1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh phải làm sao bây giờ ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi R_Kincaid, 11/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. R_Kincaid

    R_Kincaid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Anh phải làm sao bây giờ ...

    Cô bé,

    Cứ hờ hững nữa đi, anh ở cạnh em hàng ngày, nhưng giờ thì chẳng thể có cảm giác như trước được nữa, chắc anh mất em thật rồi, công việc, lo toan đã đánh mất em của anh rồi, anh vẫn còn thương em, nhiều lắm, càng như thế, anh càng thấy lòng mình mâu thuẫn, đầy vơi. Thời gian như một người bạn, cũng như một kẻ thù, đem em tới với anh. Và cướp em khỏi tay anh, em rồi sẽ đi, và khi đó, anh không đủ để chắc rằng có còn níu kéo em không nữa, một người yêu - là điều có thể; nhưng còn một người bạn - không bao giờ ???

    "Tại sao yêu nhau không đến được với nhau ...", hừ m, làm gì có chuyện đó, phải không em, thằng cha sáng tác chắc là không thể yêu nổi cô gái thôi, hihi !!!

    Chán, anh mà cũng có khi chán, nực cười !!!
  2. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Cứ cố gắng lên ku cháu
  3. R_Kincaid

    R_Kincaid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0

    pó tay với BÀ GIÀ ĐAU KHỔ, chắc vừa bị BÒ đá hâởii ???
  4. Buon_0nline

    Buon_0nline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Được Buon_0nline sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 11/07/2006
  5. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Vừa bị đá và cũng nhanh chân đá vớt vát lại đc vài cái làm quà cho mình roài. Nhưng mà ko phải là bà già đau khổ nhá. Nhầm ồi
  6. 1moment

    1moment Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hix,
    Đàn ông j mà uỷ bị thế
  7. R_Kincaid

    R_Kincaid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0

    Thế nào là ủy mị hở em ?
    Tánh anh nó vậy, thích thế nói thế, buồn vương cây ngô đồng...
    Hè hè ..
  8. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Có công việc, có sức khoẻ, không què quặt, ăn nói không bị cà lăm, không xấu trai quá(cả hình thức lẫn nội dung) và biết chọn 1 đối tượng tốt (phù hợp với mình về những điều cơ bản), em nào cưa mà không đổ?
    XEm lại mình xem mấy yếu tố trên có đủ chưa? nếu đủ và đúng với cô bé kia thì tấn công khi nào nó chết thì thôi, biết cách không? nếu không thì pm tôi chỉ cho mấy chiêu, vậy thôi.
    Còn nếu xét thấy ko đủ mấy đk đó thì đừng mơ mộng nữa, tìm em khác cho đỡ phí sức trai, nhỉ?
  9. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi vì công việc và quá nhiều lo toan mà em trở nên lạnh lùng như thế, hoặc có lẽ do em không muốn mở lòng mình ra với bất kỳ người đàn ông nào nữa...
  10. Buon_0nline

    Buon_0nline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Tưới cây tưới cây ngô đồng. Anh chưa đến mức uỷ mị đâu, ít nhất thì em thấy thế. Bạn kia ứ biết giề

Chia sẻ trang này