1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

anh ơi, giàu và nghèo có phải là cái tội không?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhimconbietkhoc, 02/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109

    Đọc hai cái bác này cãi nhau thì thấy là cái cô kia quá đanh đá, còn bác kia thì cũng đanh đá không kém thậm chí là hơn. Thực ra câu chuyện này chảng có gì ai chảng thực dụng, mà không phải các bác nghĩ thực dụng là xấu đâu. Theo tôi khi yêu một ai đó điều đầu tiên là muốn người đó được hạnh phúc, mà để người ta được hạnh phúc thì cái tối thiểu phải đáp ứng được các bác à. Giờ làm gì còn cảnh một túp lều tranh 2 trái tim vàng nữa.
    [/quote]
    Cám ơn Nhưng tớ cảm thấy tớ còn hiền hơn ối người.Nói năng thế thoai còn về nhà sợ vợ dã man.
  2. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Đọc hai cái bác này cãi nhau thì thấy là cái cô kia quá đanh đá, còn bác kia thì cũng đanh đá không kém thậm chí là hơn. Thực ra câu chuyện này chảng có gì ai chảng thực dụng, mà không phải các bác nghĩ thực dụng là xấu đâu. Theo tôi khi yêu một ai đó điều đầu tiên là muốn người đó được hạnh phúc, mà để người ta được hạnh phúc thì cái tối thiểu phải đáp ứng được các bác à. Giờ làm gì còn cảnh một túp lều tranh 2 trái tim vàng nữa.
    [/quote]
    Cám ơn Nhưng tớ cảm thấy tớ còn hiền hơn ối người.Nói năng thế thoai còn về nhà sợ vợ dã man.
  3. Alice_Ro

    Alice_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Giàu, nghèo không phải cái tội, cái này mấy ông thày tướng bảo là cái số các pác ạ...
    Làm gì mà cãi nhau ỏm lên thế...
    Kiếm được 1 người là quý rồi ^0^
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu nhau bằng tình cảm thật, sống và yêu đúng với cuộc sống của mình đang có thì khi có xảy ra chuyện cũng ko thế làm ta quá hụt hẫng và thất vọng.
    Con người điểm cốt nhất đó là ý trí, nếu ko muốn bị kẻ khác coi thường thì đừng sống cùng với cái vỏ bọc. Đánh bóng bên ngoài sớm muộn gì cũng có ngày người khác sẽ nhận ra.
    Chúc em sẽ vui hơn khi nhận sớm nhận ra điều ấy.
  5. thongxanhsg

    thongxanhsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Thực dụng quá thực dụng. Từ trước đến giờ mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ yêu 1 người nào đó chỉ vì người ta có tiền.
    Đám con trai bạn mình đứa nào cũng có suy nghĩ coi thường con gái vì chúng nó nghĩ bọn con gái đều thực dụng cả. Chỉ khác nhau ở mức độ ít hay nhiều mà thôi. Nghe thế mình điên lắm (vì ít nhất là mình không thế). Nhưng mà giờ đọc được cái topic này thấy bọn chúng nó nghĩ thế cũng phải. Con sâu làm rầu nồi canh. Làm xấu mặt con gái hết.
    @nhim: mình đến với người ta vì tiền coi chừng có ngày mất cả chì lẫn chài đấy cô bé à.
  6. Rainbow7Cs

    Rainbow7Cs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đáng thương, đáng thương, để anh Hai giới thiệu cho bé công tử Bạc Liêu chính hiệu...Chịu hông
  7. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Nhưng tớ cảm thấy tớ còn hiền hơn ối người.Nói năng thế thoai còn về nhà sợ vợ dã man.
    [/quote]
    Kí pác die_die chỉ được cái nói đúng, em đanh đá nhg chí ít hiền hơn kí pác nguyend_uyanh, nhở!! hờ hờ
    2 Nguyend_uyanh : Cỡ như pác mà cũng bít sợ vợ, he he.
  8. enigmagicstar

    enigmagicstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Sao ngày hôm nay buồn thế nhỉ.Vào đây tý chơi lại đọc được toàn chuyện buồn .Lấy độc trị độc => hình như đỡ buồn hơn 1 tý.Tối quyết đi chơi cho khuây khoả
  9. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    em lại nhớ anh rồi. khi tất cả mọi giấc mơ tan vỡ, khi hình ảnh người yêu lí tưởng của em dần bị anh thay thế thì em nhận ra em muốn được quay lại với anh. chàng hoàng tử của em ạ.
    dần dần từng chút một em chợt nhận ra rằng mình bắt đầu bào chữa cho tất cả những điểm bất ổn của anh.
    anh không có xe đi ư? không sao, anh có thể đi xe buýt mà. và mình sẽ chuyển sang đi xe buýt cho tiết kiệm xăng.
    anh không có áo đẹp để mặc, nhất là khi anh chuyển đi ở trọ chỗ khác? cần gì đâu, anh à. anh của em vẫn luôn là người đẹp trai nhất mà.
    nhà anh nghèo quá, lại ở ngoại thành, mai kia làm sao về đó mà sống được? càng đơn giản, mai kia thuê nhà chung cư. anh và em sẽ cùng đi làm kiếm tiền. dù sao mình cũng thích ở riêng nếu lấy chồng cơ mà.
    em có phải là luật sư bào chữa giỏi không anh. và từ lúc nào em đã chấp nhận con người anh, hoàn cảnh của anh. thậm chí em bắt đầu thấy thương anh hơn khi nhà anh nghèo hơn nhà em.
    em muốn bênh vực anh trong tất cả những lần bố mẹ em chê bai anh. em từ chối mọi lời hẹn hò gặp gỡ mà chỉ mong có một lần nào đó em bỗng lại được nghe thấy giọng nói anh hiền hiền và ấm áp, hỏi em hôm nay đi học thế nào. em xoá sạch mọi tin nhắn trong máy với mong ước một lần nào đó em bỗng lại nhìn thấy tin nhắn của mình anh xuất hiện.
  10. candle_inthewind

    candle_inthewind Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Tự bạn ép buộc mình fải bào chữa như vậy ah. Có thật sự đó là tình yêu ko?? Tớ đã đọc cái này từ tối qua, cảm giác bình thường lém. Nhg lúc này khi đọc lại, tớ thấy bực túc, khó chịu... vì bạn, vì cái suy nghĩ ấy của bạn. (chắc lúc này tớ ko được vui, hic)
    Anh ở bên cạnh bạn 6 tháng, đã quá đủ để trở thành 1 thói quen, nhg đừng vì cái thói quen đó mà cố gắng đón nhận hoàn cảnh. Bạn chấp nhận nó được bao lâu??? Hay sau đó lại là sự hối hận vì hành động nông nổi của mình. Tó ko thích đoạn kết này. Liệu đó là đoạn kết hay chỉ là những dòng suy nghĩ... viển vông.

Chia sẻ trang này