1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

anh oi! hãy cố hiểu em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ha.ha.ha, 16/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leona_da_vinci

    leona_da_vinci Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Theo minh ban phai co một lần nói chuyện thẳng thắn với bạn trai của bạn. Nếu thực sự bạn ấy đã có tính cảm với người bạn mới thì giữa bạn với bạn trai cuảa bạn cần có một sự thẳng thắn với nhau trong chuyện tình cảm. Mình thấy rằng dường như với bạn ty đó đã thực sự sâu đậm không dễ gì phai mờ. Đúng không?

    ngày mai mặt trời lại mọc
    Leona De Vinci[/size=6
  2. macuoi

    macuoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Nếu được thì em hãy coi đó là một giấc mơ mà khi tỉnh dậy ta sẽ quên đi những gì ta vừa mơ thấy. Chúc em sớm quên đi giấc mơ không vui này, anh thích nhất một câu nói và anh hy vọng nó sẽ giúp ích cho em phần nào:
    CHUYỆN HÔM QUA HÃY CHO NÓ VÀO DĨ VÃNG.
    Con người phải biết hướng tới tương lai phải không em.
  3. Giangho_hanhhiep

    Giangho_hanhhiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    [Thật buồn lại có một nạn nhân của TY, nhưng đúng là chỉ có người trong cuộc mới hiểu được
    TY vốn dĩ đẹp lắm cơ mà????????????
    Live free or die!?!?
  4. kinhcan1808

    kinhcan1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bác ha.ha.ha ơi!Em thấy bác khổ trong đường tình quá đi thôi,em biết sẽ khó để quên đi một người nhưng khi cần thiết quên thì mình cũng nên gắng mà quên đi bác à!Trên đời này còn quá nhiều những con người tử tế,cứ nhất thiết phải yêu một người dù mình biết người ta không thật lòng với mình hở bác!Hãy cứ đi tiếp đi,em chắc bác sẽ gặp người thực lòng yêu bác!
    Sống để hy sinh vì người khác....!!!!
  5. girl_xinh_khong_kieu

    girl_xinh_khong_kieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    em đã cố gắng để quên anh nhưng không thể.
    em lao mình vao các cuộc chơi của bạn bè mà trưỡc đây em không bao giờ tham gia hy vọng có thể xoá nhoà đuợc hình bóng của anh trong trái tim. nhung không đơn giản như em vẫn tưởng.
    càng đi nhiều em càng cảm thấy nhớ anh da diết. em thấy sao mà những cuộc chơi đó nhạt nhẽo vô vị đến thế và cám thấy lạc lõng giữa đám đông ồn ã.
    tìm niềm vui với những người bạn mới nhưng chảng tìm thấy ai nói chuyện thu hút như anh, không có ai có kiểu quan tâm như anh cả.
    anh có hiểu không?? giữa bạn bè em vẫn fải tỏ ra vui vẻ , duờng nư chuyện mất anh không có ảnh hưởng gì mấy tới em cả. nhiều đứa còn nói với em rằng chúng nó rất fục em .
    dến bây giờ thì em chịu hết nổi rồi em fải viết lên những dòng này như nhật kí cho riêng mình vậy. em cảm thấy nhẹ nhang hơn.
    truớc đây lúc nào em cũng tuỏng rằng quyền chủ động trong tinh yêu la em nhưng anh cũng đã cho em 1 bài học về sựquá tự tin vào bản thân mình. nhiều lúc em chỉ mong rằng anh hãy nhiệt tình hơn 1 chút nữa , anh hãy đến nhà em mà yêu cầu quay lại , em sẽ không kìm lòng đuợc. em dúng là một con ngốc. khi mất rồi thì mới biêt mình đã yêu anh nhiều hơn mình tuởng.
    âu cũng là cái giá mà em fải trả cho sự kiêu căng hợm hĩnh của bản thân.
    bây giờ em chỉ mong nếu có cơ họi chắc chắn em sẽ sủa sai
    đành trông chờ vào số fận thôi

    doi qua roi di an thoi
  6. kinhcan1808

    kinhcan1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì chính bác không muốn quên chứ chẳng vì gì cả.Có thể người yêu của bác đã tạo cho hai người những kỷ niệm quá đẹp,nhưng đã xác định người ta không thực sự nghĩ đến mỗi mình mình bác thì cần gì phải bịn rịn níu kéo như thế hở bác?Bác hãy chiến thắng chính bản thân đi."Cần 1 phút để nhớ một người,một giờ để thương một người,một ngày để yêu một người,nhưng lại mất một đời để quên một người!">Quên sẽ khó nhưng chiến thắng sự dày vò đang lấn át trong bác càng khó hơn.Hãy quên đi bác à!Bác phải tin em,trên đời này bác còn nhiều chàng trai dáng để quan tâm lắm.Bác chung tình thế là tốt,nhưng sự chung tình đến mức mù quáng thì em lại chả đồng ý chút nào.Chung tình với người xứng đáng với nó thôi chứ chung tình với một gã chẳng ra gì thì sao phải tự dằn vặt mình thế bác nhỉ?
    Em mong bác suy nghĩ lại,em cũng là phái nữ nên em cũng mong bác có những quyết định sáng suốt nhất.Trong trường hợp của bác,bác cần phải có lý tính.Em đợi tin bác!
    Sống để hy sinh vì người khác....!!!!
  7. khanhtoandn

    khanhtoandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Text tai sao gỉl xinh ko kieu lai tự dằn vặt minh như thế nhỉ?? vui chơi ko thể làm bạn quên anh ấy , vậy thì bạn hãy dành thời gian cho công việc và học hành đi , minh bảo đảm bạn sẽ khoả lấp phần nào nỗi buồn đó. cảm thông và chia xẻ với bạn.
    votoan
  8. girl_xinh_khong_kieu

    girl_xinh_khong_kieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    em se cố gắng để quên hình ảnh của anh. nhưng không biết đến bao giờ em mới có thể dứt hẳn ra được những dằn vặt này thì em cũng không rõ.
    có lẽ truớc hết em fải làm quen với hoàn cảnh không có anh bên em nữa. điều đó mới thật là khó. em đã quen có anh chăm sóc động viên trong suót một thời gian không fải la ngắn rồi. bây giờ nhiều lúc đi ngoài đuờng , thấy những bạn trẻ quấn quít bên nhau em lai nhớ đến anh. đi chơi với bạn bè rồi nhưng bạn bè dù có tốt đến mấy thì cũng chỉ là bạn bè. không fải la anh. em cảm thấy tủi thân vô cùng. lúc đó em lại nghĩ đến anh. không hiểu là bây giờ anh như thế nào. có một lúc nào đó anh nghĩ tới em không??? có khi nào anh nhìn bạn bè mà nhớ tới những thang s năm vui vẻ có anh có em không??
    buồn quá.
    hôm nay em đã đăng kí đi học ngoại ngữ rồi . thời gian của em bây giò hầu như là kín mít. càng đi ngoài đường nhiều em lại càng sợ bất chợt gặp anh đi với cô gái nào khác. dù bây giờ anh không còn là của em nữa nhưng em sợ khi gặp hoàn cảnh đó không biết em có chịu đựng được không

    doi qua roi di an thoi
  9. girl_xinh_khong_kieu

    girl_xinh_khong_kieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    the la em da di hoc tieng anh buoi toi duco hon 1 tuan roi. lop cua em rat vui.
    em cung cam thay do co don hon trước rất nhiều. mặc dù vẫn nghĩ ddến anh nhưng không còn dằm vặt như trước nữa.
    tuần sau em sẽ đi Hồng kông , nếu bây giờ còn có anh thì em sẽ mua quà cho anh nhưng không sao. cang đỡ tốn tiền he.he( em nghĩ vui vậy thôi.)
    chi thời điểm này sang năm la em sẽ tót nghiệp rồi. em mong nhanh nhanh ra trường rồi sẽ sang bên kia hoc master 2 năm.
    cứ nghĩ đến lúc đó em thấy rất fấn khởi. cũng có thể rời xa đuợc anh là một may mắn cho em. em có thể thoải mái làm những dự định của mình mà không vấn vương gì cả. nếu còn có anh thì chắc là em fải đấu tranh tư tưởng ghê lắm.
    biết đâu chính nhờ vậy mà làm thay đổi cả cuộc đời em.
    em đã kạc quan hơn rất nhiều nhưng vẫn muốn viết cho anh những dòng này . hy vọng rằng đó là những dòng nhật ký mà em đã viết ra để rồi quên đi như một kỷ niệm buòn được trút bỏ.

    doi qua roi di an thoi

Chia sẻ trang này