1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ơi ! Ngàn đời em chỉ yêu mình anh !!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huyenanh174, 16/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Anh K trả lời: "L ơi ! Ngàn đời anh chỉ yêu mình em !!"
    Câu nói này ít nhất cũng là câu nói thật lòng của anh hiện tai bây giờ.Còn sau này ai biết trước được ra sao.
    P.S: Nếu ngày mai anh hết yêu em thì đừng có trách anh nhé.
  2. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Dạng em hoangthuylinh là dạng gái nửa vời , tình yêu cũng nửa vời , đại khái là tốt ngày nào hay ngày ấy , được ngày nào hay ngày ấy , hôm nay hãy cứ cười đi , vui đi , bằng lòng với mình đi , chuyện ngày mai đâu còn có đó Cũng không là 1 cách tồi .
    Tớ có 2 đứa bạn , yêu nhau , đại khái anh chị cùng du học 1 lần mà . Yêu nhau thắm thiết gần chết . Nhưng đại khái cũng lấp lửng ...sau này chưa biết được . Nghe nói thế cũng biết rồi , đại khái hiện tại họ có thoả thuận ngầm , hãy cống hiến cho nhau những ngày tốt đẹp nhất , nhưng nếu ngày mai ko tiếp tục thì nên coi sự đó là đương nhiên và đừng vướng bận nhiều , đừng dằn vặt nhiều . Bé Linh cũng thế thôi Anh đoán chị chàng Linh nhà ta học xong còn phải đi làm độ 3 năm mới về được Anh chả phải ác mồm ác miệng nhưng trong vòng 2 năm tới mà bé Linh không lên TTVN khóc hu hu về sự ra đi của tình yêu hiện tại , thì anh nói thật , anh chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự ế chồng của nàng ta
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Xin hai người đọc lại bài này của em lần nữa nhé.
    " Hình như đã đọc được bài giới thiệu về bạn ,biết bạn sn 84 vậy bằng tuổi L rồi.
    L không phải là người khờ khạo,trẻ con ,cũng chẳng phải sống quá mơ mộng ,thiếu thực tế..trong chuyện tình cảm .Nhưng L lại tin một điều là chỉ khi mình sống hết lòng ,tin vào mình và người mình yêu thương thì mới có thể sống thanh thản ,hạnh phúc..nhiều khi thật sự thì dù mình có hết lòng chưa chắc mình đã đạt được những điều mình đáng hưởng nhưng dù sao cũng sẽ không hối tiếc vì mình đã sống thật và hết lòng với những gì mình yêu quý ,mong muốn.
    Chuyện tình yêu thì lại càng thế thôi ,L đã suy nghĩ rất chín chắn khi nhận lời yêu người ấy ,thấy rõ được trách nhiệm của mình .Và biết lòng tin của mình có đặt đúng chỗ hay không ?Chắc tại Lsuy nghĩ hơi khó một chút ,tức là nếu yêu thì cái đích cuối cùng là phải tiến tới hôn nhân ( dù biết rằng chuyện sau này rất khó ai biết trước nhưng ít nhất thì cũng phải có cơ sở để mình thấy chuyện đó chắc sẽ thành hiện thực ).
    Tình yêu với L là một suy nghĩ rất chín chắn,nó gắn liền với tương lai của L và người ấy thế nên có quyền tự tin phải không ?Trong cuộc sống bình thường cả hai đều sẽ gặp nhiều mối quan hệ khác nhau ,sẽ gặp rất nhiều cám dỗ nhưng nếu mình thấy rõ được tình cảm của rmình ,trách nhiệm của mình với bản thân và với người yêu mình thì mọi chuyện sẽ có thể vượt qua dễ dàng hơn.
    .."
    L ghét nhất là những người hay tìm một vài ý,câu nói của người khác rồi dựa theo suy nghĩ cảm tính của mình lên giọng dạy dỗ hay chê bai người khác.L không hiểu ở ngoài đời anh Misi là người như thế nào nhưng với những gì anh thể hiện trên mạng này thì anh quả thật là một người hay soi mói ,bới móc người khác bằng suy nghĩ thiển cận của mình.
    Tại sao anh không thể đọc bài của em xong thì coi đó là một lời tâm sự chân tình,anh tin hay không với em không quan trọng nhưng cần ở anh một sự tôn trọng tình cảm suy nghĩ của người khác.
    Em đã viết ở một bài nữa sau bài anh nói sao anh không đọc kĩ nhỉ?Với tình cảm hiện tại bây giờ của mình, em thật sự chắc chắn tự tin về nó.Em không phải là trẻ con và không phải là một người yêu để yêu mà thôi ,với em tình yêu gắn liền với tương lai của mình ,nó là một trong những động lực thúc đẩy mình sống tích cực hơn.Em đã trải qua 2 năm để thử thách tình yêu của mình ,nhiều chuyện đã xảy ra chứ không phải chỉ là những lời yêu đương lãng mạn ,toàn hoa hồng mà thôi.Đến giờ phút này thì em biết rõ ràng mình yêu và cần người ấy ra sao.Còn chuyện sau này thật sự không ai biết chắc chắn nó sẽ như thế nào(đó là sự thật rõ ràng ).Vì đôi khi mình thật lòng yêu ,thật sự cố gắng nhưng không phải bao giờ cũng có thể đạt được những gì mình muốn ,còn nhiều yếu tố khác nữa.Nhưng nếu khi mình thật sự yêu và tin tưởng vào tình yêu của mình,có trách nhiệm với người mình yêu ,tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp thì sẽ dễ dàng hơn nhiều.
    Em luôn là người có trách nhiệm với bản thân mình ,với ba mẹ trước hết nên sẽ không có chuyện yêu thật lòng là phải "hết mình" đâu ạ.Hi vọnga nh rõ ràng một chuyện không phải ai cũng quan niệm như anh yêu thật lòng thì bắt buộc phải " hết mình" thì mới chứng tỏ được,còn nhiều điều khác nữa anh ạ.
    Em không quá cổ hủ để quan trọng chuyện trinh tiết tới cực đoan nhưng em biết là nếu có lần thứ nhất "hết mình " thì sẽ còn nhiều lần sau nữa ,mà không ai có thể chắc chắn là không có "hậu quả ".Vì vậy nếu có thể cố gắng tránh được điều đó thì nên tránh là tốt nhất.
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    post nhầm .Nhờ Mod xoá hộ L .
    Được hoangthuylinh sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 18/04/2005
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
  6. huyenanh174

    huyenanh174 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
  7. huyenanh174

    huyenanh174 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Đâu có cần mọi người tin đâu nhỉ .
    Câu nói này ít nhất cũng là câu nói thật lòng của L hiện tai bây giờ.Còn sau này ai biết trước được ra sao ,nhưng L luôn tin vào những gì tốt đẹp nhất.
    Với mình khi nói câu "Anh ơi em ngàn đời chỉ yêu mình anh " Đó không phải là mình chỉ nói cho bây giờ , cho lúc này, cho hiện tại mà mình nói vậy bởi mãi mãi sẽ là như vậy. Con người của chính mình,bản thân mình mình phải hiểu hơn ai hết. Chỉ có cuộc sống, chỉ tương lai sau này thay đổi ra sao bởi hoàn cảnh bởi... bởi...... (nhiều lắm! ) thì mới không ai biết được thôi.
    Còn bản thân mình có thay đổi hay không chình mình phải hiểu hơn ai hết. Sao có thể để cuộc sống, để hoàn cảnh làm thay đổi chính mình ? Mình phải làm chủ nó và làm chủ chính mình. Đúng, hoàn cảnh, cuộc sống có thể tác động và mang lại những điều hạnh phúc và cả sự đau đớn . Đôi khi ta chiến thắng nó , những đôi khi ta chịu khuất phục nó và nó khiến ta đau đớn khiến ta trai sạn, khiến ta cằn cỗi khiến ta gia dặn v..v.... nó chi bồi đắp thêm những kinh nghiệm về cuộc sống . Nhưng bản chất và con người mình thì sẽ mãi không thay đổi, không bị hoàn cảnh làm thay đổi, và lời mình đã nói cũng không phai chỉ dành cho hiện tại.
  8. huyenanh174

    huyenanh174 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời anh chỉ 1 đời cũng không có 1 ai yêu. Xin lỗi anh nhé ! Tôi thấy điều đó thật đáng thương ! Anh đã làm gì khiến không có một ai yêu thương vậy ??
  9. huyenanh174

    huyenanh174 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thanks vì đã chúc mừng em !!
  10. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    hehehe , bữa nay trở đi sẽ ko trêu đồng chí hoangthuylinh nữa
    Tớ chỉ dựa trên 1 số đặc điểm về tâm lý rồi viết vậy thôi ,không có ý nhỏ mọn hay nhỏ nhắn gì . Nếu là em khác , ko phải nick hoangthuylinh thì cũng thế , ko có ý cá nhân bài bác gì

Chia sẻ trang này