ko quan trọng ra ở đây. Trong trường hợp của cô bé, 1 cô bé sống ở thành phố (chắc thế), nhà đường được, yêu 1 anh nhà quê (lại... chắc thế, bởi mẹ còn đun bếp củi). Nếu như anh chàng đó ko tạo ra cái vỏ bọc giàu có ngay từ đâu thì e xin khẳng định chắc chắn là cô bé sẽ ko bao giờ yêu anh ta, dù chỉ là trong ý nghĩ. Ko fải em khinh những người nghèo, đơn giản em là 1 con người thực tế. Nếu như anh chàng kia nghèo mà có trí tiến thủ, thì rất ukie, nghèo lúc đó trở thành no problem, đằng này...

    Tái bút : Con gái KTQD có thực dụng không?
    >>> Anh hỏi quá thừa. Ba mẹ em đủ điều kiện lo cho em ăn học bằng bạn bằng bè. Em ko mún nhấn mạnh điều này. Nhg cái em mún nói đến ở đây rằng em chưa có người iu, đang sống rất độc lập ,ko hề phụ thuộc vào bố con thằng nào. Cái từ thực dụng chưa bao giờ xuất hiện trong ý nghĩ của em, đừng vơ đũa cả nắm như thế.
    Em ko có ý định tranh cãi với a về vấn đề này, bởi em còn trẻ, chưa đủ chín chắn, chưa đủ kinh nghiệm để nói về tình yêu. Đấy chỉ là những cái thực thế nhất, ai cũng vậy, ko riêng giè em
    [/quote]

    vàng 1 : Đúng thế, anh có nói đến vấn đề này đâu.Nếu em biết một người nghèo ngay từ đầu nhưng có chí tiến thủ, em có ý nghĩ thế nào?Liệu chú ấy cưa em có đổ không?
    Vàng2 : Đây là nhận xét của anh do thực tế tiếp xúc với con gái khối kinh tế , qua nói chuyện , tiếp xúc đưa ra lời nhận xét ấy chứ không phải là chủ quan.
    vàng 3 : Tiếc quá, anh có vợ mất rùi.
    Vàng 4 : Hơi khó tin qua những điều em viết.Nhưng khuyên em nếu có thực dụng thì cũng đừng thể hiện, phải tế nhị, vì đàn ông chắc chả ai thích con gái thực dụng, hoặc nếu biết là gái thực dụng thì bọn nó dễ thực dụng lại--------->chỉ chơi thôi, không cưới.
    Tái bút : Anh cảm thấy em qúa đanh đá, nên đọc Topic : làm thế nào cho vợ bớt cãi chồng.OK.
    Được nguyend_uyanh sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 06/10/2006
  7. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0

    vàng 1 : Đúng thế, anh có nói đến vấn đề này đâu.Nếu em biết một người nghèo ngay từ đầu nhưng có chí tiến thủ, em có ý nghĩ thế nào?Liệu chú ấy cưa em có đổ không?
    Vàng2 : Đây là nhận xét của anh do thực tế tiếp xúc với con gái khối kinh tế , qua nói chuyện , tiếp xúc đưa ra lời nhận xét ấy chứ không phải là chủ quan.
    vàng 3 : Tiếc quá, anh có vợ mất rùi.
    Vàng 4 : Hơi khó tin qua những điều em viết.Nhưng khuyên em nếu có thực dụng thì cũng đừng thể hiện, phải tế nhị, vì đàn ông chắc chả ai thích con gái thực dụng, hoặc nếu biết là gái thực dụng thì bọn nó dễ thực dụng lại--------->chỉ chơi thôi, không cưới.
    Tái bút : Anh cảm thấy em qúa đanh đá, nên đọc Topic : làm thế nào cho vợ bớt cãi chồng.OK.
    Được nguyend_uyanh sửa chữa / chuyển vào 11:09 ngày 06/10/2006
    [/quote]
    Tin hay ko là tùy anh, nhg điểm tựa của em lúc này là đủ,em hài lòng với điểm tựa này, thực dụng để làm giè chứ...
    Hic, chưa chi đã kêu mình đanh đá, tiếp xúc với em, chưa ai bảo em đanh đá đâu anh ah, hihi. Chẳng qua thấy anh nói ko có cơ sở nên đôi co với anh 1 tí thui mưh hihihi
  8. die_die

    die_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tin hay ko là tùy anh, nhg điểm tựa của em lúc này là đủ,em hài lòng với điểm tựa này, thực dụng để làm giè chứ...
    Hic, chưa chi đã kêu mình đanh đá, tiếp xúc với em, chưa ai bảo em đanh đá đâu anh ah, hihi. Chẳng qua thấy anh nói ko có cơ sở nên đôi co với anh 1 tí thui mưh hihihi
    [/quote]
    --------------------------------------------------------------------------------------
    Đọc hai cái bác này cãi nhau thì thấy là cái cô kia quá đanh đá, còn bác kia thì cũng đanh đá không kém thậm chí là hơn. Thực ra câu chuyện này chảng có gì ai chảng thực dụng, mà không phải các bác nghĩ thực dụng là xấu đâu. Theo tôi khi yêu một ai đó điều đầu tiên là muốn người đó được hạnh phúc, mà để người ta được hạnh phúc thì cái tối thiểu phải đáp ứng được các bác à. Giờ làm gì còn cảnh một túp lều tranh 2 trái tim vàng nữa.
  9. duongthailam

    duongthailam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Tôi phục những người đi lên từ hai bàn tay trắng. Sống có bản lĩnh và có cái tâm. Quần áo giày dép cũng chỉ là cái vỏ bọc thôi. Thực chất con người mấy là vốn quý. Nghèo đâu có tội. Cái có tội là biết nghèo mà không cố gắng vươn lên. Còn cái bọn tham nhũng tiêu tiền chùa thì tôi không bao giờ chấp. Cứ tưởng đi xe đẹp và sài đồ hiệu là sang nhưng với cái đầu rỗng tuếch và thân thể hom hem thì ra ngoài xã hội chúng làm được gì. Tôi coi thường những con người như thế.
  10. ti_chuot

    ti_chuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    nghèo không là 1 cái tội nhưng nghèo thường dẫn đến hèn ..... mình chỉ nói thường thôi nhe....... nghèo => mặc cảm .
    Là con gái nên chỉ nên thực tế chứ đừng bao giờ thực dụng ...... thực tế để hiểu rằng hôn nhân không chỉ cần tình yêu mà còn cần đến vật chất ....... chẳng ai nghèo thiếu trứơc hụt sau mà có thể tự hào nói mình đang hạnh phúc cả ...... =. đó là sự biện minh , bào chữa , lấp liếm cho cái mặc cảm bên trong thôi .....
    Mình nghĩ trên đời này, nhất là trong cuộc sống hiện nay không thể có chuyện " cô bé lọ lem lấy hoàng tử " vì hoàng tử phải dành cho công chúa mất rồi . Cô bé lọ lem chỉ có thể lấy anh tiều phu => cùng nhau cố gắng làm việc để lo cho cuộc sống đầy đủ hơn mà thôi .
    Và thường thì thành công chỉ đến khi bạn có lòng + 1 chút may mắn .Chứ ko phải bạn cứ cố gắng thì sẽ tất cả ...... nếu như vậy trên đời này làm gì còn 2 chữ bất công .......
    Được ti_chuot sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 06/10/2006

Chia sẻ trang này