1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh ơi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhimconbietkhoc, 14/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi

    trong cuộc đời, có lẽ ai cũng sẽ có những mối tình đầu. nếu nó tốt đẹp để đi tới hôn nhân thì đó là những đôi hạnh phúc nhất. và nếu nó tan vỡ, ta hãy coi đó là những viên kẹo ngọt trước đắng sau.

    hôm nay và ngay bây giờ em thật sự muốn khóc. em ko biết chúng mình đã có bao nhiêu cuộc cãi vã nhau như thế này. và lần nào cãi nhau xong em cũng khóc. nhưng lần này thì em ko muốn lặp lại chuyện đó. quá đủ rồi phải ko anh.

    người ta nói đúng. tình yêu lạ lắm. 2 người yêu nhau cũng chẳng biết vì sao lại yêu. thậm chí bây giờ khi nhìn lại, em cũng vẫn chưa nghĩ ra em yêu anh từ lúc nào và vì cái gì. em chỉ biết rằng, mỗi ngày em đều nghĩ tới anh, có thể ko nhiều nhưng em thường tự hỏi, giờ này anh đang ở đâu, anh đã ăn cơm chưa. anh gặp em quá ít ỏi. thời gian, khoảng cách, nó như bức tường ngăn giữa anh và em, đẩy anh rời xa em.

    nhưng hôm trước khi anh hỏi em có muốn lấy anh làm chồng khi ra trường ko? thì lúc đấy em mới nhận ra vấn đề. hình như từ lâu nay, em chỉ yêu mà chưa nghĩ đến chuyện muốn có anh làm chỗ dựa cả đời cho mình. anh mang đến cho em hơi thở, sự ấm áp, cảm giác yêu thương nhưng em ko thể chia sẻ được với anh điều gì. giữa chúng ta dường như chỉ có sự cảm thông của em đối với anh mà ko có chiều ngược lại.

    anh ạ, anh là một con người sống lý trí và thực dụng. em hiểu điều đó. anh cũng là một người con có hiếu. nhưng cái em cần là một người có thể hiểu em, chia sẻ suy nghĩ, tình cảm với em thì dường như ko có ở anh. cái đó có gọi là ích kỉ ko anh hay chỉ là anh ko tâm lý. anh lo lắng quan tâm đến em nhiều, em biết lắm chứ, nhưng anh lo cho em theo cách suy nghĩ của anh mà ko thèm để ý xem em thực sự đang cần gì, đang muốn gì.

    anh từng bảo rằng, có chuyện gì em cũng nói với anh nhé. nhưng kết quả thì sao, khi em kể với anh những điều em nghĩ, anh lại phân tích và quay lại mắng em sao trẻ con thế. khi em kể với anh chuyện buồn, anh lại bảo rằng, chuyện đó có gì phải buồn. và những lúc vui thì sao. anh cũng ko có vẻ gì là hào hứng. phải chăng mình đã khác nhau quá nhiều về quan điểm và cách suy nghĩ nhưng bây giờ em mới nhận ra.

    bố mẹ chê anh ở tất cả mọi thứ, còn em lại nghĩ anh của em hoàn hảo ở tất cả mọi mặt. nhưng sao bây giờ anh lại làm em buồn nhiều đến thế. phải chăng cứ yêu là sẽ có sự đau khổ. mẹ sợ em mai này nếu lấy anh sẽ khổ. vì em thì tình cảm nhưng anh lại thích sự lí trí. em thích được chiều chuộng, còn anh lại rất trẻ con.

    anh ơi, hôm nay anh làm em buồn, buồn nhiều lắm. em sợ rằng cứ buồn nhiều như thế này, rồi có lúc anh sẽ mất em thôi. môi trường xã hội, môi trường cơ quan kéo em đi đến với những mối quan hệ mới, liệu rằng em còn có thể giữ trái tim mình cho riêng anh ko, người luôn làm em đau khổ?

    có lẽ lời nói chia tay, em sẽ ko đủ dũng cảm để nói ra. em mong một điều gì đó sẽ làm em có thể thay đổi được cái suy nghĩ kinh khủng đó. nhưng em thấy mệt mỏi, khi mà người em hi vọng và mong mỏi sẽ ủng hộ em lại quay lưng lại với em. em thấy mình cô đơn.
  2. dhlv

    dhlv Guest

    ....spam...
    éà?c kankuli s?a v௠20:04 ngạ14/12/2006
    éu?c kankuli s?a vo 20:08 ngy 14/12/2006
  3. amyyankee

    amyyankee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    uhm`, bạn còn trẻ con nhiều quá.
    Bạn hãy dặt mình vào địa vị của bác trai.Hay giả sử bác trai là ngưồi sống lãng mạng, tình cảm như bạn ( dể ngày nào, bất cứ lúc nào có chuyện buồn như của bạn đều chạy đến kể với bạn)..như vậy bạn có chịu được không? bạn sẽ phát ngán ngay. Bác ý cũng thế thôi, con người chứ có phải gỗ đá đâu.
    Với lại, bạn cũng phải học để cứng cỏi lên. Sống lãng mạn cũng đẹp đấy, những không phai chuyện gì cũng súc động để chạnh lòng buồn, rồi kể cho bác trai. De phat'' ngan'' len y chu. hiiii (xin lỗi nếu tớ nói sai.. nhưng AMy hiểu như vậy thông qua những diều bạn ghi).
    Bạn chê bác giai quá lý tri.. thế đã bao giờ bạn đặt mình ở địa vị bác giai.. có thể bác giai phàn nàn bạn quá uỷ mị, yêu đuối?
    Con trai no phai ganh vac su nghiep, trach nhiem nang.. nen co the cung ran ly tri'' .. Neu khong cung ran, ly tri, thi lam sao chi em gai lại tin tưởng "đi theo".
    Bạn chưa nghĩ tới đám cưới, nhưng bạn đã nghĩ về thiên chức của 1 người vợ , những tinh cách mà 1 người vợ cần có chưa? Amy nghĩ, dể làm người vợ tốt, một phần quan trong là sự cứng cỏi mạnh mẽ đó. " ở nhà tướng bà" mà lị...
    Amy thì chẳng tin vào tình yêu lý tưởng.. 2 ngươi hoan toàn hop nhau. Túm lại, tự "co kéo điều chỉnh " để phù hợp nhau thôi.
  4. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là ngày thứ 6, một ngày cuối tuần nếu tính theo tuần làm việc của em. giờ này anh của em đang làm gì vậy, có nhớ gì em ko?
    phải chăng em đã sai. em đã làm anh chán ngấy. em trẻ con quá hả anh. nhưng sao em ko thể nhõng nhẽo với anh được khi anh là người duy nhất mà em muốn làm chỗ dựa. ở nhà, ở trường, ở cơ quan, trong mắt bố mẹ, mọi người, em luôn là một con người đầy tự tin và cứng cỏi. em luôn cố gắng làm việc mà ko phải nhờ cậy bất kì ai. nhưng khi ở bên anh, em lại trở nên yếu đuối và ủy mị, thật là lạ.
    thôi vậy, em sẽ ko kể cho anh những suy nghĩ của em nữa nhé, để anh ko phải nghe, ko phải bực mình. nhưng nếu thế thì em sẽ lại đi tìm người khác để em có thể tâm sự. và nếu gặp được người con trai khác như vậy, liệu em có còn nhớ đến anh ko, em cũng ko dám chắc đâu nhé.
  5. dawublu

    dawublu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cô nhóc Nhimcon này giận dỗi rồi!. Bình tĩnh đi nhóc ơi! Sao nhóc không nói với anh ý những điều mà nhóc đã viết lên đây để anh ý biết chứ! Người cần nghe những suy nghĩ của nhóc là anh ý mờ! Đúng không? Chứ viết trên đây có giải quyết được chuyện gì đâu! Đi nói với anh ý đi nhóc ơi!
  6. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    @dawublu : bạn ui, tớ buồn lắm. anh và tớ đang giận nhau. tớ ko muốn mình phải lên tiếng trước. đành lên đây tâm sự.
    chủ nhật, vậy là đã 3 hôm nay, anh nhất quyết ko gọi điện. cũng được thôi phải ko anh. mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, có công việc của mình. mà công việc của anh thì bận đến mức làm ngày làm đêm phải ko ( nghe anh nói thế). vậy thì làm sao em trách anh được. phải thông cảm cho anh chứ nhỉ. nhất là khi anh bảo Noel này anh sẽ ko xuống đây.
    cũng được anh ạ, nếu anh cảm thấy rằng trên đời này, nếu ko có em, ko nghe thấy em, ko nhìn thấy em, anh cũng chẳng sao thì anh cứ việc làm thế đi. em sẽ ko buồn đâu. em nói thật đấy. em có thể rất yêu anh, sẵn sàng bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn của bạn bè và bố mẹ, nhưng em cũng có thể sẵn sàng bắt mình từ bỏ anh mà ko khóc quá nhiều đâu, nếu em cảm thấy chúng mình ko còn tình cảm gì với nhau.
    anh hãy yên tâm rằng, em cũng sẽ ko níu kéo hay làm bất kì chuyện gì vớ vẩn để làm anh đau đớn đâu. em là một đứa bướng bỉnh và cũng rất kiêu. em đã từng nói rồi còn gì. " cái gì của mình sẽ mãi là của mình. còn cái gì đã ko còn là của mình thì có níu kéo cũng ko được". vì thế, nếu anh cảm thấy anh có thể vui vẻ, hạnh phúc nếu ko có em thì em cũng sẽ mừng cho anh. nếu anh có một người con gái nào khác để lòng mình cảm thấy ấm áp trong những ngày đông lạnh buốt này, em sẽ chúc phúc cho anh. và nhất là nếu anh phải đau đớn, thì em lại càng thấy đau đớn hơn. anh của em mãi mãi vui vẻ nhé.
    nhưng anh ơi, em chỉ xin anh một điều. hãy nói thật với em tất cả. em sẽ chấp nhận tất cả mà ko trách gì anh đâu. nhưng đừng bao giờ lừa dối em. vì nếu lừa dối, anh sẽ làm em cảm thấy đau gấp ngàn lần việc anh thay đổi tình cảm. ít khi em nghi ngờ ai. nhưng nếu để em ko còn có thể tin tưởng được thì người đó sẽ vĩnh viễn ko còn là bạn em. mà em thì ko muốn anh của em là một trong số những người như vậy. anh của em mãi là người để em tin tưởng, phải ko anh.
    người ta bảo yêu là mù quáng lắm. huhu, chả nhẽ trái tim em đã chọn lầm? nhưng anh ơi, dù có nhầm thì em cũng ko cảm thấy tiếc đâu, vì có yêu anh, em mới cảm thấy mình thay đổi và lớn lên rất nhiều. em đã mong chúng mình có thể có những lúc ngọt ngào cũng như cay đắng,có vậy thì tình cảm mới bền. nhưng thực sự em lại nhớ anh rồi.
    em nghe anh S bảo anh sắp đổi số Mobi rồi. hôm hỏi anh thì anh bảo vì ở chỗ anh làm có đại lí của Mobi, nó đang khuyến mãi. phải rồi, số Vina của anh cũng hết tiền mà. đổi số thì sẽ được tặng tài khoản phải ko? nhưng anh ơi, có thật thế ko, hay là vì anh đã quen với cô bé nào bên bán hàng của Mobi. mà mấy cô bé đấy thì xinh lắm phải ko? em biết là con trai thì hay yếu lòng mà. anh ơi, có phải vì đã có mấy con bé đấy nên anh quên em sao? em ghét anh, ghét mấy đứa bán hàng. chúng nó chỉ giả vờ cưa anh của em thôi. ai bảo anh của em lại đẹp trai quá mà. em bít làm thế nào bây giờ. có khóc cũng chẳng để làm gì. nhưng nghĩ đến lại thấy buồn lắm.
    thui, buồn vậy đủ rồi. em phải viết bài của em đây. Noel này em sẽ đi chơi đấy, kể cả nếu anh của em ko xuống đây. kệ anh, em sẽ tìm xe ôm cho em đêm NOEL. từ giờ đến 24, em sẽ ko gọi hay nt cho anh đâu. kệ anh, em sẽ đi đấy nhé.
  7. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    một ngày nữa lại qua. anh im lặng đến ko ngờ. hà nội hôm nay rét quá, sáng lại càng rét buốt. em đi đến chỗ làm mà đã ko biết bao nhiêu lần muốn đến thẳng chỗ anh làm. cái cảm giác này, cái ham muốn ấy nó mạnh lắm. em chỉ cần nhìn thấy anh, thế có lẽ là đủ. nhưng rồi em cũng kìm được lòng mình, đến chỗ làm muộn gần1 tiếng và vẫn thấy tiếc nuối sao mình ko đủ dũng cảm.
    hôm qua đi cùng mẹ, trời tối và lạnh. ngồi sau để mẹ chở, ôm mẹ thật chặt và bỗng nhiên muốn khóc. anh làm em nhớ anh muốn khóc. em thèm cái cảm giác chiều hôm đấy, anh xuống dưới này. anh em mình cùng đi chơi. em ngồi sau và ôm anh thật chặt vì anh toàn trêu em, phanh dúi dụi rồi lại phóng tít mù. nhớ cảm giác tay anh lạnh buốt nắm tay em.
    hôm nay anh ở cùng phòng đã hỏi em tối thứ 7, cn có đi chơi đâu ko. em đã nói dối rằng tối thứ 7, cn bạn em rủ em đi chợ đêm. nhưng anh ơi, sự thật thế nào thì anh biết rồi phải ko. tối ko có anh lạnh lắm, buồn lắm. em ko muốn đi chơi với bất kì người con trai nào ngoài anh, nhưng nếu anh cứ bỏ mặc em như vậy thì thật sự em ko dám nghĩ sau này em có thay đổi ko. em sợ lắm. vì con gái thì dễ yếu lòng mà anh ơi.
  8. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm lớn nhất của những người đang yêu là hay suy diễn, từ bất cứ cái gì cũng có thể suy diễn, tốt có, xấu có nhưng phần lớn là sai lầm.
  9. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    hôm nay lòng em bình thản lạ lùng, ko buồn, ko nhớ, ko đau. cảm thấy có lẽ từ trước tới nay em đã suy nghĩ, à ko suy diễn quá nhiều. đúng là tự mình làm khổ mình. em phải nhìn vào thực tế thì đúng hơn.
    vậy thì thực tế là thế nào. là anh của em vừa hôm chủ nhật đã xuống hà nội, vào nhà a S chơi nhưng ko hề gọi điện hay báo gì cho em -> có lí do gì ko ngoài việc rằng người em yêu ko còn muốn gặp em.
    thực tế thứ 2, là anh vẫn ko hề gọi điện hay nhắn tin một tuần nay. anh bận, phải rồi. máy anh hết tiền, cũng đúng luôn. nhưng anh à, để em nói một lời nhé. công việc của anh như thế nào, em đã làm, đã trải qua và đã hiểu. phải nói thật rằng, dù bận thế nào đi nữa nhưng vẫn có thể gửi tin nhắn hay gọi điện nếu anh cảm thấy nhớ. vì con người chỉ làm việc 8-10 tiếng/ngày, ko ai làm 24/24 cả. còn nếu máy hết tiền? bó tay phải ko anh. nhưng trong một tuần, chả lẽ anh ko được nghỉ về nhà ngày nào, và phải chăng máy điện thoại nhà anh đã bị cắt số. ko anh yêu ạ, 2 lí do ấy, nghĩ đi nghĩ lại, nó ko hợp lí chút nào ngoài lí do anh ko còn nhớ em.
    thực tế thứ 3, em cũng thấy tương lai của chúng mình mờ mịt. anh chưa định hướng được và em cũng vậy. dường như anh em mình vẫn còn trẻ con lắm nhỉ, phải lớn hơn chút nữa thì mới có thể hiểu lập gia đình là thế nào.
    đó, lí lẽ thì em đã phân tích đầy đủ, mọi thứ ko còn gì phải lăn tăn về cái lí. còn về tình thì sao?
    em thừa nhận là em đau, đau buốt trong tim anh ạ. vì hình ảnh của anh in đậm quá. nhưng em sẽ ko xoá đâu. em sẽ giữ trong góc sâu nhất để mãi mãi em ko còn nhìn thấy nó, dù biết rằng nó vẫn ở đó trong trái tim mình. em biết hành động đốt ảnh hay vứt đi tất cả những quà tặng của anh, đối với em sẽ chỉ là vô nghĩa. em sẽ vẫn giữ chúng, giữ bằng những kỉ niệm đẹp của chúng mình. và em sẽ cố làm sao để khi nhìn chúng, em có thể mỉm cười như được nhìn thấy anh.
  10. dawublu

    dawublu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Nhím ơi! Đừng suy diễn lung tung ở cái đoạn vàng vàng ấy chứ mà tội cho người ta (trừ khi Nhím biết chẵc chắn như vậy!). Biết đâu anh ấy cũng buồn như Nhím thì sao! Biết đâu anh ấy muốn đổi số ĐT vì lý do nào đó mà thôi!
    Ừ ! cũng đồng ý với Nhím là con trai đôi lúc cũng yếu lòng thật! Nhưng không thể nào chỉ vì mấy cô em xinh đẹp kia mà quên Nhím được! Con trai đâu dễ dàng thay lòng như vậy chứ!
    Nhím lo anh ý đã có người khác rồi phải không? Nếu vậy thì Nhím hãy confirm lại với anh ý chuyện đó đi! Đừng suy nghĩ, suy đoán lung tung làm gì cho thêm nhức đầu! Mà chuyện làm lành trong tình cảm thì đâu nhất thiết con trai phải nói trước! Đừng quá nguyên tắc như vậy! Nguyên tắc đầu tiên khi yêu là .... không có nguyên tắc nào mà! Đừng tự ái quá mà mất anh ý đó Nhím ơi! Chúc Nhím và anh ý làm lành với nhau trước ngày 24!

Chia sẻ trang này