Giờ đây em không tin anh,anh phải mần răng? Giờ thì anh hứa để làm gì,làm sao để tốt cho cả 2? => vì yêu anh,em sẽ là người ra đi. Thế là xong.
Thế là lại đến ngày valentine cái ngày mà 5 năm về trước mình thua thảm hại, nó khủng khiếp hơn một trận Empire, hoặc một trân Playstation 2 kinh điển giữa AC và MU. hix mình cũng không rõ nữa trong trò chơi mình được cảm nhận chiến thắng, có những chiến thắng rất ngọt ngào là đằng khác còn trong tình yêu thì mình mãi vẫn vậy không là kẻ đến sau thì cũng là thằng bại trận.......................
Cũng may là ngày hôm nay cũng đã sắp hết rồi sau giờ làm mình sẽ đi chơi game là song. Ngoài mạng chắc cũng rất nhiều đồng đội mình hy vọng là thế. cũng rất tuyệt khi đánh đế chế mà được nghe "Dĩ vãng cuộc tình" của Tuấn Hưng.
Hì hì. Đến sau cũng như lên đời sau đấy. Sẽ mất lợi thế, nếu chạy nông dân không tốt thì thua là cái chắc. Nhưng lên đời trước hay đến trước không đảm bảo bạn chiến thắng 100%. Lên đời sau hay đến sau vẫn thắng như thường vấn đề là phải có niềm tin chiến thắng và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Otherwise bạn sẽ luôn là kẻ thất bại. Hiii Có rất nhiều điều tương tự giữa trong game và cuộc sống hàng ngày. Thú vị thất... Được v123 sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 14/02/2006
Theo mình nếu mà lên đời muộn bao giờ cũng thiệt thòi bị đối thủ dùng lạc đà chém cho vãn phu rồi thì có cố thì cũng chỉ là để kéo dài thời gian thôi đấy là trong những trận đấu đơn. còn trong những trận đấu đủ quân mình có nương nhờ đồng đội để phát triển lại. bạn có chơi chế không nếu lúc nào thích thì xuống cầu giấy gặp mình. bọn mình cũng thỉnh thoảng rủ nhau đi chơi Trong cuộc sống thì có vẻ phức tạp hơn nhiều.........