1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

anh oi! hãy cố hiểu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ha.ha.ha, 16/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ha.ha.ha

    ha.ha.ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    anh oi! hãy cố hiểu em

    the la chung minh da co hon 2 nam o ben nhau.
    dường như là chúng ta đã hiểu nhau nhiều nhưng sao giờ đây em thấy giữa vchúng ta vẫn còn xa lạ.
    anh mải vui với bạn bè mà nhiều khi quên rằng vẫn còn em ở bên cạnh. dường như với anh em luôn là co gái lạnh lùng khong bao giờ biết biểu lộ tình cảm.nhưng anh ơi anh đâu có hiểu được, mỗi tối không nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo la em lại trằn trọc không biết anh như thế nào, anh đang làm gì??
    hôm trước anh đi Tam đảo với hội bạn.em biết rằng trong đó có một người con gái mà anh cung đang có cảm tình. em không hề ngăn cản anh dù biết rằng có thể em sẽ mất anh mãi mãi sau chuyến đi này. và điều em lo sợ cung x dường như đã thành sự thật.
    anh nói với em rằng anh đã có lỗi với em. anh đã trót hôn người con gái đó. không hiểu sao luc đó em có thể bình tĩnh đến như vậy.anh hỏi em rằng em không sợ mất anh sao??? em sẽ làm gì??
    em còn biết làm gì nữa đây. em fải làm gi?? chỉ co thể nói với anh rằng anh hãy tụ chọn lấy cho anh người mà anh không thể xa rời. chi mong một đièu rằng nếu anh đã chon ai thì nên có trách nhiệm với người đó, anh yêu cô âýy thì hãy buông tha cho em . em không muốn ở mãi trong cái vòng luẩn quẩn cua anh.
    em biết anh thích cô gái đó chỉ vì cô ấy xinh hơn em.the thôi.
    anh hãy cứ đi để rồi suốt cuộc đời anh sẽ chỉ là chinh fục mà sẽ không tìm thấy bản thân của mình.
    anh bây giờ đã thay đổi quá nhiều , không còn la người con trai mà em đã biết cach đây một năm nũa.em cũng không ngờ rằng anh lại có thể quên nhanh như thế được.
    khi em viết lên những dòng này thì anhkhông đọc đuợc nhưng em cảm thấy được thanh thản hơn, được chia sẻ để rồi chia tay luôn với những tháng ngày có anh .
    hy vọng rằng đến 1 lúc nào đó anh sẽ hiểu em


    ĐEM ĐẠI NGHĨA ĐỂ THẮNG HUNG TÀN
    LẤY CHÍ NHÂN ĐỂ THAY CƯỜNG BẠO
  2. girl_xinh_khong_kieu

    girl_xinh_khong_kieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    toi hom qua anh lại gọi điện cho em. anh nói rằng không thể mất em được. liệu em có thể tin được anh không?? nếu em chấp nhận anh thì có nghĩa là em sẽ fải chấp nhận luôn cả cô ấy nữa. em không tin rằng anh có thể xa rời được cô ấy.
    mà sao anh không buông tha cho em nhỉ. em không co gan để đuổi anh nhưng bản thân em cũng không cho fép em chấp nhận anh . thà anh nói không yêu em nữa rồi ra đi không trở lại thì có lẽ em sẽ rất đau buồn nhưng cũng sẽ chóng qua.đằng này anh lại làm cho em thêm dằn vặt và fải suy nghĩ về những việc em sắp làm.
    em hkông muốn nói chia tay với anh vi em sợ sẽ phải hối tiếc.
    em muốn anh nói với em truớc vì dù có thế nào thì em cũng khong kà người chủ đọng va không làm gì được chỉ biết chấp nhận thôi. như thế dễ dàng hơn.
    anh hãy mở một con đường cho em đi.

    doi qua roi di an thoi
  3. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0

    [ chỉ người trong cuộc mới hiểu ]

    Anh sẽ cố quên em bằng người con gái khác


    i'm falling in love again
  4. lequanghoa

    lequanghoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đừng lưu luyến nhiều về con người đó nữa em ạ,anh ta không xứng đáng với tình yêu của em dành cho anh ta đâu.Hãy gạt bỏ anh ta khỏi trái tim của em và cho vào chỗ trống đó một hình ảnh tuyệt vời hơn và xứng đáng với em hơn.Chúc em hạnh phúc.

    Trái đất này sẽ không còn ý nghĩa gì đối với anh nếu anh không có em,em yêu ạ!
    Quang Hoà
  5. girl_xinh_khong_kieu

    girl_xinh_khong_kieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    su that co de dang nhu vay không??
    để quên được một người mà mình đã yêu trong suốt một thời gian dài thì quả la khó.
    chỉ có thời gian mới có thể làm được đièu dó thôi.
    chỉ sợ rằng suót cuộc đời này em sẽ không thể yêu ai như đã yêu anh

    doi qua roi di an thoi
  6. black_moon

    black_moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    minh rat xuc dong khi nghe nhung dong tam su cua girlxinhkhongkieu.
    that khó có thể xoá đi hết được những tháng năm tuơi đẹp của tình yêu nhưng bận hãy cố gắng vuọt len trên số fận
    mình tin ràng bạn sẽ vượt qua thôi. có lẽ bạn là một cô gái yêu sâu săc và cũng là người có nghị lực.
    bạn hoàn toàn có thể tìm được người xứng đáng với bạn

    cô bé mộng mơ
  7. vuxuyen

    vuxuyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    to:hahaha
    minh rat thich nguoi con gai nhu ban,phai dung cam nhu the,doi khi ty cung can phai co mot chut ly tri nhu the,minh thich nguoi nhu ban !yeu het minh va cung rat ban linh !
    cuoc song la bai chien truong,nhung khong phai la mot su huy diet!
  8. vuxuyen

    vuxuyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
     TY LA GI THE ?MANH ME LEN GIRLXINHKHONGKIEU
    cuoc song la bai chien truong,nhung khong phai la mot su huy diet!
  9. girl_xinh_khong_kieu

    girl_xinh_khong_kieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    thực ra em không fải la cô gái có cá tính mạnh mẽ như anh và mọi người vẫn tưởng. thậm chí có lúc em cảm thấy em còn yếu đuối hơn những cô gái khác rất nhiều.
    em vẫn biết rằng em có khả năng đế tranh giành anh với cô ấy nhưng để mà làm gì khi mà tình cảm anh dành cho em đã không còn nguyên vẹn và tinh yêu của em cũng đã có những tổn thương nhất định.
    ai dám chắc rằng một ngỳa nào đó anh lại gặp một cô gái khác hơn em và lịch sử lại không lặp lại. hơn nữa bây giờ em đã mất tự tin vào bản thân mình rồi và cũng mất luôn lòng tin đối với anh.
    em fải làm gì bây giờ??? em đã bế tắc rồi!

    doi qua roi di an thoi
  10. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    mình nói lại lần nữa vậy , chỉ người trong cuộc mới hiểu
    còn đừng có lợi dụng hoàn cảnh của người ta để mà lợi dụng cưa cẳm nhé
    ( anh rất thích những người con gái như em .....................vớ vẩn )

    Anh sẽ cố quên em bằng người con gái khác


    i'm falling in love again

Chia sẻ trang này