1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ơi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hellocuocdoi, 15/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hellocuocdoi

    hellocuocdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi!

    Anh còn nhớ lần cuối cùng khi ở trong vòng tay của anh, en đã nói rằng: "Em sợ lắm". Anh hỏi em sợ gì, và em không trả lời.

    Bởi vì,
    Em sợ anh sẽ bỏ rơi em.

    Ko ngờ nó thành sự thật ngay sau đó.

    Lá thư của anh vẫn thế, ngắn ngủi vỏn vẹn 2 dòng. Lá thư gây sốc.
    Đây là lần thứ 2 anh rời bỏ em rồi. Sao lúc nào anh cũng bỏ em ra đi đúng khi em cần anh nhất? Em đáng bị như thế sao anh?

    Suốt một tiếng đồng hồ em nằm yên lặng, đầu óc trống rỗng, cơ thể rã rời. Ko còn chút sinh lực, nước mắt cũng không có não điều khiển để mà rơi.


    Rồi em lại là em, rất nhanh thôi. Lại nói, lại cười, lại líu lo vui vẻ với mọi người. Cuộc sống vẫn trôi. Tự em sẽ là người phải vực mình đứng dậy. Cố gắng. Quyết tâm. Như xưa nay em đã từng cố gắng quyết tâm.

    Em mở một topic này cho nhẹ lòng, để trút nỗi buồn hàng ngày đang bị khoả lấp bằng những nụ cười tươi. Thực chất là muốn viết cho anh. Muốn viết cho anh cả khi dã xa cách, anh ạ.
    Em quá yếu đuối và vụng về ko đủ để níu bước chân anh, phải ko anh?
    Cuộc sống nhiều đam mê cuốn anh ra khỏi em, trách chi cuộc sống, đúng ko anh?
    Anh rời xa em ko có lí do vì anh có lí do, đúng ko anh?

    Nếu biết trước bọn mình sẽ xa nhau, thì em đã ko để anh phải căng thẳng hay suy nghĩ trong mấy ngày cuối cùng ấy. Em vốn vui vẻ mà. Em luôn làm cho mọi người vui vẻ, vậy mà thật tiếc, cuối cùng em đã ko đem lại điều ấy cho anh. Nhưng nếu anh biết rằng, em đã có cả một kế hoạch để làm cho anh cười hạnh phúc suốt buổi khi bọn mình gặp nhau lần tới...Em chỉ muốn anh vui thôi. Nếu em đã làm cho anh ko thoải mái, thì đó là do em quá ngốc ngếch và vụng về, anh ạ, tình cảm làm cho em ngốc ngếch và vụng về.

    Em cầu chúc cho anh luôn yên bình và hạnh phúc.
  2. anhansuotdoi

    anhansuotdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái thật tốt,anh buồn cho em đấy.Hy vong em sẽ sớm vượt wa đc chuyện buồn này,sẽ lại thật vui vẻ như tính cách của em.Mong có 1 người thật tốt sẽ đến với em.
    Xin thề sẽ không yêu quá 2 người con gái...
  3. Doi_bo

    Doi_bo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Có thể người đàn ông hư hỏng và lắm đam mê kia không phải dành cho em đâu. Đừng buồn và đừng suy nghĩ nhiều quá. Rủ con bạn thân nhất của em đi lòng vòng phố phường, rồi em thấy cuộc sống chỉ còn bao nhiêu cái cần làm, hơn là ngồi một mình buồn và thương nhớ.
    Hay là gia nhập hội những người không TY đi em!
    Lạy hồn! Hôm nay con đã dụ dỗ 2 người con gái gia nhập cái hội không TY roài!
  4. pityyou

    pityyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Những cô gái vui vẻ hoặc cá tính một chút luôn muốn làm cho người mình yêu vui vẻ, cô ấy luôn nghĩ trong đầu những điều bất ngờ thú vị để làm người yêu mình vui vẻ. Anh ta cảm thấy thực sự vui khi ở bên cô ấy, cô ấy cũng rất hp khi làm cho ng mình yêu vui vẻ nhưng cô ấy không biết rằng con trai dù rất toan tính nhưng lại rất dốt nát. Anh ta thấy cô ấy lúc nào cũng vui vẻ, anh ta nghĩ rằng cô ấy trẻ con, nhìn cuộc đời màu hồng, sẽ không có khả năng chăm lo cho cuộc sống gia đình sau này. Anh ta toan tính thật đấy nhưng anh ta đã sai lầm, anh ta không biết rằng cô có khả năng làm cho cuộc sống của anh ta vui vẻ nhưng cô ấy cũng là người sống rất có trách nhiệm, cô ấy đủ thông minh để có thể làm cho cuộc sống gia dình phong phú, cô ấy không tẻ nhạt như những cô gái khác. Anh ta sẽ phải hối hận vì đã để mất cô ấy, người con gái đến sau sẽ không mang đến cho anh ta những nụ cười như cô ấy đã mang đến đâu.
  5. Doi_bo

    Doi_bo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Những cô gái vui vẻ hoặc cá tính một chút luôn muốn làm cho người mình yêu vui vẻ, cô ấy luôn nghĩ trong đầu những điều bất ngờ thú vị để làm người yêu mình vui vẻ. Anh ta cảm thấy thực sự vui khi ở bên cô ấy, cô ấy cũng rất hp khi làm cho ng mình yêu vui vẻ nhưng cô ấy không biết rằng con trai dù rất toan tính nhưng lại rất dốt nát. Anh ta thấy cô ấy lúc nào cũng vui vẻ, anh ta nghĩ rằng cô ấy trẻ con, nhìn cuộc đời màu hồng, sẽ không có khả năng chăm lo cho cuộc sống gia đình sau này. Anh ta toan tính thật đấy nhưng anh ta đã sai lầm, anh ta không biết rằng cô có khả năng làm cho cuộc sống của anh ta vui vẻ nhưng cô ấy cũng là người sống rất có trách nhiệm, cô ấy đủ thông minh để có thể làm cho cuộc sống gia dình phong phú, cô ấy không tẻ nhạt như những cô gái khác. Anh ta sẽ phải hối hận vì đã để mất cô ấy, người con gái đến sau sẽ không mang đến cho anh ta những nụ cười như cô ấy đã mang đến đâu.
    Trời đầy mây mà trời một mình

    Em dừng như thế nữa. Anh lại đang hiểu người đang ngồi tiếc lại những ngày đã qua là em chứ chẳng phải là chàng trai kia đâu! E mà cứ như thế thì không thanh thản được đâu!
  6. hellocuocdoi

    hellocuocdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ. Cảm ơn rất nhiều.
    Thực chất thì những ngày cuối cùng mình đã ko làm cho anh ấy vui. Thật tiếc vì điều đó. Nhưng giờ đây nó ko còn quan trọng nữa rồi...
    Mình sẽ chỉ viết nốt cái topic này trong một vài ngày nữa, sẽ ko thể u uẩn mãi thế này được. Sẽ viết, để lòng nhẹ nhàng hơn cho một cuộc sống mới bắt đầu...
  7. hellocuocdoi

    hellocuocdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,
    Suýt nữa thì đêm qua em đã ko kìm chế được, đã viết cho anh và nói rằng: "anh có muốn em chờ đợi anh ko? Nếu anh muốn, em sẽ chờ".
    Em đã ko viết.
    Và đó là sự may mắn hay ko may, khi sáng nay, bạn anh nói rằng anh đã có kế hoạch đi học từ trước kia. Anh ra đi trong lặng lẽ. Và anh sẽ ko trở về nữa.
    Trước giờ bay anh nhắn tin cho em nói rằng anh đi công tác nước ngoài, có gì thì email cho anh. Em hỏi anh đi đâu, anh sẽ đón trung thu ở đâu, anh nói rằng: anh đón ở Thái lan.
    Bức thư thứ 2 anh nói anh chưa về được, còn một chút việc nữa.
    Bức thư thứ 3 anh nói rằng anh có việc gấp phải đi Châu Âu, công việc chưa biết bao giờ mới xong...
    Bức thư thứ 4, vì hoàn cảnh buộc phải nói, anh nói rằng còn lâu anh mới về, có lẽ phải qua tết...
    Em tê tái khi nhận được lá thư ấy. Nhưng em vẫn tin rằng anh đi quá bất ngờ ko kịp chào em.
    Chỉ sáng nay thôi, mọi việc rõ ràng rồi.
    Em hiểu rồi.
    Anh ko muốn làm em shock, ko muốn làm em bị tổn thương. Anh cũng ko muốn em căm ghét anh nữa. Và anh quyết định dùng liều thuốc thời gian, để em chấp nhận sự thật dần dần. Cho đỡ đau lòng?
    Như thế liệu có tốt hơn ko nhỉ?
    Liệu có đau lòng bằng lúc này, khi sự thật đã rõ ràng rất sớm trước mặt em ko anh???
  8. hellocuocdoi

    hellocuocdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em đã yêu anh bằng cả trái tim. Và bây giờ, đau bằng cả trái tim...
    Em đã yêu anh thậm chí hơn cả tình cảm từ trái tim.
    Em gửi tin nhắn cho anh từ internet, ko nói đó là mình. Toàn những lời vui tươi, những lời tình cảm, những lời động viên, phải nghĩ rất nhiều trước khi gửi, vì em muốn anh tự tin hơn và ko còn cô đơn nữa. Em biết, anh đoán được đó là em gửi. Nhưng em định lần tới mình gặp nhau, em sẽ trêu anh và phủ nhận đó ko phải là tin nhắn của em kia. Để anh thấy rằng trên đời ko chỉ mình em luôn hướng về anh. Còn một người bí hiểm nào đó kia. Để anh thấy rằng mình luôn tuyệt vời trong mắt của rất nhiều người chứ ko chỉ riêng em.
    Vậy đấy. Em đã yêu anh hơn cả khả năng của trái tim mình...
    Khi ở bên nhau, anh hỏi, em chẳng nói được gì. Bởi vì em đang quá xúc động, anh biết ko. Và bởi vì em ko muốn nói bất cứ một điều gì làm anh phải suy nghĩ nữa.
    Có lẽ anh đã ko yêu em.
    Ko tin nhắn, ko gọi điện. Chắc là thế rồi.
    Vì sao anh còn cố tình làm thế với em? Vì sao anh còn quay trở lại - rất gần trước khi anh đi thôi - để nói với nhau về mong ước, về tương lai chung, để khơi lại tình cảm trong em??? Vì sao vậy? Dù anh biết rằng lần trước mình chia tay, em đã rất suy sụp và rất khó khăn để đứng dậy bước tiếp. Dù anh biết rằng em là một đứa yếu đuối. Dù anh biết sẽ xa em chỉ trong hai tuần nữa.
    Vì sao? Vì sao, anh ơi???
  9. hellocuocdoi

    hellocuocdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay em ko muốn ở nhà nằm u uần nữa. Phi xe đến chỗ con bạn rủ nó đi shopping. Nhưng rốt cuộc, cả một ngày trong đầu em vẫn không có gì khác ngoài những suy nghĩ về anh. Có những lúc bước đi, em chợt thấy chân mình như khụy xuống.
    Con bạn kết tội anh, và bất bình vì em vẫn bênh vực anh. Em bênh anh, anh ạ, nhưng trong lòng không thể nào giấu được những buồn tủi ngậm ngùi.
    Em đã quen với những nỗi buồn. Em học được cách sống vui vẻ trong mọi hoàn cảnh từ những ngày thơ ấu rồi, anh ạ. Bây giờ thì không có gì quật ngã được em đâu. Rồi em sẽ cho anh thấy, em chèo lái cuộc đời mình qua khó khăn quật cường như thế nào. Em sẽ hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh, anh ạ, em luôn luôn tin như vậy.
    Có rất nhiều điều em chưa nói, em đã nghĩ rằng một lúc nào đó sẽ nói với anh. Vậy mà cơ hội đã ko còn nữa rồi.
    Em đã muốn nói với anh rằng, nỗi buồn đầu tiên và sâu sắc nhất trong những ngày năm mới đầy vui vẻ của em là khi nhìn thấy khuôn mặt anh hôm 3 tết. Khuôn mặt đầy chán nản cô đơn. Khi anh loạng choạng say và mọi người dìu anh về, anh như người ko còn chút sinh lực sống nào, em nhìn theo, thấy thương anh nhiều lắm...
    Bây giờ, anh đã đi xa rồi. Em cũng ko bao giờ trách anh đâu. Điều em mong muốn là anh sẽ vui vẻ suốt quãng đời còn lại.
    Em cầu chúc cho những nỗi cô đơn kia dịu bớt. Em cầu chúc cho anh lấy lại niềm tin vào cuộc sống tươi đẹp. Em cầu chúc cho anh thành công với những tham vọng của mình.
    Cầu mong cho anh hạnh phúc.
  10. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Quên anh ta đi cậu ơi. Tôi khuyên cậu như vậy không phải tôi là người lãnh đạm thờ ơ hoặc có thể bạn cho rằng tôi không ở trong vị trí của bạn nhưng chuyện của bạn cũng giống như của tôi chỉ khác một chút thôi. Tôi cũng giống bạn, những người bạn của tôi thường nói với tôi rằng: Nó(anh bạn tôi) yêu được mày là cái số nó sướng nhưng nó lại không biết vậy. Vậy thì tại sao mình lại cứ phải khổ sở mà nghĩ đến những kỷ niệm trong khi có thể anh ta đang vui với niềm vui khác thì sao. Bạn hãy nghĩ rằng Ông trời không phụ lòng người, người đã lấy đi cái gì mà mình cho rằng quý giá nhưng có thể đó có thể chưa là cái quý giá và tuyệt vời nhất giành cho bạn, hãy tin rằng còn cái tuyệt vời hơn xứng đang chờ bạn. Chúc bạn đủ mạnh mẽ
    Được mathuyen sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 17/10/2005

Chia sẻ trang này