1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ơi, tại sao mình lại cứ thế này ha anh?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uandmforever, 27/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uandmforever

    uandmforever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, tại sao mình lại cứ thế này ha anh?

    Anh ơi, em phải làm thế nào bây giờ.
    Con gái mà, bao giờ cũng muốn được thấy mình được yêu. Em là thế, tham lam, ích kỷ. Anh thi luon cáu, em hiểu là anh đang co việc phải lo, nhưng chẳng lẽ cứ phải cáu thế sao? Em sai rồi khi không biết chọn thời điểm và chọn chuyện mà kể, còn anh, ngay cả khi em biết minh sai, em đã tránh rồi, anh cứ cáu. Em chẳng biết phải làm sao cả.

    Em nhắn tin cho anh, anh bảo em sợ thiệt... chẳng thiệt, chỉ vì em cứ làm thế thì anh thêm bực mình nên em sợ, nhưng không liên lạc gì với anh, em không chịu được. Mình yêu nhau đâu phải chơi bời, mình yêu thật lòng kia mà, thế thì có gì mà thiệt hơn?

    Lúc đi ra gọi điện cho anh, tự nhiên em lại khóc, em cảm thấy sao em mệt mỏi thế, em cứ phải chịu đựng. Em cũng chẳng thể bớt quan tâm, và bớt thể hiện tình yêu của mình với anh... Em là thế.

    Có thể em ích kỉ, nhưng em đã từng yêu mà không cần phải đwợc yêu, anh hiểu không? chính anh đã lôi em ra khoi cái suy nghĩ bi quan rằng không yêu một ai hết, thế mà giờ, anh lại nói thế sao?

    Ma chẳng biết nưa, em viết gì linh tinh hết cả lên thế này nhỉ? Dù sao thì em vẫn yêu anh mà.

Chia sẻ trang này