1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh rể thế này là thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nina06, 11/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Bạn LêNin gì đó nói phải đấy! Do bạn cả thôi!
    Nếu bạn thật sự cương quyết + 1 chút gay gắt thì chả có thằng nào còn hứng thú mà lấn tới (cho dù mặt nó có trơ đến mức nào đi nữa)!
    Với thể loại này lịch sự, ý tứ... đồng nghĩa với chấp thuận!
    Nếu bạn là người nhu mì quen rồi thì chỉ có mỗi cách là nói hết với chị gái + bố mẹ! Cho dù họ có không tin bạn 100% thì cũng sẽ nghi ngờ ông con... dê kia vài phần trăm ====> lão ý thấy có chút "dư luận" sẽ phải chột ngay!
    Than ôi... Yếu đuối gây ra tội lỗi... Mà con gái thì rất nhiều người yếu đuối...
  2. vucsautham

    vucsautham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    0
    Cái ý kiến nói cho bố mẹ , và anh chị ý khó lắm bạn ạ..fải ai trong hoàn cảnh ấy mới hiểu cơ..Tớ cũng chả hiểu.. chỉ fán vậy thôi.. chẹp.. ..Hạnh phúc cả đời của chị gái..
    Chẹp.. công nhận tớ thấy khó lắm..Khô thân bạn.
    Nói chung. giờ bạn cố gắng tránh tiếp xúc với bác ý càng ít càng tốt
    Được vucsautham sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 12/09/2007
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Ồ! Thế sao vẫn đồng ý đi chơi cùng nhỉ?
    Tự vệ chính đáng đi thôi!
  4. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Đi mua một cái camera kĩ thuật số. Bí mật quay lại cảnh tán tỉnh quấy rối ấy rồi cho bố mẹ xem để ông bà già khỏi nuôi ong tay áo. Đừng cho bà chị biết ngay kẻo tan vỡ hạnh phúc của chị ấy. Còn có cần cho bà chị biết hay không thì ông bà già của bạn sẽ biết và tự quyết định vì các ông bà già nhiều kinh nghiệm, lại đủ điềm đạm để giải quyết.
  5. honeys

    honeys Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    tình huống cũng khó khăn thật chỉ có những nguời trong cuộc mới hiểu rõ được thôi nhưng dù sao cung là do mình cả thôi bạn hãy mạnh dạn hơn chút trong nhưng làn a ta muốn di chơi hoăc có ý dồ gì dó cũng ko nên cả nể làm gì vì diều này o thể giấu dc tình ngay ý gian mà . chuc ban thanh cong
  6. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0

    Đúng đáy...tại em cả thôi...biết có ông anh rể khốn như thế...tại sao lại còn đi chơi riêng...lại còn không cương quyết...em cứ nói thẳng với hắn ta...cương quyết không để hắn ta đùa cợt...cứ kiểu đùa đùa thế này...sau này dễ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén lắm...lúc đấy thì chả còn gì để nói nữa
    vo_danh_doc_khach
  7. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    phụ nữ hay sai lầm, mà sai lầm ngu xuẩn nhất là không dám nói lên điều cần phải nói. để rồi sau này sẽ phải hối tiếc
  8. herbstf

    herbstf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bảo hắn: Anh mà không chấm dứt cái trò này đi là tôi sẽ nói hết với mọi người, kể cả bố mẹ lẫn chị. Chứng cứ tôi ghi lại hết rồi đây.
  9. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Không chị ạ, em chỉ đi chơi với lão ý lúc lão ý chưa cưới chị em và cũng chưa có ý định gì với em cả. Em cũng không biết lão này bị làm sao vì gia đình anh chị ấy vẫn hạnh phúc, có một con gái nhỏ và sắp sinh bé thứ hai, cháu rất ngoan và thông minh còn chị em hiền và có thu nhập khá cao. Lão ý cũng kinh doanh tốt, nói chung mọi đường đều thuận lợi. Nhưng có lẽ như em thấy từ trước khi lão ý thành anh rể em, một số hàng xóm cũng nói thế, thì lão ý hơi .... D. Em thì lúc nào cũng phải tránh lão ý, mà tránh cũng không được. Nhà em bé tí xíu nhưng nhiều tầng và có ít cửa nên hễ lên trên tầng trên là nguy cơ chỉ có em với lão ý rất cao, nhất là lúc em đang nghỉ trưa. Mà em vẫn chửi lão ý như té tát vào mặt, lúc em buồn em càng làm dữ hơn, nhưng lão anh rể nhà em mặt dạn mày dày lắm, hết thuốc chữa rồi. Mẹ em trước kia đã kịch liệt phản đối chị em lấy lão ý, mà chị em vẫn đòi cưới, làm em giờ muốn tránh mặt lão cũng không được. Hôm trước lão gọi cả chục cuộc đt rủ em đi hát karaoke, còn nhắn tin lung tung, dĩ nhiên em ko đi. Chắc chắn lão ý không làm gì được em nhưng động chạm một chút thì em không tránh được, chẳng lẽ lúc nào cũng kè kè bên cạnh một ai đó. Hơn nữa có nói với chị gái em thì cũng chỉ khiến nhà bên ấy có chuyện mà người thiệt hại lớn nhất là chị em. Em chẳng biết làm sao cả.
  10. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Dạ, có lẽ đến lúc sẽ phải nói, nhưng tình hình chưa có gì nghiêm trọng nên minhg vẫn án binh bất động. Lão ý mà làm tới mình sẽ công khai.
    Cũng chẳng biết do mình ở chỗ nào nữa, mình thì ghét lão tới xương tuỷ, và lúc nào cũng phản ứng dữ dội, lão ý không tự bắt chuyện thì mình cũng không bao giờ thèm nói chuyện với lão.

Chia sẻ trang này