1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh rể thế này là thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nina06, 11/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Nina06 ơi. Tui là đàn ông, không D lắm nhưng thấy D mà không bị trừng phạt như ông anh rể của bạn thì tui cung D là cái chắc luôn! Tui ra đường muốn tán gái cũng phải ngó mặt, chứ không bị ăn chửi chỗ đông người thì bẽ mặt. Vậy đấy, đàn ông D hay không là tại người đàn bà có thực sự đoan chính hay không. Tui ko dám nói bạn không phải là người đoan chính, nhưng cú lúc nào bạn tự hỏi con Dê nó chui ra từ cái lỗ nào không???!!!
  2. MitDac147

    MitDac147 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    onamiowada nói đúng. Thằng đàn ông nào cũng muốn vơ vào chừng nào chưa có gì để mà mất. Chủ topic đang mắc sai lầm rất nhiều người cùng mắc, luôn muốn giải quyết mọi việc 1 cách êm đẹp, không muốn ai phải mếch lòng cả nhưng thực tế cho thấy là nó càng rối rắm hơn. Người ngoài nhìn vào dễ cho rằng bạn cũng đồng tình vì nếu phản đối dứt khoát thì đã nói với người khác rồi. Đừng tự an ủi mình là chưa có gì nghiêm trọng, sẽ đến lúc nó thành quá nghiêm trọng và bạn sẽ là người mất rất nhiều đấy.
  3. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Hic hic em ăn mặc kín từ đầu đến chân và không bao giờ mặc váy kể cả ở nhà.
    Nếu nói là vì em mà anh rể em D thì có lẽ khối anh khác cũng D ấy chứ. Nhưng đúng là do lão ý không nể gia đình em, lão ý chỉ dám nói đểu em chứ có dám nói đểu người ngoài đâu. Chuyện đó thì em chịu không giải quyết được, em càng ghét lão ý càng lấn tới. Nói thế này nữa ạ, chị gái em gọi lão ý là boss, thế mới hâm chứ. Nói ra thì sẽ thế nào, em cũng không biết nữa nhưng có lẽ em nên nói thẳng với hắn một bài đã, không hiệu quả thì cảnh cáo sau đó công khai cho biết mặt. Lúc em cáu lên thì không ai dám động vào em trừ lão, hoặc là sau đó em dịu xuống và lão lại lấn tới.
  4. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chút về lão ấy, một kẻ không được giáo dục tốt lắm vì lão ấy sống ở đâu là hàng xóm không ưa tới đó, tất nhiên nguyên nhân ở cả đôi bên nhưng lão ý là người chỉ biết mình thôi kệ người xung quanh muốn nói gì thì nói. Trơ đến thế em mới bó tay. Ngày xưa khi còn yêu chị gái em, lão ý dám gần gũi hơi quá với chị em trước mặt mẹ em, nói chung là không thể chấp nhận nổi.
  5. Stephen_Cuong

    Stephen_Cuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2007
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    thật là một ông anh rể đáng yêu
  6. redsunvnb3

    redsunvnb3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Thôi được để tôi giúp bạn,giờ bạn kể sơ qua về con người,cuộc sống của bạn cho tôi nghe..nếu thấy phù hợp ta tiến đến hôn nhân khỏi phải ở đấy nữa phức tạp!
  7. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Tình hình này tốt nhất là nên kiếm vệ sĩ đi, anh rể bạn mà có ý kiến gì là xử lý liền
    Để tớ xung phong đảm nhận trọng trách này cho
  8. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    xợ nhờ.....chị bạn thật vô fúc
    tớ thấy nếu k nói thẳng đc với bố mẹ, chị gái thì quay film, thu âm nhưng lời lẽ và hành động trơ trẽn lão í vào, kích bà chị li dị đi, thằng chồng đấy thì đúng là thứ rác rưởi mà thôi
  9. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Có người yêu chưa,có rồi thì kể cho người yêu biết để cậu ấy nói chuyện đàn ông con trai với ông anh dê đểu.Chưa có người yêu thì kiếm người yêu đi,trong lúc chờ đợi nhờ bạn bè cũng là một cách hay
  10. hitxongchick

    hitxongchick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng với ông bà già đi !
    Đàng ấy đang bị quấy rối ******** !
    Khi nào nó dở trò !
    tát thẳng tay !
    hét thật to cho cả nhà nghe thấy !
    Cái thèng rẻ xiền thế !

Chia sẻ trang này