1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ơi ! Ngàn đời em chỉ yêu mình anh !!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huyenanh174, 16/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    a , đọc kỹ thấy có từ không . Phân tít bậy thơ của Oa
  2. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Em đi khắp nơi
    Chỉ để tìm anh,
    TDNA ạ !
    Nhưng chỉ thấy những phù hoa giả tạo.
    Những dối gian -lừa gạt của cõi đời.
    Em xuyên qua bao đen bạc của thời gian,
    Nơi dàn trải những thói đời độc ác
    Tính người thì tản mác
    Biết tìm đâu một tình yêu mộc mạc
    Cho anh- cho em ?
    Chẳng ai ném cho em một chút tình thương
    Khi mắt em khô lên trên con đường vô vọng
    Chẳng có ai ngóng đợi
    Kẻ lãng du đi lạc giữa mù khơi
    Em đi đến mỏi chân chồn gối
    Bóng tối đổ dài trước ánh mắt Apollon
    Em đi về phía bến không chồng
    Ngược lên cả Hòn Vọng phu hoá đá
    Em đi mãi - đi mãi - mà anh đâu ??
    Anh không ở đêm sâu
    Chẳng thấy nơi vực thẳm
    Biển xa kia cũng chẳng có dáng anh
    Em nhìn mãi về phía trời trong xanh
    Cũng chỉ thấy cánh cò cánh vạc
    Em dang tay về phía rừng xa dáng bạc
    Cũng không thấy anh - không thấy
    Em nhớ anh biết mấy
    Nhớ đắm say
    Mê dại
    Nhớ điên người
    Nhớ một dáng hình - chắc gì đã thật
    Giữa bao ảo giác cuồng say ?????
    Trời thì xanh -thật xanh
    Mà không anh -không anh
    Em màng gì thiên hạ
    Em chỉ cần anh thôi
    tdna ơi



    Đừng từ chối tình cảm của em nha anh
  3. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    kekeke ,sắp mùa hè có dưa hấu , anh ko ăn dưa bở đâu
  4. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Sao anh lại không tin
    Vào tình em chân thật
    Sao anh lại ngoảnh mặt
    Để mình em cô đơn


    Yêu mỗi anh thôi , tdna ơi
    Đừng hoài nghi và từ chối nữa nghe anh
  5. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Mặt tui méo hay tròn
    Đương nhiên cô chưa biết
    Mà đã iêu thắm thiết
    Thiệt quá mức lạ kỳ
  6. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Đơn gia?n chi? la? vi?
    Em yêu anh , thế nhi?
    Đâu câ?n điê?u xa xi?
    Như đẹp trai , méo - tro?n
  7. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Người ta đang tu luyện
    Để tới cõi vô thường
    Ngờ đâu có 1 bé
    Vênh váo chặn ngang đường
    Xê ra !
    Không nói chuyện iêu đương chiếu giường
  8. brightsun

    brightsun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi vui một chốc
    THấy bốc hơn vô thường
    Xin anh chớ lầm đường
    Kẻo sau này hối tiếc

    Vô thường tu ngàn kiếp
    Chỉ em ở lúc này
    Nếu mà không xơi ngay
    E thằng khác nó cắp

    Vũ Tiểu Oa
    Được brightsun sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 18/04/2005
  9. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Biết đâu mai mốt được ...tương phùng
    Đường đời dài Oa nên học chữ nhẫn
    Có ngày sẽ tới dịp làm thân kekekeke
  10. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Chia sẻ trang này