1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

anh ơi....

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi kho_ua, 19/03/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kho_ua

    kho_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    anh ơi....

    Trong lúc này....em nhớ anh quá....em nhớ cái cảm giác an toàn, cái cảm giác thoải mái....chắc là đã quen thói được đưa đi rước về....rồi mọi chuyện dồn dập xảy đến, em chưa kịp nhận ra bây giờ thì chỉ mình em thôi, chỉ em có thể bảo vệ em mà thôi....còn anh....chỉ anh là người tạo cho em cảm giác an toàn, cảm giác được che chở......em muốn được gục đầu vào lưng anh, những lúc nắng, những lúc mưa.....lúc đó em có biết được ngoài tình cảm anh em....mà cũng thật vậy kia mà....nhưng mọi người cho rằng không phải, có người còn nói có khi nào em thương mà không biết mình thương không....em chỉ biết anh là người hiểu tính cách của em, là người có thể chịu được những tính cách của em.....nhưng có bao giờ tụi mình nghiêm túc bàn về 1 vấn đề gì đâu....chỉ được 2-3 câu là từ ngữ lại lên mây....vậy mà....có lần anh lại rất nghiêm túc.....em cũng hong biết...nhưng bây giờ....em hong còn tìm được cái cảm giác an toàn.....hong ai che chở......chỉ mình em.....


    o` e' e
  2. tieuthubuongbinh

    tieuthubuongbinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Vài hôm trước cảm thấy buồn thật buồn, và em đã gọi điện cho anh, biết là anh đang bận nhưng cảm thấy muốn gặp anh quá, thế là trách anh, chẳng hiểu sao lúc đó lại trách anh không nhớ ngày sinh nhật em, mặc dù phải thêm 1 tuần nữa mới đến, thế nhưng cứ trêu anh thế, và anh cứ tưởng thật nên bảo chút nữa sẽ ghé, nhưng em vờ dỗi hờn bảo anh bận việc rồi thì thôi, khỏi phiền, năn nỉ mãi không được thế là anh giận rồi cúp máy, em gọi thế nào cũng không chịu nghe, hihi, đến những 22 cuộc gọi lỡ. Thật sự trước lúc gọi cho anh thật buồn lắm, buồn đến muốn khóc, ấy thế mà gọi rồi lại thấy anh thật buồn cười, dường như mọi sự buồn phiền bay biến đâu mất. Chẳng hiểu sao những lúc không thể buồn hơn được nữa em lại gọi cho anh, biết rằng anh sẽ lại mắng em lôi thôi quá, biết anh sẽ lại nói mãi câu điệp khúc "anh đang có việc, anh không hứa đâu", ấy thế mà vẫn cứ muốn nghe anh mắng, nghe anh than phiền. 10 lần như 1, cứ hẹn anh đi cafe cà pháo là anh lại thất hẹn, bực nhất là lễ tình nhân năm rồi, anh hứa chở em đi chơi mà lại cho em chờ ngóc cổ và chỉ biết nói một câu anh đang nhậu với mấy thằng bạn không đi với em được. Lần nào cũng thế, lúc nào anh cũng làm em bực, vậy mà em vẫn không thể giận anh lâu, buồn cười nhỉ? Người ta cứ tưởng anh là bạn trai em, gia đình em cũng có lần tưởng thế, mà cũng có lúc anh em mình đã tự hỏi lòng như thế đấy nhỉ. Và rồi, cả em và anh đều cùng có 1 kết luận: chẳng thể yêu nổi con người này. Haha! Và cứ thế, cứ mỗi lần buồn ai em lại gọi cho anh, cứ mỗi lần bực ai, em lại than vãn với anh. Cũng lắm lúc em mắng anh cả tiếng đồng hồ mỗi việc cứ lông bông không chịu nên người cho. Trời ạ, 1 con bé mới lớn lại dám lên lớp 1 thằng anh hơn mình gần chục tuổi, chắc chỉ có vài đứa bướng bỉnh như em mới dám thế anh nhỉ. Hừm, thôi cũng quen rồi, thế nên sinh nhật này, anh lại cho em leo lên ngọn 1 cái cây nào đó cũng chả sao, vì em biết sau đó, em vẫn cứ kiếm anh mỗi khi không còn ai để trút buồn bực haha! Tiêu anh rồi nhé! Anh trai của tui, đi công tác mạnh khỏe và đừng quên mua quà cho em (hừ, nói thế thôi chứ biết trước anh sẽ chẳng nhớ đâu).
    BUL
    Thà rằng một lần đau thật là đau để có quên đi niềm đau
  3. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    SẺ CHIA
    Dẫu có khóc bằng suốI lệ của nhân gian
    Thì anh cũng không bao giờ quay về nữa
    Em bây giờ thấy lòng mình như đá
    Quá khứ vẫn đòi khắc chạm trái tim em
    Khóc một lần và khóc cả đờI em
    Cho niềm vui chưa trao mà cuộc đờI đánh mất
    Cho nỗI buồn chưa vương mà nỗI đau ở lạI
    Cho nghịch lý cuộc tình, cho mệnh bạc ?ongàn thu ?o
    BIết lấy gì ta ru cho em
    Một tiếng cườI ta mua từ cuộc vui trần thế
    Một tiếng khóc hay một lờI an ủI
    Đôi vai em gầy vẫn rưng rức niềm đau
    Em hãy nhủ lòng thực tạI quanh em
    Đang giành nhau nỗI đau trần thế
    Những trái tim cằn khô không bao giờ biết khóc
    Hãy ban cho ngườI những giọt lệ thanh cao

    In your eyes
    I see tomorrow
    In your arms
    I see love
    And in our future together
    I see hapiness....forever
  4. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi !
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  5. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    ặi ...!

    In your eyes
    I see tomorrow
    In your arms
    I see love
    And in our future together
    I see happiness....forever
  6. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Không phải Ơi.... !
    mà là ....
    Ơi... anh đang bận chờ anh chút

    Ai trên đời có thấy sao rơi
    Rơi một lần rồi đi mãi mãi...

    Nightstars in 1980 Family
  7. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Anh à ....!
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  8. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    À ..... em định hỏi gì thế ?... một chút nữa thôi em, anh đang bận tí việc mà.

    Ai trên đời có thấy sao rơi
    Rơi một lần rồi đi mãi mãi...

    Nightstars in 1980 Family
  9. AUGUSTNEW

    AUGUSTNEW Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa hay trêu Tú lùn vì tội buồn mồm là lại gọi bố ơi,chẳng để làm gì cả,có lần bố đang bận,bố mắng cho 1 trận.Bây giờ thì quen mồm gọi anh ơi như nó mất rồi.Gọi để biết là luôn có anh bên cạnh.Gọi để biết anh với em không cần tên riêng để nhận ra nhau giữa bao nhiêu tiếng gọi.Thế mà lạ xa mất rồi,lại không có ai để gọi anh ơi nữa rồi.
    Anh ơi,tự nhiên em yêu cái điện thoại,cái balô của em quá.Chỉ còn 2 thứ đó để thấy sự hiện diện của anh trong em.Mấy hôm trước em nghĩ,à không ,em mơ,đến ngày em giàu thật giàuem vẫn dùng cái điện thoại cổ lỗ sĩ và rẻ tiền này.Anh đang làm gì hả anh?Ngủ hả?
  10. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Vâng ạ ! Em chờ
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này