1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh rể thế này là thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nina06, 11/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    hôm nào chỉ thằng anh vô phúc đó cho anh biết. Anh cho nó ..hết ngứa cựa đi. Nhưng mà mạnh tay thế chị em lại trách anh
  2. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Gặp tên anh rể đó nói thẳng thắn 1 lần, "kiểm điểm sâu sắc" lần chót, cảnh báo sẽ đưa ra 1 số giải pháp. Bên cạnh đó tích cực kiếm bạn trai đi (à có anh nè ), để bạn trai "nhá đèn vàng" với ông anh rể này, đồng thời thể hiện thái độ cương quyết (ví dụ ko có đi chơi với anh ta nữa, như trên em nói đó), nếu cần sẽ cho "bánh tát" ngay. Nên nhớ rằng em càng nhân nhượng thì tên dê càng lấn tới, những tình huống hắn ko kìm chế được mình mà vật ngửa ra là chết đấy, tránh ở bên cạnh hắn khi ko còn ai nữa.
    Chúc em may mắn và hạnh phúc, gửi là lời chúc này đến chị em nữa. Riêng thằng anh "dê" của em có lẽ cái bản tính đó thì cần bị tẩn 1 trận mới sáng mắt ra được
  3. goctre

    goctre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ông anh rể này có nhu cầu ******** mãnh liệt lắm nên khi nào bị quấy rối thì em phải phản ứng mãnh liệt hơn như hắt một cốc nước lạnh vào mẹt hắn rồi bỏ đi, xem có hạ nhiệt được cơn thèm gái của hắn không.
    Với lại thường ngày em phải có thái độ thật nghiêm nghị đừng có hớn hở vui tươi, mơn mởn trước mặt hắn. Bọn anh con trai thấy cô nào xinh tươi là thích lắm nhưng dòm thái độ cứ lạnh như tiền, lầm lì như gỗ, đá thì thằng nào mà chả tụt hứng, nuốt hưng phấn vào trong.
  4. cuoi_khoc

    cuoi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào e bị à ơi quá, giả vờ đá cho phát vào trung tâm nhà máy nước yên phụ, chắc sau thấy e chắc len lén ngay ...
  5. mayor

    mayor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Bạn cười khóc và bạn gì ở trên nói đúng đấy. Nếu lão còn dở trò nữa thì cho cái "bánh tát" cảnh cáo, lần sau còn nữa thì cho một cú đá (nhớ đừng bóp nhé kẻo người khác vô tình nhìn thấy thì hiểu nhầm) thẳng vào nhà máy nước. Chắc chắn cụt vòi ngay. Sau lần đầu tiên cho lão ăn bánh tát nhớ dặn dò: lần này tôi ko nói với ai và giữ thể diện cho anh, anh còn dở trò lần nữa thì đừng trách.
  6. ducthrash

    ducthrash Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Để ông này sống với chị bạn cũng không ổn đâu, đừng ngại sứt mẻ tình cảm vợ chồng họ, cứu bạn cũng chính là cứu chị bạn đấy. vết đau lâu ngày không chữa, khi lở loét ra là tan vỡ tất cả bạn ạ, đừng âm thầm để quá lâu, không chữa khỏi mà bệnh nặng thêm đấy nhé. Chúc bạn chóng lành bệnh vớicon virus mang tên anh dê này
  7. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Hỏi xem chị bạn lấy hắn vì cái gì?
  8. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi, tôi có nhìn nhầm không!!! Hôm nay em mở nick cũ trên yahoo ra ( em chỉ dùng nick này để chat với người thân trong đó có lão anh rể em ), và nhận được hàng loạt tin nhắt rất bậy bạ của lão ý. Đúng là đôi khi lão ta có ăn nói rất cộc cằn trước mặt cả gia đình em nhưng chưa bao giờ lão dám buông lời như thế này với em. Thi thoảng em cũng nhận được một SMS rất bậy không biết của ai, giờ thì em chắc chắn là của lão. Đến mức này thì em bắt đầu thấy lo thật sự. Lão đã chán chị em rồi hay sao? Chị em sắp sinh cháu thứ hai rồi, em sợ là em không thể nói ra được.
  9. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Chị mình lúc lấy lão ý đã mù quáng mất rồi. Gia đình mình thì nhu nhược không cản được. Ai cũng chê lão không có văn hoá dù học đại học hẳn hoi đã tự mở công ty kinh doanh riêng.
    Thật sự tính mình và chị mình khác hẳn nhau nên ngày trước mình khuyên thế nào cũng bị ăn mắng, khi đó mình nghĩ kệ thôi lấy rồi khổ tự chịu, bực nên nghĩ thế. Đến giờ thì đâu phải mình chị ấy chịu đựng?
  10. nina06

    nina06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Thấy khiếp con trai quá....

Chia sẻ trang này