1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh Phi Hùng đã khóc!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi QuynhChi201187, 18/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chienbinh_codai

    chienbinh_codai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/09/2002
    Bài viết:
    1.352
    Đã được thích:
    0
    Thêm một kẻ u mê về những vấn đề cơ bản trong cuộc sống! Tôi nói thật đấy, thế một bài hát toàn những nốt Son và Fa ngang phè phè mà cũng nghe đc à? Xem các bài hát tiền chiến ấy, "sống mãi với thời gian"
    Tôi đá đít những đứa ngu xuẩn ko biết hát đấy!
    ____________________
    Cậu phủ nhận lền nhạc trẻ VN ? Và xin cậu hãy đọc kỹ bài viết của tôi trước khi chửi rủa nhá ! Cậu có nói "Xem các bài hát tiền chiến ấy, "sống mãi với thời gian" " phải không? Tôi công nhận ! Và còn nữa "thế một bài hát toàn những nốt Son và Fa ngang phè phè mà cũng nghe đc à? " <-- Tôi công nhận . Nhưng còn lời bài hát ? Cậu không nghĩ đến nó à ? Khi nghe nhạc tiền chiến cũng chỉ nghe nhạc mà không nghe lời sao ? Vậy người ta sẽ gọi thế là gì ...?
    Phải chăng vì thế mà những người kia thích nghe những giai điệu giật giật , vui nhộn như Rap , Rock , POP ? Thật sự phải nói rằng tôi là một người thích 3 thể loại nhạc đó , đúng là vì nghe nhạc , nhưng ko vì thế mà so sánh với nhạc trẻ nước ta để hạ thấp nó , Với nhạc nước ngoài , tôi nghe nhạc . Còn với nhạc trong nước , tôi nghe cả nhạc lẫn lời !
    Còn ông fcbayernmunchen ... ông nói về nhạc nước ngoài đê , để xem ông hiểu như thế nào ?
    NONE
  2. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, ừa, có thể là zậy. Đối với riêng tui thì, khi nghe nhạc, phần nhạc chiếm khoảng 60 - 70% giá trị, còn lại là lời. Khi nghe một bài hát, thường là nước ngoài, nếu nhạc của nó lọt tai tui mới đi tìm Lyrics để xem, chứ không có chiều ngược lại. He he, còn ông coi trọng lời hả? Vậy thì xin hỏi luôn nhưng cái "Lyrics" theo kiểu Ôi tình yêu, Hát với dòng sông, Anh không muốn ra đi, hay Kiếp ve sầu, hay loạn xạ lên gì gì đó, nó "hay" ở chỗ nào vậy? Nếu ông anh coi đấy là lời bài hát ư? Vậy thì chúng ta tranh cãi là vô ích vì quan điểm cũng như môn văn của 2 bên khác nhau wá rồi!
    Này, ông anh có hiểu gì về những cái thứ mà ông anh gọi là giật giật vui nhộn không đấy? Định nghĩa mới hay làm sao. Nếu ông anh chỉ quan niệm nó như vậy thôi thì tui cũng giơ tay đầu hàng, tui chịu thua đó, khỏi cãi nhau!
    Ha ha, ở đây chả có ai so sánh nhạc trẻ VN với nhạc nước ngoài để mà chê cả, hay ít ra không phải tui! Đây là tui nói thẳng vào những cái củ chuối đấy chứ, có so với sánh khỉ gì đâu?
    Dạ, vậy cũng xin thưa luôn, tui chẳng biết gì cả, thế được chưa? Tui chỉ là người hay nghe nhạc thôi, chẳng phải chuyên gia chuyên vào gì hết. Tranh cãi không phải để thể hiện trình độ. Tui chê mấy cái củ chuối của nhạc Việt Nam đâu có nghĩa là tui sùng bái nhạc ngoại mà hít le nhạc nội? Mà tui chê có sai gì đâu? Hơ hơ! Với lại thứ nhạc mà tui ưa thích nhất nó lại chẳng phải Rap, không phải Pop mà lại càng không phải là nhạc trẻ. Vậy đấy.
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe
  3. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    hix, cãi lộn gì chán phèo. Ghét nhứt là mấy người nghe hông được rồi chửi á nha.

    H.Nhân
  4. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Hy vọng là không phải nói tui chứ? Mà tất nhiên là không, vì tui có chửi ai đâu, ha ha!
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe
  5. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    ông chứ còn ai !
    Lo đi kiếm chiện hông hà. -_-
    H.Nhân
  6. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    À há, hoá ra là vậy đấy. Tui có kiếm chiện đâu. À cũng có thể là có, cái bài đầu tiên đúng là cũng vì hơi ngứa miệng mà châm chọc mấy câu, dưng mà cũng vì thấy củ chuối wá tui mới nói. He he, sau bài ấy là tui muốn tốp rồi nhưng mà các vị cứ cãi lại ---> tui lại phải nói tiếp. Khổ vậy đấy, he he!
    Nhưng mà thôi sắp giao thừa rồi, tạm dừng không chửi nhau. Chúc ông, chúc ông chiến binh, chúc em Quỳnh Chi, và chúc tất cả mọi người trong Box năm mới hạnh phúc. Chúc cả anh Phi Hùng nữa, he he! Ra Tết ta lại mở máy
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe
  7. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ^_^
    Chắc là ăn tết xong lại chửi lộn tiếp chứ gì ?
    H.Nhân
  8. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, ý tui đâu phải xế. Bộ chửi nhau với các ông thì tui khoan khoái lắm đấy? Tui mún Tốp lâu rồi, he he Chỉ bẩu là, nếu còn gì lăn tăn thì ra Tết hẵng bùm bùm tiếp, he he!
    Postfach 900 451 81504 Munich​
    FC Bayern Munchen - Meine Suesse Liebe
  9. Ameli_Pulanh

    Ameli_Pulanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân thằng em quá nhể Đừng nói nữa ko khéo lại bị ốm thì khốn đấy em ạ. Chị cũng hỉu tấm lòng em lắm, nhưng mà đã nói đến thế rồi mà còn cố cãi thì thôi em ạ... Để dành tiền làm cái khác.. he he... đầu xuân chúc ông em dzui dzẻ.....
    Amelie Poulain
  10. QuynhChi201187

    QuynhChi201187 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn lời chúc củabac febayernmunchen nhé,tui cũng chúc mấy bác trg này sang năm mới mạnh khoẻ,và nếu muốn,thì cứ tự nhiên mà bàn cãi tiếp.Quỳnh Chi

Chia sẻ trang này