1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh phai lam sao day

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thehardestthing, 24/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thehardestthing

    thehardestthing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Rồi một ngày em đến bến anh, đây là lần thứ ba mà anh có cơ hội, anh sẽ làm gì đây, anh chẳng thể biết được vì trong lúc này bộn bề với công việc học hành, anh chẳng thể quết định được gì.

    Dù em đến, làm xáo trộn cả cuộc sống đáng ra sẽ yên lành của anh nơi xứ xở xa xôi này, nhưng nếu được một lần chọn lại, anh vẫn đi theo con đường cũ thôi, vì đấy là những ngày hạnh phúc nhất của anh, dù những ngày đó anh chẳng có em trọn vẹn.

    Bạn anh bảo, nếu lần thứ ba có cơ hội mà không quyết định được thì có lễ mãi mãi sẽ không có lần thứ tư nữa, anh đã từng phải hối tiếc hai lần, vậy có nên để hối tiếc một lần nữa không. Anh cũng chẳng biết nữa dù trong anh bây giờ, hình ảnh em cứ hiện về trong tâm trí.

    Anh biết rằng anh mãi mãi yêu em, em là hình ảnh cả một thời tuổi trẻ của anh, dù cho bây giờ anh đã trưởng thành, không còn là cậu sinh viên ngày xưa, anh đã có tất cả để làm nên tương lai của mình, thì trong sâu thẳm trái tim của anh, hình ảnh em vẫn chưa bao giờ phai mờ một phút nào, dẫu rằng mình chưa có kỷ niệm gì thật đẹp bên nhau.

    Em, anh yêu em lắm, em có nhớ câu anh nói hôm em về muôn, đấy là lời mà anh dự đinh nói bao nhiêu lần khi chờ em, khi mà anh đếm từng chuyến tầu về, nhìn dòng người qua lại mà chẳng thẫy bóng em đâu, anh mới hiểu một điều rằng dẫu không có em, anh vẫn có thể sông đường hoàng, nhưng hinh như trong thẳm sâu trong trái tim anh, tâm hồn anh, sẽ thiếu một điều gì đó mà không ai, không cái gì, không lúc nào có thể bù đắp được.

Chia sẻ trang này