1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ơi ! Ngàn đời em chỉ yêu mình anh !!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi huyenanh174, 16/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Em Oa võ mồm thôi , chứ gặp anh 1 phát có mà xách dép chạy nhanh hơn taxi ấy chứ
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Đi nhanh wá nhờ...
    Quan trọng không phải ở tuổi tác mà là ở....nhờ.
    Anh ui ,em chỉ yêu mình anh thôi,K nhờ...
  3. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    he he , vào đây nghe 2 anh chị làm thơ tỉnh tò hay quá, em đây xin bái phục, bái phục ....
    Còn cái chuyện yêu một người một kiếp thì chẳng mấy ai làm được đâu ....Khi yêu thì như trăng như sao, thế giới là một thiên đường với đủ màu sắc tươi đẹp ...Người ta chỉ ngụp lặn trong tình yêu khi phải trải qua nhìu điều, những khó khăn trắc trở kích thích cho tình yêu bền vững ...Tuy nhiên sau khi qua thời gian yêu đương ban đầu thì không dễ gì duy trì được nó suốt đời suốt kiếp ...Có người mới yêu được vài tháng là thấy chán, hỏi ra thì bảo :" Yêu là thế sao? Chuyện thì nói mãi cũng hết, đi chơi mãi cũng chán ...có hôm 2 đứa đực mặt ra nhìn nhau, chẳng biết nói năng gì ...." Ôi ,tình yêu .....
    Người thì quen nhau cả mấy năm trời, chỉ chờ cưới ....ai dè phút chót lòi đâu ra một cô ả khác, khiến tâm hồn ông chồng tương lai thất điên bát đảo ,hoặc ít ra cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ như ...thằng khùng ...Rồi so sánh, rồi phân vân chẳng biết lấy ai, em nào cũng xinh cũng giỏi ....Em này mình có nghĩa nặng tình nồng suốt 4 năm, em kia mới quen nhưng mang đến cho mình cảm giác mãnh liệt ngây dại chưa từng có bao giờ, biết đâu em mới đúng là the One ...Lấy ai ???
    Đối với đàn ông thì việc thấy một người phụ nữ trong thời gian lâu và cô nàng không còn gì thú vị như lúc ban đầu gặp gỡ sẽ rất dễ khiến anh ta lầm đường lạc lối ...Nhưng khi lấy chồng, hoặc cả khi 2 người quá biết nhau thì chuyện làm màu, thêm thắt gia vị cho tình yêu thường bị coi là không cần thiết !! Nhưng không nghĩ rằng điều đó sẽ khiến cho tình yêu giữ mãi vị ngọt như ban đầu ....Không phải chỉ đàn ông, mà phụ nữ cũng có nhìu người rơi vào trường hợp đó !! Nhìn ông chồng đầu tắt mặt tối suốt ngày, chẳng thèm đoái hoài mình như trước kia ...Nhìn quanh thấy chồng người ta mà buồn tủi, cóc cần nghĩ đến việc chồng mình đầu tắt mặt tối cho ai lấy tiền mặc đẹp, ăn ngon ,mà về nhà đến ly nước cũng chẳng đưa được, khác với hồi mới yêu ...đút từng muỗng trái cây !!! Em nghĩ gì nói đấy ! MÌnh là người ngoài thì thấy ông ấy, bà ấy tốt lắm rồi, sao cô vợ, ông chồng kia không biết điều ....Nhưng nếu ở trong cuộc thì bạn sẽ thấy là điều đó chưa đủ ,tôi muốn được nhìu hơn , tôi muốn chồng tôi như chồng người, vợ tôi như vợ người ...mà chẳng biết rằng có khi ông bà kia cũng muốn người vợ / chồng của mình được như vợ / chồng bạn !! Con người thường có tính tham lam vô tận ,chẳng mấy ai hài lòng với những gì mình đang có, để tìm một điều khác hy vọng sẽ tốt hơn cái vừa rồi, nhưng sau đó sẽ lại thấy điều mới đó cũng chẳng bằng thiên hạ ....
    Chẹp ,bức xúc wá nên lắm chuyện rồi ...mong các bác nghe không thủng thì bỏ qua cho em

  4. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    francy này , viết thường được rồi , gì mà bôi bôi đậm thế , chưa đọc đã thấy đau mắt rồi .
  5. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hic ...em không biết đâu .Máy tính nhà em chả biết sao chữ to quá cỡ ... Lên trường dùng máy trong í thì thấy bình thường muh ....Mọi lần dùng size 1, bold lên nữa đẹp lắm ,giờ thì ....
  6. Hugo_Boss

    Hugo_Boss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Người ta đi vì nghĩa lớn mừVì thế mai chắc phải đc tôn vinh thui.
    Nhờ....là cái gì nhờ...L nhờ...
    Mình mà là K thì thích nhờ....
    Mình chỉ thích mỗi mình L thui nhờ......
  7. phamhavn

    phamhavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Vào đây nhìn thấy cái gì cũng thấy mệt. Chữ thì to lại còn ngàn đời yêu mình anh. Ngàn đời thì chắc cũng phải yêu được ngàn em rồi. Yêu một người thì làm sao thấy được nhứng cái hay, cái tốt của người khác.
  8. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
  9. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Em Oa yên tâm , em cứ việc em em làm đi ,yêu đương chồng con thoải mái . Anh đây chí tang bồng anh thoả . Khi nào mây gió dừng chân trở lại quê nhà thì lúc ấy em có thể làm gỏi hay làm cơm rang gì gì anh cũng chịu kekekeke
    Thế này này :
    Một ngày mây gió dừng chân
    Về quê , anh rảo bước chân trước thềm
    Nàng Oa nhẹ dáng êm đềm
    Mắt huyền e lệ đi kèm tiếng vui
    Gặp nhau chưa hết bùi ngùi
    Oa thì làm gỏi xong rùi đời anh
    ( Nghĩ đến đây anh cứ phân vân
    Thảo nào mình lại nộp thân cho nàng
    Số mình là số đa mang
    Yêu năm bảy đứa chứ đâu mỗi yêu nàng mà ..... thôi )
  10. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    La?m ngươ?i trí ơ? bốn phương
    Trí nhớn chưa tho?a thi? không lấy chô?ng
    Chô?ng con như cái nợ đơ?i
    Buộc chân ta lại co?n thơ?i gian đâu
    Chọc trơ?i khuất nước mặc dâ?u
    Oa sống na?o pha?i đê? hâ?u riêng ai
    Non sông , đất nước u hoa?i
    Đang câ?n do?ng máu nga?n năm Lạc Hô?ng


    Trên đơ?i na?y ti?nh yêu va? chô?ng con không pha?i la? tất ca? .Quê hương , Lý tươ?ng va? bố mẹ quan trọng hơn nhiê?u .Online va?o đay thư giafn gia?i trí hay phết .Đang la?m cái chiến lược cho cty , va?o đây vui ghê
    Một nga?y vó ngựa vê? quê
    Duyên hai ta lại đê? huê? như xưa
    Xin cha?ng đư?ng có dối lư?a
    Không thi? em lấy cái cưa -cưa cha?ng

    Xin cha?ng chớ có ba?ng hoa?ng
    Tại ti?nh ta đó thiết tha mặn nô?ng
    Em vê? em mơ? cư?a lô?ng
    Nhốt chân cha?ng lại đê? na?ng tung tăng

Chia sẻ trang này