1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh Phi Hùng đã khóc!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi QuynhChi201187, 18/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. T_T_T_new

    T_T_T_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    A di đà phật
    Hay quá hay quá. Bần tăng mấy hôm trước mắc lỗi với các ni cô trẻ đẹp trong chùa mà không biết viết thư xin lỗi làm sao. Nhân có bức thư anh Hùng viết trên kia, bần tăng đã được mở mang ra nhiều. Lập tức viết thư.
    Xin cảm ơn anh Hùng rất nhiều vì đã khai mở cho bần tăng.
    ---------------------------------------------------------------​
    Thân ái chào các ni cô.
    Cũng đã lâu rồi bần tăng không gửi mail và trả lời mail của các ni cô được, bần tăng thực sự xin lỗi rất nhiều.
    Vì trong thời gian qua bần tăng quá bận cho chương trình tụng kinh siêu độ nắm 2003 và một số công việc khác như thu âm cho bài kệ mới sắp phát hành, may thêm áo cà sa có dính đăng ten và kim sa, .... bần tăng thật sự áy náy vì đã không làm tròn bổn phận làm chồng... chết chết, bổn phận làm thầy tu..... đã không thực hiện được những điều mà bần tăng đã hứa trong suốt một thời gian khá dài.
    Bây giờ bần tăng không biết phải giải thích, phân minh như thế nào. Bần tăng chỉ mong và hi vọng các cô sẽ không trách móc hờn dỗi và cấu xé bần tăng cũng như cấu xé lẫn nhau vì bần tăng nữa...
    Trong hai đêm tụng kinh riêng của bần tăng với các cô ngoài vườn chùa, mặc dù đêm đầu không được như ý và gặp một số trục trặc ..... về kỹ thuật, nhưng bù lại bần tăng thấy mình là người chân tu nhất vì luôn có các cô tụng kinh nhiệt tình.
    Các cô đã ủng hộ và cổ vũ tinh thần bần tăng trong suốt hai đêm liền mà không ngừng.....
    Điều này làm bần tăng phải cố gắng hơn nữa.
    Các cô biết không, đêm đầu tiên tụng xong bần tăng đã suy sụp hoàn toàn, đã nghĩ là con đường làm chồng.... chết chết, làm sư của mình có thể sẽ bị ngừng sau đêm này và bần tăng đã.... ô hô ai tai.....
    Không chỉ riêng bần tăng mà tất cả các vãi già, sư cô trong chùa đều rất buồn, bà Vãi Nấu Bếp cũng khóc rất nhiều, và điều mà bần tăng hạnh phúc nhất đó là các ni cô vẫn luôn ở bên, chia xẻ quần áo và an ủi vuốt ve bần tăng sau đêm tụng kinh.
    Thấy bần tăng buồn các ni cô đã không cầm được nước mắt, có lẽ đây sẽ là một kỷ niệm mà suốt đời đi tu bần tăng không bao giờ quên được, một kỷ niệm thật nhiều chân tu và thiền tâm.
    Các cô đã an ủi bần tăng một câu thật dễ thượng: "Sư cụ ơi, Sư cụ đừng buồn nữa nhé, nếu sư cụ bây giờ mà không tụng to lên là bọn em sẽ nằm đây mà ăn vạ cho tới sáng luôn đó!".
    Từ đáy dạ dày, bần tăng xin được tụng ba lần kinh Quan Âm để cảm ơn sâu sắc đến tất cả các ni cô vãi già, những người luôn giúp và an ủi bần tăng trên từng bước đi tu này.
    Xếp bằng tròn ngẫm lại, trong suốt một năm qua đi tu, đã có biết bao nhiêu điều xảy ra, các cô giúp bần tăng, giặt giũ cho bần tăng.... bần tăng biết điều đó chứ?! Các cô sẽ bỏ qua bần tăng????????????
    Một mùa Phật Đản và một mùa ăn chay thật vui vẻ, chóng béo và ngon lành nhất sẽ đến với các sư cô và vãi già!!!!
    Thích Tất Thẩy

    -----------------------------------------
    Không thị Sắc, Sắc danh Không
    Ngày nào cũng phải nhuốm hồng trần.
  2. QuynhChi201187

    QuynhChi201187 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Tự xem lại những lời mình nói đi...
  3. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Hic hic!
    Lần đầu tiên vào tham quan box,gặp cái topic này choáng quá là choáng.
    Anh ý khóc thì mua cho anh ý vài gói giấy ăn cho anh ý lau.Fan nào rủng rỉnh tiền bạc thì mua thêm mấy cái kẹo mút cho anh ý(em cũng toàn dỗ thằng cháu 3 tuổi ở nhà em thế .Kinh nghệm đấy bạn Quỳnh Chi ạ)
    Nếu mình mà cứ gặp sai sót hay thất bại rồi sau đó nhỏ vài giọt nước mắt ,để được thông cảm dỗ dành như thế thì khoái nhỉ.
    (Khi người đàn ông khóc nó lợi hại thế đấy.)
    Tiểu ma nữ
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 30/03/2003
  4. Mattroibacphech

    Mattroibacphech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Sao có những đứa lại hâm thế nhở, bố mẹ anh chị em, ông bà, cha chú nó có khóc thì chưa chắc nó đã quan tâm đến thế đâu... Huống hồ là lại đi quan tâm đến cái thằng đồng bóng này.
    Em này, em cứ bênh vực nó đi, khóc cùng nó đi rồi dăm bữa nữa hết thời rồi, thì nó ôm một cục tiền rồi chìm xuồng. Thể nào em cũng lại có thằng khác trẻ hơn, nổi hơn, non tơ hơn để em khóc cho nó...
  5. HaiLua-Return

    HaiLua-Return Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Cháu QuynhChi201187 thân mến!
    Cháu này, cháu chịu khó học hành đi, đừng quan tâm đến mấy cái thằng dở người đấy nữa... chỉ một thời gian nữa là nhạc của nó không ai thèm ngửi đâu... Cả mấy thằng Đan Trường, Nhật Tinh Anh, Ưng Hoàng Phúc... nữa cũng vậy... Nếu đi lên từ maketing và quảng cáo, đi lên bằng cách bám váy mấy thằng bầu mà chỉ dựa trên chút nhan sắc và một chút mấp máy môi theo giai điệu thì sớm muộn sẽ "ngỏm" thôi, mà lại "ngỏm" thảm thương nữa chứ... bác thì bác chẳng bao giờ nhận mấy thằng bất tài vô tướng đấy làm thần tượng đâu, chẳng bõ công vài năm nữa thấy thần tượng của mình bị chà đạp (mà trước sau cũng vậy thôi)
    Ngoan ngoan chịu khó học hành thì còn có ích cho đời cháu ạ, chứ bám theo mấy thằng xướng ca vô loài - bất tài vô tướng ấy thì đánh mất tuổi thơ thôi...
    Cho bác gửi lời hỏi thăm bố nhé!
  6. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Vui quá, Rock cũng xướng ca vô loài, rượu chè trác tán, suốt ngày gái ghiếc, heroin đấy "bác" HaiLúa. Nói như "bác" thì ai thèm nghe nhạc nữa ?
    Oo --------- oO
    H.Nhân
    Oo --------- oO
  7. LazieCat

    LazieCat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chú nói ngu bỏ cụ! Quan trọng là cái thằng Phi Hùng nó hát như sh*t ý chứ không phải vì cái khỉ gì cả! Công nghệ lăng xê đưa nó lên, cộng thêm với mấy cái Fan dở dở ương ương như cô em QC ở đây nên nó mới phát rồ phát dại lên như thế chứ!
    Nói đến nhạc Rock ma túy với đĩ điếm ra so sánh làm wái gì? Thời đại này thiếu gì trường hợp như thế? Chẳng cứ gì nó là thằng nào, nó có là macô đầu đường xó chợ với cái thằng nổi tiếng trên SK nghiện là nghiện, ma túy là ma túy.... và âm nhạc là âm nhạc.
    To be or not to be
  8. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Hát như sh*t là hát sao ? Mỗi người có một cái đầu riêng, và có sở thích riêng. Nếu tui nói chỉ có mấy thằng đầu bò mới không ăn được sầu riêng thì bạn thấy thế nào ? Và bọn tây nó chửi chỉ có bọn ngu mới không ăn được fromage thì sao ?
    Xin lỗi nhưng cho hỏi là bà chị biết mình đang nói gì không ? Có người nói là "xướng ca vô loài", tui mới chỉ ra là thằng nào nó mà chẳng "xướng ca vô loài", thậm chí có thằng còn nghiện, hát nhạc bệnh hoạn.
    Âm nhạc là âm nhạc, và âm nhạc là sở thích, và sở thích là nói về tính cá nhân. Có lẽ vốn sống của bà chị cũng nhiều như số lượng bò cái biết đi trên hai chân và lập một diễn đàn về chiến tranh Iraq vậy.
    Oo --------- oO
    H.Nhân
    Oo --------- oO
  9. QuynhChi201187

    QuynhChi201187 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Đấy ,đấy!!!...bà chị lazie_cat ơi,bà chị cũng như em thôi,thấy người ta nói này nói nọ ,lại nhảy vào nói theo,đừng có luôn mở mồm là chê bai người khác lên nhé,bao giờ chị thực sự tốt đẹp thì hãy chê người ta,nếu đem những thứ bần tiện như chị nói để so sánh với người khác,trc tiên thử so sánh nó với chính mình đã...Thấy chị lặn tăm hơi một thời gian ko sủi tăm,giờ vừa thấy mấy bài đả kick nhau ,chị lại xuất hiện...Có hơn gì người ta đâu hả bà chị???Em thì vẫn thích nghe PH hát,tất nhiên là ko vì những lời nói của bà chị hay một số người khác mà em chẳng thèm động đến đĩa của PH nữa...Bà chị rõ rồi chứ,đừng lúc nào cũng réo tên người khác ra như vậy.Không hay đâu...Mà em nói bao lần là tai của em nó thế,chẳng ảnh hưởng gì đến bữa cơm,giấc ngủ của bà chị cả.Hơn nữa nói trên này vậy thôi,chứ ở nhà bà chị lại chẳng vểnh tai lên mà nghe người ta hát ý chứ...hihihi...Bà chị cứ thử lúc nào cũng bịt lỗ tai khi ra đường xem,khó lắm,bà chị ơi......
    Quỳnh Chi
  10. Liongo

    Liongo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, LazieCat dù có nick khác để giả dạng dân đen tham gia chiến đấu trên này thì cũng không qua mắt được Liongo này đâu, nhá! Nói phát cho biết thế nhá, hè hè (Nhưng mà cũng công nhận LazieMèo nói phát trúng ý thằng này ghê! Dzô một ly bia không LazieMèo ? )
    À, cả bác Hoà Thượng Thích Tất Thảy cũng làm ly với em luôn chứ nhể ?

Chia sẻ trang này