1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh!!!!Ôi thần tượng của em!!!!

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi sap_chet_van_yeu_doi, 14/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cleg7

    Cleg7 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Anh Hưng ơi , anh hãy suy nghĩ kĩ rồi mới đưa ra chọn lựa của mình nhé , anh thử nghĩ xiem , Bà Hoa Cúc Tây dù sao cũng cho lên hàng bô lão được rồi , còn iem " sắp chết " thì thôi bỏ qua ko thèm chấp SC mà . Mà anh hãy nghĩ đến tuơng lai của 2 box chúng ta AFFC và MUFC ,
    Dù cho sống thác ai ơi
    Ruồi ta vẫn sống trọn đời tươi vui
  2. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    vẫn chưa thấy thân chủ vào nói gì, chẳng biết ở đâu nữa, he he

    You're my love
    You're my soul

    You're my everything I have
    You know why
    Because I Love You
  3. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Úi giời ơi, anh VI Tiểu Bảo còn có hẳn một Vi Tiểu Bảo Fan club trong 82 rồi còn gì nữa. CŨng có kém gì anh Hungjun nhà mình đâu nhỉ?

    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em​
  4. hungjun

    hungjun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    7.756
    Đã được thích:
    1
    híc , đến chết mất thôi [:((]

    True love doesn't have a happy ending. That's because true love doesn't have an ending.

  5. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ con bé nầy chả hỉu mô tê giè cả....bít Trúc "mẫu hậu" ko hử???5 Quýt có bao nhiu bồ nhớn bồ bé nhưng đều dưới truwóng của đây hết ...hga ha ha ...
    Xác chết ui chị em ta cạnh tranh tầm vĩ mô hợp tác tầm vi mô nhá....đuổi hít bọn ranh kon nầy đi rồi chị em mình cưa đôi bác jun ...bổ dọc hay bổ ngang tuỳ em he he he
    Mà bác jun tóc jun móc jun kim quyết định đi chớ fu ka ka hay thuốc jun quả núi nèo ???

    Cúc tây là loài hoa thân thiện nhất thế giới.Nó tượng trưng cho một tình bạn trong sáng cởi mở mà chân thành nồng ấm..
  6. siro-ngot-ngao

    siro-ngot-ngao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Hi hi cưối cùng anh Hưngjun nhà ta đã lên tiếng anh ý bảo:Đến chết mất thôi đề nghị ai hâm mộ anh ý thì xem lại cái kẻo anh ý có tẻo thì lại chả ai còn hâm với mộ được nữa.Theo như lời nói của một một số bác em xin làm chân BAN GIÁM KHẢO và kiêm cả vụ cá cược luôn.Girl nào nhiệt tình với MU sẽ được ưu tiên trước hếtĐúng ko anh em nhờ
    Life is made up of getting and giving and forgetting and forgiving
  7. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, thì anh cũng có nói gì đâu em yêu...... .... vào đây ủng hộ các em gái hâm mộ anh Hưng giun thôi mà..... chứ cái vụ hâm mộ rồi fan Club rồi mấy em gái tranh nhau thế này anh gặp suốt í mà.... chẹp....cũng thông cảm cho Hưng giun.....

    [​IMG]
  8. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Ờ, cái con nhỏ Cleg này chỉ được cái to còi trên mạng.... hic.... ở ngoài câm như thóc ấy..... làm mình mấy lần định "cua" nhưng thấy cái bản mặt "nì nì" cứ như muốn đánh nhau nên lại cóng, thôi lun..... hic.... may cho nó đấy.....

    [​IMG]
  9. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    Hí ... hoá ra là bác Hungjun ở đây .. giờ cháu mới biết .. khịt, chắc là bác chả nhớ cháu đâu, dưng mà cháu vẫn chưa có dám quên bác vì 1 hành động rất ga lăng (không) xăng của bác .. Cái hồi đại hội TTVNOL hè đoá, hôm í phút cuối trèo tường trốn đi ... đú được với mọi người. Ai dè đến nơi thì thằng bạn kầm vé nó đã vào xừ nó rồi, đang luýnh quýnh vì sắp đóng cửa, tưởng vụ này tiền mất tật mang, mắt đã hơi rơm rớm .. thì bỗng dưng ... bụt từ đầu hiện lên và hỏi ... "Không có vé hả em" .. vội vã gật đầu rồi thanh minh .. "em có á, nhưng thằng bạn em nó kầm .. giờ nó bỏ bomb em vào xừ bên trong mất roài " .. bụt mỉm cười rồi quay lại phía sau hét to "Thằng Jun cho tao xin cái vé" .. Thế là có cái bác này người như cái dây thò thò chạy tới, trên cổ lủng lẳng đeo cái card có ghi Hungjun, giúi cho mình cái vé rồi nhắn nhủ "Chừng nào vào trong rồi nhớ trả lại vé cho anh đấy ... Nhớ đấy .. KẤM QUÊN" .. hị hị .. cầm vé mà rưng rưng .. sao mấy bác tốt xế ko biết (nhưng sau này mới hay vụ hội gà phe vé đểu .. dưng mà thôi, có vé vào cũng ấm lòng roài )
    Khịt, chỉ có điều vào đến nơi rồi cháu chạy tìm bác Hungjun loạn xì ngầu cả lên mất đứt gần 15' lên xuống kầu thang liên tục, gặp ai cũng túm hỏi có thấy bác nào lủng lẳng cái biển mang chữ Hungjun ko muh ai cũng lắc đầu. Đang thất vọng tràn trề thì LionKing ở đâu lù lù bước tới, nhe răng cười .. và bảo, thôi đưa vé đây, tẹo chuyển cho thằng Jun cho .. Tính cháu cả tin, nghe nói vậy cũng lật đật đưa dzé cho bác í, chẹp .. chả biết rồi nó có về tay lại bác Jun ko, hay là tối hôm í về bác ngồi đốt vía chửi cháu ko giữ nhời .. hị hị ..
    Nói chung là mấy dòng xế xui .. gửi nhời chào thân ái và quyết thắng cùng nhời kám ơn mờ hôm ĐH í xúc động .. đậy quá nói chưa nên .. khiến lương tâm cháu nó cứ cào cấu mãi, mệt cả người.
    Thế thôi ạ, cháu chào các bác .. chào riêng bác Hungjun 1 tiếng nhá
    Và mây trôi, nước trôi, ngày tháng trôi cùng lướt trôi

    Out of hand and out of season
    Out of hate and out of feeling
  10. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này