1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh Phi Hùng đã khóc!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi QuynhChi201187, 18/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. harukaSun

    harukaSun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Êu, có thể nói cho tui biết vì sao Phi Hùng khóc nhè đuợc ko dzậy??? Tui ko phản đối con trai khóc nhưng muh phải đúng lúc đúng chỗ, với lại chả có ai "khoe" ra như vậy cả. Lam Trường cũng khóc trong live show của hắn nè, cuối chương trình đó, có ai thấy quá đáng gì đâu, ai cũng bit đó là happy tears. Với lại bạn Quỳnh CHi nói la:"Anh ấy khóc vì trong buổi show thứ nhất trong tháng 12 đã thất bại chỉ vì một số trục trặc nhỏ" nếu chỉ vì thế mà khóc thì quá là mít ướt rùi
    Gửi lúc :10:09, 18/12/2002

    Neu toi chet, hay chon toi voi hai ngan do la $$$

  2. QuynhChi201187

    QuynhChi201187 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể,nhưng có fải ai cũng dễ dàng có một buổi livéhơ ra nắt khán giả như vậy đâu,các bạn toàn là fan của rock hay bất cứ ca sĩ nào khác,và tôi chắc chắn một điều đó ko fải là PH.Và vì thế mà các bạn nói như vậy,mít ướt hả?Thế nào là mít ướt,thế nào là tu tu,các bạn làm sao hiểu nổi,các bạn chỉ thich châm chọc người khác,và bao giờ cũng cho mình là đúng!Việc PH khóc là khoe ư!Khoe ở chỗ nào đây,chẳng lẽ khoe để các bạn đem ra làm trò cười à?Các bạn lầm to rồi đấy!
  3. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Trích lời nhạc sĩ Phú Quang "- Cái mà mọi người cho là ngôi sao thì tôi chỉ quan niệm đó là ngôi sao bằng giấy trang kim. Có thể, nó rất lấp lánh trong những dịp Noel, tết Tây nhưng thời gian qua đi, nó sẽ trở về đúng vị trí của nó là trong một cái sọt nào đó. Nếu gọi những cô ca sĩ yếu hơi, những chàng ca sĩ nhảy giỏi đó là ngôi sao thì Quang Lý, Hồng Nhung, Trần Thu Hà là mặt trời hay vầng thiên hà? "
    Hay quá, 1 câu chửi tuyệt vời nhất vào mấy giọng hát rẻ tiền. Trong đó cũng nhắc đến người "nhảy giỏi" - vũ công Ba lết Phi Hùng
    Dù sao thì ai cũng có sở thích riêng của mình, xin chia buồn cho những người mê muội
  4. MarketingMaster

    MarketingMaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Công nhận nhiều người mê muội thiệt, hồi 98-99 PH có làm một live show ở NVHTH ờ SG, vé free mà chẳng ma nào đi coi. PH có khóc nhè đâu. Bây giờ nổi tiếng rùi, được nhiều em gái mê muội mê tít nên mới có trục trặc một tí là đã tu tu lên rùi. Chắc là dùng khổ nhục kế để mấy fan đừng có bỏ mình đây mà. Hát với hò như PH, Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Thảo, Tuấn Hưng mà được coi là sao thì mấy fan VN của mình lỗ tay bị bít đặc hết rùi.
    Fan của mấy cái star dở hơi đó muốn cây ngoáy lỗ tai thì liên hệ tớ nhé, tớ phát miễn phí :o)

    Joe Black from HackerVN
  5. METALPANPAN

    METALPANPAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    các bác làm tôi nhớ đến tuyệt phẩm "tears in heaven" của Eric Clapton quá !
    khong chu ki
  6. QuynhChi201187

    QuynhChi201187 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Khóc giữa đông người?Trời ơi,ai tưởng tượng ra điều kì diệu này vậy?Mà ai tưởng tượng ra thì tôi công nhận người ấy có khả năng siêu tưởng tuyệt vời đấy!Mê muội?Chẳng lẽ trên đời này toàn kẻ mê muội thứ thiệt sao?Cứ ai hâm mộ một ca sĩ nào đó,là một kẻ mê muội,thật ko thể tin đc!Cho tôi dc biết ai là người nói PH khóc giữa đông người vậy?Chắc chắn sẽ rất hiểu và biết nhiều về PH đấy!
  7. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Okay, thứ nhất, lời của tui thì chẳng vàng ngọc gì đâu mà bạn phải chế giễu thế, hê hê. Còn bạn không áp đặt cái mà bạn gọi là "ý thức" của bạn cho tui hả? Đồng ý, nếu thế thì bạn làm ơn giải thích, tại sao bạn lại bảo tui là vô ý thức? Tui nhớ là bạn đã nói thế mà? Ý thức của tui phải như thế nào mới là không vô đây?
    Khà khà khà, tui có nói thế đâu nhể? Nếu bạn tìm được bất cứ dòng nào mà tui đã nói câu ấy thì tui sẽ ăn mì bằng lỗ mũi ngay tức khắc! Hồi bé tui cũng khóc nhè suốt ý chứ, hơ hơ hơ. Chỉ có điều, thằng đàn ông không phải cứ động tí là lại điều chế H2O được. Chỉ mới tí thế mà đã đỏ mũi ướt mắt rồi, liệu có đáng được gọi là 1 trang nam nhi, 1 thần tượng của bao giới trẻ? Chứ ai mà ko bao giờ biết khóc thì đó là người máy mất rồi, hê hê.
    Hà hà hà, tui không thích cha này chính vì cái sự yểu điệu thục nữa sao xẹt của hắn đó, và tui phát biểu cái quan điểm của tui thôi, thế thôi, có sao đâu nèo?
    Hãy tự nhìn bản thân mình xem đã bằng người ta chưa mà tranh luận.Bạn nên nghĩ kĩ một lần nữa đi,vì thật sự mình nghĩ trong mọi diễn đàn đều chỉ có tình bạn mà thôi.Mình thực sự muốn vậy.Bạn nghĩ đi!
    [/quote]
    He he, về khoản hát hò cũng như cái mẽ gà trống thì đương nhiên là tui có mĩ viện lăng xê 100 lần cũng không bằng hắn được, nhưng tui dám chắc là cái độ woman trong người hắn cũng gấp 100 lần tui đó. Thứ 2, mỗi người có một nghề, anh đã chọn nghề ca sĩ nghĩa là anh phải tự trau chuốt mình để làm hài lòng khán giả, khônghay thì người ta chê, anh ko có quyền bắt người ta phải giỏi hơn anh rồi mới được chê, hiêu không? Cái mà bạn nói là luật của kẻ mạnh mất rồi. Tui ko phải là ca sĩ, tui chỉ là người xem, do đó tui có quyền chê.
    Cái tình bạn mà bạn nói thì tui ko hiểu? Thế tui và bạn ở đây thì là gì? Kẻ thù chắc? Natô và I rắc chắc? Nhưng cứ là bạn là phải về hùa với nhau? Thế thì lại thành thứ thị hiếu phong trào rẻ tiền mất rồi bạn ơi.


    [/quote]
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe
  8. havatage

    havatage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng cha hát nhạc "sến" đấy gặp thất bại là bù lu bù loa lên hả .Chán nhỉ .Thảm nào .
    Ái hết cả lũ .Dởm đời ghê .

    So ya ,thought ya .......
  9. hateMU

    hateMU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn Quỳnh Chi, tôi thấy bạn là một fan rất trung thành của Phi Hùng thì phải. Cách đây một thời gian, bạn cũng đã post một topic về Phi Hùng, mong kiếm được người cùng hâm mộ để sẻ chia tâm sự. Nhưng tôi nhớ rằng topic của bạn không được nhiều người hưởng ứng. Bạn không nhận ra được qua việc đó là hình như ở box này rất ít người hâm mộ Phi Hùng hay sao. Việc bạn post thêm topic này nữa, với bạn, để tìm một người đồng cảm, song theo tôi, bạn sẽ không tìm được đâu. Khi nhìn thấy tên topic này, tôi đã đoán trước được sẽ có rất nhiều câu trả lời mà bạn không vừa ý rồi.
    Bản thân tôi không hâm mộ Phi Hùng, rất không thích nữa là đằng khác. Tôi không thích những ca sĩ được người ta gọi là "sao" mới nổi như Phi Hùng, Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Thảo,... Nhưng tôi luôn tôn trọng ý thích của từng người. Có phải ai cũng có cảm nhận như nhau đâu. Vì thế, tôi không thích đưa ra lời nhận xét không hay về ca sĩ này ở đây.

    Chúc bạn vẫn tin tưởng vào thần tượng của mình. Về phần tôi, âm nhạc Việt Nam thực sự chỉ có nhạc tiền chiến và nhạc cách mạng thôi, âm nhạc hiện nay không có được nhiều những tác phẩm đi vào lòng người như trước nữa.
    hateMU!!!
  10. kurt

    kurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ từ từ, đừng có nóng,chiện đâu còn có đó. Tớ là tớ biết anh Phi Hùng lắm lắm, anh ý là tính rất tốt, ngoại hình rất tốt, nhảy nhót thì trên cả tốt, chỉ có điều là không biết hát, dưng mà tớ nghĩ thế cũng không sao, không biết hát thì từ từ biết, cứ làm cái liveshow cho nó sướng, tội quái gì, mình có phải bỏ tiền ra đâu. Thế dưng mà hôm ấy, cái hôm liveshow ý mà, trời không chiều lòng người, mọi người đã chuẩn bị xong, mọi thứ đã vào đúng kế hoạch, đĩa playback để hát nhép cũng sẵn sàng, anh này lại nhảy giỏi nên không phải lo cả khoản cascadeur ra nhảy hộ..nói chung là rất hoàn hảo, bỗng dưng anhHÙng anh ý phát hiện ra là anh ý bị đau ở đốt thứ 3 của ngón trỏ bàn tay trái, lý do là vì hôm qua để chuẩn bị cho hôm nay, anh ý đã luyện tập guitar suốt đêm bài " Bé bé Bồng Bông" nhằm chứng tỏ với mọi người là " Hùng này cũng biết chơi nhạc cụ"....thế có khổ không! một chương trình lớn như vậy thì chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể gây tai hoạ lớn, anh ý rất thương khán giả đã bỏ tiền ra mua vé nhưng anh ý lại thương cái đốt thứ 3 của ngón tay trỏ bàn tay trái của anh ý hơn, kết quả là buổi diễn bị huỷ bỏ! anh HÙng đa cảm lắm các bạn ạ, không giống như bác nào nói là uỷ mị đâu, cái ni gọi là đa cảm mới văn chương..thế nên là anh ý dễ bị tổn thương lắm, ngón tay thì đau, chương trình thì không diễn được, anh ý mới khóc, chứ bình thường bị bà bầu tét vô mông mấy cái anh ý mới chịu nhỏ vài giot nước mắt kìa...

Chia sẻ trang này