1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh phải làm sao đây ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi badsect, 16/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. badsect

    badsect Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    7
    Anh phải làm sao đây ?

    Chào các bác hôm nay có một chuyện khó quá mà mình cũng rối không biết làm sao mong các cao thủ chỉ giúp mình với .
    Chuyện là thế này , mình quen một cáo cách đây cũng khá lâu , nhưng mới 4 tháng trước mình gặp lại cáo ở HN và chuyện tc của mình và người ấy bắt đầu rất nhanh chóng , cả hai như cuốn vào nhau rất tự nhiên . Ở bên mình cáo cũng thổ lộ với mình là cáo cũng đã yêu một người nhưng gđ người kia phản đối nên quan hệ của cáo với người kia gần như là chấm dứt rồi . Rồi chỉ có 2 tuần ở bên nhau mình cũng đã thể hiện sự tận tuỵ của mình với cáo , Và rồi mình đc nghỉ hè ,và cáo cũng vậy mặc dù nhà cáo ở rất xa cũng lặn lội lên chỗ mình (Cáo này đi làm rồi) , lúc này là tình cảm của cả 2 gắn bó nhất , cũng hiểu được nhau rất nhiều .đến với nhau hoàn toàn trong sáng thôi . Và cáo cũng xđ xin việc về gần nhà mình để tiện nhiều việc nhưng do chỉ tiêu đã hết nên đành tạm gác lại . Sau đó thì thời gian bên nhau cũng hết cáo phải xuống trường đi dạy , và mình thì nghỉ ở nhà cũng đc một thời gian phải xuống HN .lúc này đây thì mới xảy ra chuyện cáo vì sống xa nhà mà lại ở một mình , mà người kia ở gần nên họ lại quay trở lại với nhau . Cả hai đã nói chuyện rất lâu về chuyện này mình đã nói mình tôn trọng quyết định của cáo và mình đòi ngừng liên lạc thì cáo đã khóc rất nhiều và nói đừng mất liên lạc nhé , và ngưòi kia đã biết quan hệ của mình với cáo làm cáo rất là mệt mỏi , tính ngưòi đó thì ghen rất nhiều mình cũng ko muốn cáo khó xử nên chỉ liên lạc khi cáo đã đi làm thôi . Cáo nói rất nhiều và muốn mình chúc cáo HP mình cũng đã góp ý cho cáo về chuyện quan hệ với với người kia . Cáo nói chuyện này do cáo quyết định và nói với mình là cáo muốn ngừng dùng ĐT một thời gian để bình tĩnh lại mình . Tạm thời bây giờ mình đã mất liên lạc với cáo, nhưng cáo kđ là sẽ liên lạc lại với mình .

    Đấy các bác iem rơi vào cái tình huống trái khoáy như thế đấy , iem với đ/c kia thì chênh lệch rõ nhiều lắm iem ko biết là chuyện tc này rồi sẽ đi đến đâu , iem yêu cáo này chân thành và hiểu cáo cũng dành tc cho mình cũng như vậy , liệu không hiểu qđ của cáo này ra sao và cáo này đang muốn gì .
    Kính mong các cao thủ vào đây góp ý cho mình mấy câu , có phương pháp nào để cáo kia nhận ra tc của mình để qđ HP của cáo ấy ko ( em với cáo cách nhau xa quá , nhưng người kia thì cũng làm cáo khổ sở vì tính ghen ấy và gđ đồng chí ấy thì phản đối chuyện 2 người nhiệt tình luôn em ko muốn cáo khổ nên đã chân thành phân tích cho cáo rồi và đang trong thời gian chờ qđ của cáo )
  2. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0

    em ko muốn cáo khổ nên đã chân thành phân tích cho cáo rồi
    Bác làm thế là đúng rồi,nhưng hạn chế cái vàng vàng đi nhé....chúc may mắn
  3. Nifesto89

    Nifesto89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    trường hợp của bác cũng nan giải đây
    http://www10.ttvnol.com/forum/tvty/1093324.ttvn
    bác vô đây mà tham khảo nhá
    trường hợp của 2 bác này giống nhau phết :))
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    bác đang có lợi thế đó...muốn n` đó hạnh phúc trong nước mắt hay sao mà bác để n` đó ra đi như vậy...em nghĩ cáo nhà bác đã phai mờ tình cảm với gà cũ và đã có tình cảm với bác thì bác nên dành lấy tình yêu chứ ko nhất thiết cứ phải cho đi mới là mang lại hạnh phúc cho n` ta...
  5. badsect

    badsect Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    7
    Ừ tại mình thấy họ rất khó xử và khổ tâm ! vi mình là người trong cuộc nên ko thể khuyên cho họ hiểu đc ! mình biết giờ chắc họ dằn vặt bản thân nhiều lắm , thương người ta nhưng ko biết làm sao ngoài cho họ thời gian để qđ .
  6. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Một người ko có sự chân thành thì phải để cho người ấy có một bài học. Khi đã mất tất cả rồi sẽ biết nơi đâu là hạnh phúc của mình.
    Đơn giản giờ hãy tập trung vào việc của mình, coi như là chia tay rồi em và anh hãy sống cuộc sống của riêng 2 đứa đi.
    Em đã mất anh rồi. Hãy trở về với lựa chọn của em đi. nếu em cần gì anh sẽ luôn giúp đỡ, nhưng chỉ là bạn bè thôi em nhé. Còn yêu, em đã có người kia rồi, em đã lựa chọn thì hãy chấp nhận lựa chọn ấy. Anh hoàn toàn tôn trọng quyết định của em, mặc dù trái tim anh cảm thấy đau đớn, một chút giận và một chút cảm thấy mình bị lừa dối. Nhưng ko sao, anh vẫn sẽ làm 1 người bạn của em.
    Một chút về tâm lý của người yêu anh. Cuộc sống của mỗi người đều có điều khó nói, ví dụ như cuộc sống ở HN của cô ấy gặp khó khăn, cô ấy hiểu rằng phải xác định 1 người có thể cho mình 1 chỗ dựa. Còn yêu thì vẫn là tình cảm, yêu là 1 chuyện, sống lại là chuyện khác. Khi mà cuộc sống khó khăn ko thể phối hợp nhịp nhàng giữa tình yêu và cuộc sống thì buộc phải có lựa chọn khác. Không thể trách người ta được. Điều khó nói thì giải thích sao cho anh hiểu được. Như các cụ vẫn nói ngày xưa, sống với nhau rồi ắt sinh tình nghĩa vợ chồng, nên chị ấy đi theo lối mòn ấy mà tìm cho mình 1 nơi nương tựa. Nhìn tổng quan xem 1 cô gái tỉnh lẻ ra HN cần những gì. 1 công việc, 1 nơi ở, 1 chỗ dựa, những mối quan hệ. Tạo dựng gốc rễ để còn lo cho gia đình, những đứa em, họ hàng phía sau mình. Trách nhiệm nặng nề lắm chứ.
    Vậy thì trước tiên xác định là người ta cũng yêu anh, nhưng lại không thể đến với anh. Vì như anh nói sự nghiệp anh chưa có chứ đừng nói là vững vàng thì làm sao lo nổi cho người ta, thêm nữa, liệu bố mẹ gia đình người ta có chấp nhận được 1 người như anh. Phải nhìn rộng ra chứ, cứ nói yêu là do tự nguyện, ko phụ thuộc định kiến cổ xưa, nhưng phong tục vẫn là phong tục, truyền thống vẫn phải theo. Con cái lấy chồng vợ vẫn phải bố mẹ ông bà đồng ý, lúc yêu thì cứ nói mình sẽ quyết lấy nhau em nhé. Nhưng khi vấp phải sự phản đối của bố mẹ thì có ngập ngừng hay ko ?
    Để thông suốt tư tưởng và quyết định ấy anh cần có nhiều yếu tố. Trước tiên 1 công việc ổn định, sau đó phải nói để chị ấy hiểu rằng hạnh phúc phải do 2 đứa cùng cố gắng, tuổi còn trẻ, gồng mình lên 1 chút là có thể chống đỡ mọi việc thôi. Trải qua cái tuổi phải vươn lên đi, sự nghiệp ổn định rồi, lúc đó có thể thanh thản mà hạnh phúc, gia đình con cái. Chứ giờ em cứ nghĩ nếu em ép mình yêu người ta, liệu sau này em có hạnh phúc hay ko, hay là sống đầy đủ mà cứ cam chịu khổ sở. Phần đả thông tư tưởng nếu vẫn ko ổn thì phải kích thích thêm 1 chút tâm lý. Ở đây tôi nhấn mạnh là kích thích tâm lý ko phải là trò trêu ngươi của trẻ con. Anh đi thân mật với 1 bạn gái khác đi, nhớ phải có sự thống nhất trc của người kia rằng giúp đỡ anh khiến cho chị kia hiểu ra rằng mất anh là sẽ ra sao. Đấy là 1 chút kích thích, ko được đi quá giới hạn trở thành kẻ thù vặt, trêu ngươi nhau ừ thì tôi cũng yêu người khác, việc quái gì tôi phải để ý đến cô. Nếu có suy nghĩ hoặc hành động tựa như thế này thì bản chất vấn đề sẽ thay đổi hoàn toàn.
    Suy nghĩ và chọn con đường đi cho mình đi nhé.
    Chúc may mắn.
  7. badsect

    badsect Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    7
    Cám ơn bạn đã góp ý cho mình nhé :) thật ra những điều đó mình đã nghĩ rồi chứ , cả 2 đứa cũng đủ chín chắn để nhận ra rồi . Mình cũng đã thử và dùng tác động tâm lý với cô ấy rồi tất nhiên những điều bạn nói dùng sự ghen tuông đó có lẽ ko hiệu quả cả với mình và cô ấy . Có lẽ một phần khó khăn là do công việc của mình , đang đi học thì khó có thể xđ đc điều gì . Thế nên mình mới rơi vào hoàn cảnh này đấy . thời mơ mộng cũng qua lâu lắm rồi mình chỉ trách bản thân ko kiềm chế tc của mình giờ làm cho cô ấy khó xử thế nào ! Mình cũng nhắc cô ấy là có chuyện gì khó khăn mình cũng sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ . Cuộc sống cô ấy ở trên vùng cao cũng vất vả , mà chỉ có một mình nên cũng ko nghĩ cho mình đc giờ cũng chỉ an ủi động viên họ sống cho tốt thôi , nghĩ cho bản thân mình để mà đưa ra quyết định đúng đắn ! Có lẽ còn nhiều khó khăn mà người ở xa như mình chưa hiểu được và cô ấy là người rõ nhất mình nên làm gì . Và mình mới là người ở HN cơ ạ ! và cuộc sống cô ấy cũng khó khăn , về phần mình thì tương lai cũng ko phải lo lắng nhiều lắm muốn đưa cô ấy về TP lo cho cs của cô ấy , Mình nói luôn là làm đc chứ cũng ko phải viển vông gì đâu cái mà mình thiếu chính là cô ấy cho mình thời gian . dù chỉ có 2 năm thôi
    Cái vàng vàng thế nên bây giờ cô ấy nói với mình tắt ĐT để xem xét tc của mình mà . Dù thế nào còn nước còn tát đúng ko
    Được badsect sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 16/09/2008
  8. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    muốn hâm nóng một ty thì duy nhất là gần gũi chăm sóc quan tâm giúp đỡ , động viên để cùng nhau vượt khó khăn thử thách của cs
    tắt đt để xem lại ư ? khó tin quá : ko có lý trí , lãng xẹt ( trừ khi là của nhau rồi )
    nếu bạn yêu chân thành thì lên đường thôi chẳng nhẽ lại đợi 1 n con ******* : " a đến yêu e đi " ah ( trừ khi cô ấy là hàng )
  9. huynhhaitb

    huynhhaitb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã xác định là thích cáo thì cứ hành đông đi đừng để dỡ dỡ, ương ương khổ lắm>>>[​IMG]
  10. badsect

    badsect Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    7
    Cám ơn các bạn đã góp ý cho mình , mình có đc lời giải cho chuyện này rồi . Tất cả cũng vì mình làm cho họ mệt mỏi như thế ! người ta cũng muốn tốt cho mình nên mời làm vậy . Mình ko biết thông cảm cho người ta cũng thấy tội nghiệp cho họ thật !

Chia sẻ trang này