1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"anh ơi!" Oái nhầm.....

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi patience_h275, 12/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    "anh ơi!" Oái nhầm.....

    hik , hình như càng ngày càng có nhiều xu hướng con giai khoái toc dài và con gái khoái tóc ngắn .
    Các bác cứ thử ra dường mà xem , 90 thằng đàn ông thì đến 88 thằng ăn mặc lượt là , tóc tai bóng mượt , da dẻ theo cái kiểu " cứ sờ thử xem , em sẽ chít ngay mà " . HÌnh như thời thế thay đổi nên để tìm được 1 người đàn ông theo đúng nghĩa man sao mà khó thế . Những loại đàn ông như thế , đa phần tính cách ẻo lả ,động đâu hỏng đó , chả nhờ vả được gì sất.
    Bên cạnh đó , các chị các em cũng ko kém cạnh , cũng FX , cũng tóc tém , áo may ô, đi đứng rất hùng hổ, động đâu hét đấy .Ra đường để phân biệt được cũng đến khổ. nhưng trái ngược lại cánh mày râu . 90 mụ đàn bà như thế thì đến 88 bà chỉ được cái vẻ ngoài ngổ ngáo nhưng thực tế thì rặt 1 lũ mít ưót vịt giời .Những loại đàn bà như thế , đa phần sau này số khổ , vì thí nào cũng vớ phải 1 thằng trong 88 thằng ở trên .
    Thế nhưng rốt cuộc lại thì họ vẫn có đôi , còn sót lại số còn lại thì cứ vật vờ trong cuộc sống tự mình đặt ra và đến chết cũng chả thênảo thoát ra khỏi cái bóng của mình được .
    Kết luận chung là 1 kiếp người , kiếp nào cũng khổ.
  2. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Hhaha, bà này hâm roài.
    Tôi nói cho bà bít là HN đang mốt tóc dài. Tóc tém như bà là xưa lắm rồi. Con gái bi h tóc phải dài, thẳng tưng. Da dẻ phải mịn màng, trắng trẻo như cái con bé ngồi trên mình hôm qua ở lớp QT ấy. Còn như tôi với bà thì đến Tết Công gô cũng ko có ma nào nó iu.
    Mấy anh con giai thì cũng ko chạy ra khỏi vòng xoáy của mốt. Nghe đâu lớp tôi mấy thằng định đi ép tóc và hấp tóc nữa đấy. Hik, chiều nay thằng bạn tôi chê tóc tôi xơ xác, nó rủ tôi đi ép tóc cho đẹp. Nhưng mà nói thế thôi, chứ chúng nó cũng nam tính ra phết. Bà ko tin tôi dắt bà lên VPĐ, 50% nam đồng chí ở đó đang nuôi tóc dài, nhìn hơi bị lãng tử. Các đồng chí đấy ko hề oặt ẹo tẹo nào đâu. Tôi giới thiệu cho bà, ko phê ko lấy xiền.
    Bà lại than thở rồi. Phải có khổ đau người ta mới gọi cuộc đời là "cõi bể dâu" chứ. Tôi đã nguyện rồi, nếu giả sử tôi có kiếp sau, tôi sẽ làm mây.
  3. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Vậy tôi nguyện làm gió nha''
    NÓi gì đi nữa thì tôi vẫn chả tin , kinh nghiệm lâu năm làm tui đúc kết được ngần ấy chứ mà bà chê như gì ấy , rồi bà xem , xu hướng mốt sẽ lại trở về cái thời tôi nói thôi, giai áo dài gái quần cộc cho mà xem . bà không thấy mọi người dù có mốt như thế nào cũng luôn có xu hướng quay trở lại thời nguyên thuỷ ah?cứ chờ mà xem.......
    Mà tôi nói cho bà bít cái con mà ngồi trước mình hôm QT chả là cái đinh nhá. bà cứ làm như bọn con giai thằng nào cũng thích tóc ép ko bằng .........nếu thế ah'', tôi loại từ vòng gửi xe nha''. thà thành gái già còn hơn , chả dại .....
  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    hehe, chỉ ví dụ gần nhất cho nhớ thui. Thằng lào mà chẳng to mồm, ứ thích con gái trang điểm, ứ thích con gái ép tóc. Dưng mà cứ cho 2 đứa đứng cạnh nhau, 1 đứa tóc xơ xác, xù xì với 1 đứa thướt tha thì sao nào? Ai chả thích "e để tóc thề tung bay trong gió sông Tô Lịch". . Ờ mà chúng nó thích "original" lém đấy bà ạ. Cái vụ vải tơ tôi nói hum qua í. Quyết tâm sẽ mua về may áo. Đã mang tiếng thì mang tiếng luôn thể. Hehe, bà cứ chê đê, tóc bà thì ko ép chắc
  5. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    ORIGINAL ---> nhớ lại mấy cái đơn hàng hồi xưa phải làm, bây giờ không làm nữa, chắc là quên nhiều rồi
    -------------------------------------------------
    From: A_B
    Add:
    Phone No:
    To:......
    Add...
    Phone No.....
    ORDER FORM
    1. Commo***y: Girl to be darling and wife.
    2. Quantity: (Blank, to be fixed after)
    3. Quality:
    - "Original"
    - Brand New, "Produced" in 1980, 1981, to 1985.
    - Made in Vietnam.
    - H: >= 155cm; W: >= 46kg and <=56kg.
    - details as per annex named: "Quality of Women in XXIth century: tra***ional and modern"
    4. Price: (to be fixed by "Goods" and her parrents (hereby called "supplier")
    5. Shipment:
    - Time of shipment: (Blank, to be fixe after)
    - The "Goods" will and must be forwarded from any port of Vietnam to my add.
    6. Settlement: by a revocable "marriage document".
    7. Arbitrage: any dispute relative to this order must be settled by People Court of Hanoi.
    8. Vali***y: (Blank, to be fixed after)
    Signature:
    Nguyen Anh Bach
  6. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Tự do ngôn luận nhưng cách đóng đinh của bạn khắc nghiệt quá. Tôi học tại BK và thấy những người bạn của tôi, rất nhiều người theo mốt tóc dài. Vấn đề của họ đơn giản là ?ođầu tiên? để cắt tóc hoặc không có nhiều thời gian để đi cắt tóc.
    Làm đẹp là nhu cầu thiết yếu và cũng là đích để con người hướng tới. Không ai có quyền ngăn cấm họ cả. ?oCha mẹ sinh con, trời sinh tính?. Tôi có rất nhìêu người bạn, ăn mặc mượt mà, đầu tóc bong mượt, nhưng họ rất nam tính. Hầu hết chơi ra chơi, làm ra làm. Hành vi đối xử với mọi người không chê vào đâu được. Những người bạn này tôi chơi với họ rất lâu, và mượt mà là một trong những quy chế của công ty chúng tôi.
    Bản than tôi cũng không ưa những anh chàng nữ tính, nhưng trong công việc thì chuyện nữ tính không lien quan. Chúng tôi vẫn làm việc rất tốt, có khi những người đó làm việc còn hiệu quả những anh chàng được gọi là nam tính.
    Cuối cùng, bài viết của bạn rất ấn tượng nhưng nó không phải là một kết luận đúng cho một vấn đề của thời đại.
    Tôi chẳng là gì, chẳng có quyền nói cho ai nghe, tuy nhiên tôi thích nói những gì đang nghĩ. Cũng có thể do thời gian này tâm lý không ổn định nên hay nói linh tinh. Thôi, cứ vậy đã.
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, tóc dài với chẳng tóc ngắn, người ta thế nào kệ người ta đi...Việc của mình lo chưa xong, để ý làm zì nhiều mất thời zan! Cái quan trọng không fải là mốt thế này hay mô đen thế kia, mà quan trọng là sự thoải mái & tự tin của bản thân, thế thôi.
  8. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy cái form mà AB đưa ra hay
  9. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    HÌ, cảm ơn bác, biết rằng nó hơi bị lạc đề vì trong nì đang bàn chiện tóc ngắn và tóc dài mờ.
    Nhưng theo lẽ thường thì, một order hay khi và chỉ khi, nó phải làm xuất hiện (ít nhất một) offer.
    Chú ý cuối cùng: trong order trên không có điều khoản về tóc => với AB từ đầu trọc, đầu cua, tới... tóc dài chấm... gối, đều Order hết, miễn phải là "Chữ thập xuống" chính hịu con... con nai vàng !
    Được anh_bach sửa chữa / chuyển vào 12:08 ngày 13/05/2004
  10. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này lại nhớ đến ông Long xù của ban Thuỷ triều đỏ hết làm tóc xù chán rồi lại ép cho tóc thẳng . Khéo ông ấy còn điệu hơn cả mình .

Chia sẻ trang này