1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ơi ! Ngàn đời em chỉ yêu mình anh !!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huyenanh174, 16/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Đơ?i ngươ?i có một gang tay
    Anh không yêu bé - hết ngay co?n gi?
    Thôi thi? anh cứ ư? đi
    Nhi?

  2. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà anh ừ với nhiều bé quá rồi . Ai lại tiếp tục lừa đảo gái nhà lành thế nhỉ ... .
    Số mình nó khổ , thầy bói bẩu sau này vợ ít mà bồ bịch nhiều , con rơi con vãi cũng lắm . Tương lai là thế . Còn hiện nay đang ....rối như tơ vò nên bé Oa thông cảm rút dưa bở lại hộ anh . Anh ko iêu đâu .Tim phổi anh thủng hết rồi , iêu nữa chắc bục ra mà hy sinh mất . Anh sẽ dùng mấy cái nick còn lại vote cho bé
  3. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Uứ cơ , anh tdna ơi
    Em yêu anh thật đấy
    Tại vi? anh thơ? ơ
    Nên ti?nh ta dang dơ?
    Hay tại em ngây thơ
    Yêu anh quá thật lo?ng ?
    Đư?ng bo? em nha anh .Em tin la? em đu? sức mạnh đập chết mấy con bô? cu?a anh ma?
    Con rơi con vafi thi? mặc ... ^%#^ nha? nó
  4. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Vũ Tiểu Oa :
    Đèn nhà lầu hết dầu đèn tắt
    Lửa nhà máy hết cháy thành than
    Nhang chùa Ông hết mạt nhang tàn
    Kể từ khi Oa biết được chàng (tbminh )
    Đêm về Oa lăn lộn như con chim phượng hoàng bị tên
    tbminh :
    Dầu bông quế, dầu bông hường
    Hải đường, thơm thiệt là thơm
    Tóc em như lông con miu xồm
    Xức dầu thì xức, ai thèm dòm, bớ em Hai
  5. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Lúc thơ ấu được sống gần cha mẹ là khoảng thời gian vui và nhiều kỹ niệm nhất của đời mình Từ khi hành quân xa nhà rồi yêu đương lăng nhăng thì oải . Trước , khi còn quanh quẩn bên cha mẹ , lỡ có buồn , nghe mẹ khuyên mấy câu là vui ngay Ban đầu iêu đương thì cũng ...bó tay , lâu dần chai sạn , bây giờ thì đứt hẳn dây thần kinh . Đứng tim
    Trước đây , có những lúc nhìn thấy 1 cô gái , dẫu nếu trước đó đã đọc 3 ngàn quyển sách cũng chẳng nhớ gì , nhưng nhớ nàng thì nhớ đến si mê . Còn bây giờ ? Thấy gái chỉ muốn tuột trần nàng ra và thịt luôn . Chả lãng mạn tí tị tì ti chút nào cả
    Em Oa ***y ạ Mai mốt hữu duyên thiên lý thế nào cũng năng tương ngộ . Lúc ấy tha hồ mà anh em mình iêu nhau kekeke Đồng í thế ko em ?
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ngàn đời em chỉ yêu mình anh là phét lác đấy,chỉ có trong tiểu thuyết thôi
  7. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chị Vu_Tieu_Oa ơi , sau khi đọc xong mấy bài của chị em thấy muốn bái phục chị làm sư phụ quá,em sn 84 còn chị sinh năm mấy, chị vừa thực tế vừa cứng cỏi vừa lãng mạn đôi lúc rất dịu dàng, cho em hỏi em có thể xin chị làm sư phụ của em không để em dễ dàng học hỏi hơn, em đây còn rất vô tư, đời còn dài và đẹp mà, vô tư thôi,và lại rất dễ dãi ,tính tình hay buồn hay vui , hay giận hay cười
  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    VTO cũng sn 84 thì phải bằng tuổi L và bạn.
    To TV :
  9. spioler

    spioler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Thía mà xưng chị ngọt nhờ.
  10. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ợ , bé Oa 84 à ? Nhỏ tuổi hơn em gái mình

Chia sẻ trang này