1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ơi!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hellocuocdoi, 15/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Doi_bo

    Doi_bo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Thôi, đừng buồn nữa, "nỗi buồn nào rồi cũng qua đi..."Ngày xưa, người yêu anh đi nước ngoài, anh cũng tưởng chừng như không thể quên được, vậy mà sau đó, anh đã yêu đến ....vài mối tình nữa đấy. Không ngờ mình dễ thích nghi đến thế!
    Chúc em nhanh khỏi vết thương lòng!
    "Thời gian, xoá những kỉ niệm dấu yêu. Ngày xưa ơi,..."
  2. brownie

    brownie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Cô em gọi anh ơi, anh ơi, anh hỡi, anh hời làm lão chồng chị cứ nhớn nha nhớn nhác tưởng là gọi lão ấy, chồm chồm cả lên. Chết thật!
  3. chenghuanglangthang

    chenghuanglangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

    Được chenghuanglangthang sửa chữa / chuyển vào 17:49 ngày 17/10/2005
  4. chenghuanglangthang

    chenghuanglangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

    Được chenghuanglangthang sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 17/10/2005
  5. chenghuanglangthang

    chenghuanglangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    đã xoá
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đời là 1 chuỗi những cuộc hành quân . Các em là cỏ là cây bên đường , khi vui ta dừng lại , khi buồn ta ra đi . Trách chi là chớ trách chi [​IMG]
  7. hellocuocdoi

    hellocuocdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    A ơi,
    Đã rất kìm chế để ko vào đây viết nữa và ko buồn nữa. Cuối cùng thì mọi cái cũng qua rồi, có rất nhiều lúc anh đã ko còn trong tim em....
    Hôm nay em lại nghe tin về anh. Mà em dở hơi quá, sao em lại hỏi thăm về anh nhỉ? Chẳng để làm gì... Lúc trước Y nói tồi tệ lắm, kinh khủng lắm, trong lòng em lại đầy âu lo. Nhưng cuối cùng mọi cái cũng ko đến nỗi thế, ơn trời.
    Dù sao những gì người ta nói về anh hôm nay cũng làm em buồn. Thủ đoạn, ko chân thành cả trong tình cảm và công việc... Cả hai người bạn thân nhất của A đều nói rằng A thay đổi nhiều quá và cuộc sống đẩy chúng ta ra xa nhau quá... Ko hiểu anh có ý thức được điều này ko anh?
    Anh đang mê mải kiếm tiền. A kiếm được nhiều tiền lắm... Trời ạ. Đừng như thế mà. Em sợ khi nghĩ đến ngày anh trở về, đầy tiền trong tay và những người bạn chân thành ko còn bên mình nữa. Rất nhiều những giá trị tốt đẹp cũng sẽ ko còn nữa...
    Ko thể nói với anh được. Đành vậy. Em viết vào đây vậy. Thôi, cầu mong cho anh sự bình yên...
  8. hellocuocdoi

    hellocuocdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em đang ở đất liền yên ả, đôi khi cũng khao khát thám hiểm đại dương một chuyến. Rồi đồng ý khi anh rủ cùng đi...
    Đại dương bao la, đẹp và mát lành lắm. Nhưng chỉ đến ngày thứ hai thôi trên thuyền chẳng còn gì giải trí, anh rủ em chơi trò chơi của thuỷ thủ, em ko đồng ý, ko muốn đi cùng anh nữa, vậy là anh thả em xuống đại dương.
    Tất nhiên, em bơi được và dạt trôi vào bờ - ko phải là bờ, một hoang đảo. Nơi ấy có vẻ hợp với em, có gió đại dương ngút ngàn để hình dung về anh và có sự bình yên vừa đủ.
    Thế rồi anh quay trở lại, khi em thảnh thơi với cuộc sống trên đảo. Lại một lần nữa A rủ em thám hiểm đại dương. Em chần chừ, suy nghĩ, nhưng cuối cùng ko thắng được cái quyến rũ bao la của đại dương và theo anh đi.
    Lại một chặng đường ngắn ngủi. Bất ngờ gặp một con thuyền khác lớn hơn, rộng rãi hơn, giàu có hơn, quyến rũ hơn, anh lừa lúc em đang ngủ, lẳng lặng sang con thuyền ấy, chỉ để lại cho em một mẩu giấy: "anh có việc đột xuất, có gì thì em email cho anh".
    Rồi anh nói rằng anh ko trở lại nữa.
    Một mình em chèo vào bờ. Em chèo được, anh biết điều ấy mà. Nhưng anh ko biết rằng em phải chèo vào với một thể xác mỏi rã rời và một con tim lạnh cóng.
    Chuyện của chúng mình, nhạt quá đúng ko anh? Một vài ngày hành trình trên con đường đại dương ngút ngàn của anh....
    Đáng ra, A KO NÊN CHỌN EM LÀM MỘT HÀNH TRÌNH. Không nên như vậy....

  9. hellocuocdoi

    hellocuocdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em có bạn trai mới rồi.
    Nhanh quá phải không anh? Chính em cũng ko ngờ lại có thể nhanh đến vậy.
    Cuối năm nay bọn em sẽ cưới nhau. Anh ấy là một người đàn ông tốt, yêu em, thông minh và giỏi giang.
    Nhưng chính vì yêu anh ấy làm em hiểu thêm về đàn ông và về anh.
    Đến bây giờ, khi nhìn nhận mọi chuyện thực tế hơn, em không trách anh đâu. Dù sao chuyện giữa em với anh ko nên để xảy ra thì tốt hơn. Nhưng mà nó đã xảy ra rồi. Dù vậy, ko ảnh hưởng đến những gì tốt đẹp em từng nghĩ về anh.
    Em tin anh. Em hiểu anh. Em biết, anh có rất nhiều phẩm chất tốt và một trái tim nồng ấm, một con mắt nhìn đời nhìn người thực tế mà nhân hậu, bao dung.
    Anh hãy sống hạnh phúc nhé.
    Một ngày nào đó, em sẽ gặp và nói cho anh biết điều này: Em đã từng rất rất yêu anh - và thực lòng, em không ân hận vì điều đó.
  10. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Bình yên!

Chia sẻ trang này