1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

anh phải làm thế nào đây cho xứng đáng với em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguoithichcuoi, 08/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoithichcuoi

    nguoithichcuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    anh phải làm thế nào đây cho xứng đáng với em

    Năm ngoái em cùng anh thi DH , nhưng em đã thành công, để lại cho anh biết bao nỗi khó khăn, nhưng một năm sau rồi cũng qua đi anh cũng đã học lớp Dh tại chức nhưng anh sẽ cố gắng để làm lại từ đầu , anh đã thi lại nhưng anh chắc rằng mình sẽ không thành công, anh thấy mình thật sự vô dụng , anh định chia tay em nhưng anh không thể,em ơi em có hiểu cho làng anh ko, anh đã tự nhủ với mình phải làm cách nào cho xứng với em đây, ở địa vị này anh không thể nói chuyện đựoc vơi em cũng như gia đình em , anh phải làm sao đây , anh ko có lời giải chop mình
  2. em_can_co_anh_mai_mai

    em_can_co_anh_mai_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Anh thật là đáng trách đấy!!!!
    Anh đã quá tự ti và tự coi thường bản thân mình đấy....Thời nay, đâu cứ phải đại học này , đại học nọ mới làm lên sự nghiệp,mới có thể yêu 1 người con gái khi họ học cao hơn mình???. Điều này chỉ tồn tại trong dầu óc anh và sống trong suy nghĩ của anh mà thôi. Biết đâu khi chị ấy nghe được lời nói này của anh chị ấy sẽ thất vọng và chản nản lắm ko?
    Chỉ cần anh sống sao cho tốt, sống sao cho ko phải hổ thẹn với bản thân mình, với chị ấy, với mọi người là anh có đủ khả năng, đủ sức mạnh để yêu thương, tre chở cho chị ấy ....Dù chị ấy có giỏi đến mấy, có bận rộn đến mấy thì cũng đến lúc chị ấy cần tìm cho mình một điểm dừng chân, một chỗ dựa tinh thần vững chắc chứ anh!!!!.
    Thời nay, bố mẹ ko thể cấm cản tình yêu của con cái được mà anh!!!.Chỉ cần anh tự tin vào bản thân mình, tìm cho mình một cuộc sống ổn định. Thì em tin rằng chị ấy sẽ luôn ở bên anh, yêu anh và ủng hộ anh nhiều nhiều.
    Hoc, hoc nua, hoc mai...Dup hoc lai.....Yeu, yeu nua, yeu mai....Bo yeu tiep
  3. ThaoMai

    ThaoMai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Chỉ được cái sĩ diện.Con trai học kém con gái thì cũng khó lắm.Nói chung tìm cô khác đi ra dời sẽ gạp nhiều vấn đề khi mình kém học thức so với bạn gái lắm

    Xin đừng trách tôi đa tình quá!
    Xin đừng bắt tôi giả bộ thơ ngây
    Ôi cuộc đời thật đáng ghét giá như có ai yêu ta thật lòng
  4. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Học kém như thế thì đi làm công nhân đê ,cố thi cử làm gì cho tốn tiền bạn ạ.Còn người yêu thì công nhân cũng chỉ nên yêu nông dân thôi đừng có dính vào mấy em văn hoá cao làm gì,sau nó chửi cho cũng không biết lại tưởng là nói yêu đấy bạn ạ.

    Đố bạn click trúng chữ sau:

    Sprite

Chia sẻ trang này