1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh phải làm sao bây giờ ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi R_Kincaid, 11/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. R_Kincaid

    R_Kincaid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Hay, tôi kết quả y kien của pác Răng vẩu từ bé, nhưng thế thì còn gì là thú vị, cuộc sống là thế, anh có thể tỏ tình với em, bất cứ khi nào, và chúng ta sẽ yêu nhau, nhưng nếu không, tình yêu của anh có thể rạn vỡ, anh muốn coi nó rạn vỡ như thế nào, vì anh là con người mâu thuẫn...
    Chac anh cung khong the mo long minh ra duoc nua roi, em ah
  2. R_Kincaid

    R_Kincaid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Em thấy không tất cả cũng qua rồi
    Trong thời gian, hoà bình và yên lặng...

    Chúc em bình yên bên đời !
  3. R_Kincaid

    R_Kincaid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ổn rồi, không lo toan, không vướng bận, anh lại để lòng mình thanh thản - không em. Anh thấy dễ chịu hơn.
    Và những bước chân trai dài trên cát, anh cứ đi, đi mãi, tới một ngày nào đó, anh sẽ dừng khi ngọn gió kia không còn thổi nữa, và biển không còn ngọn sóng...
  4. R_Kincaid

    R_Kincaid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nắng to và đầy nước !
  5. R_Kincaid

    R_Kincaid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Anh đi, không em, sự lựa chọn chính xác nhất của đời anh;
    Amen !

Chia sẻ trang này