1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh rể tương lai, anh ở đâu nhỉ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cuoingo81, 04/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuoingo81

    cuoingo81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Anh rể tương lai, anh ở đâu nhỉ?

    Cuộc sống, nhiều lúc sao thấy bất công quá. Mod đừng khóa topic của tớ nếu chẳng may có lạc chủ đề nhé....

    Cái bất công lớn nhất, là mình thấy hạnh phúc với một con người rất đáng hưởng hạnh phúc, mà sao thật khó khăn. Khó khăn thế, nên mới sinh ra cái topic này.

    Hic, dài dòng quá. Vì chẳng biết bắt đầu thế nào, bà chị gái mình mà đọc được cái này, chắc là treo cổ mình mất thôi. Hơn nữa, vốn dĩ mình chẳng mấy tin tưởng tình online, cứ ảo ảnh thế nào đó. Vậy mà bây giờ, nửa đêm, lại lên mạng, nhăm nhe mở cái topic này. Biết đâu... Có thể, anh rể thân mến ah, e lại tìm ra a về cho chị thân iu của e ở cái chốn đông đúc nhộn nhịp này chăng???

    Chẳng là, các anh rể tương lai (nếu có) ah. Bà chị gái e, hic, tuổi con ngựa nên hình như cái số nó bắt phải chạy nhiều thì phải. Bà chị, người nhỏ nhắn nên ai cũng bảo như mới ra trường, tính tình thì vui nhộn, hóm hỉnh nên, trừ mình ra, ai cũng tưởng chị chẳng biết buồn là gì.

    Suy đi ngẫm lại, một cô gái khá xinh xắn, nấu ăn ngon, công việc khá ổn, cực ổn, sống hòa đồng và dễ chịu với mọi người, rất biết cư xử và được xung quanh yêu mến, rõ là xứng đáng có được hạnh phúc và một người để chia sẻ bên cạnh quá đi chứ, vậy mà, bây giờ, đang bước sang cái tuổi 30, vẫn lẻ loi đi về một mình.

    Nguyên do, có lẽ vì mấy năm sau khi ra trường, chị đã bỏ qua mất một số cơ hội để yêu và kết hôn, chỉ vì, hồi đó, phải long tong ổn định công việc (tự lực cánh sinh tất và ai cũng cảm phục bởi chị có thể vững vàng khẳng định được mình từ con số không). Một số người đã đến, và các anh ấy lần lượt ra đi, chỉ vì không thể đợi.... Chị tâm sự, tin là khi đã có công việc tốt, trang bị được những kiến thức về cuộc sống, thì tình yêu và hạnh phúc sẽ mỉm cười....

    Ai cũng bảo, chừng ấy tuổi, sao không lo? Với xung quanh, chị vẫn tươi cười, nhẹ nhõm. Chỉ riêng tôi biết, những dịp cuối tuần, nghỉ lễ, chị lại trốn vào công việc để quên đi nỗi cô đơn, bởi bạn bè xung quanh, dù tốt đẹp hay không tốt đẹp, ai nấy đều đã có gia đình riêng...

    Anh rể tương lai của tôi (nếu có), các a đi tìm gì ở những người con gái? Hình như, tuổi tác là một rào cản lớn. Và tôi ước, giá chị tôi trẻ lại dăm tuổi, có thể chị sẽ bồng bột như tất cả những thiếu nữ khác, và hẳn là sẽ không thể chín chắn, chững chạc cho được, nhưng, khi đó, tình yêu mới có cơ hội gõ cửa chăng???
  2. nokia668123

    nokia668123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể giới thiệu thêm về chị của bạn không? Có thể mời chị của bạn tham gia HC (Half Club) Hội những người đi tìm một nửa ngay tại box Tình ******** Yêu này để tự tạo thêm cơ hội cho mình.Một cô gái 30 tuổi thì cũng chưa thực sự muộn,và quan trọng hơn là yêu thì chả bao giờ muộn cả.
    Hãy tham gia HC và tự tìm lấy cơ hội cho chính mình
  3. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Nghe có vẻ hấp dẫn đây. Thủ tục đăng ký hồ sơ thế nào bạn nhỉ ?
  4. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Có anh đây!
  5. cuoingo81

    cuoingo81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ nghỉ trưa, tạt vào check cái topic một tý xem có hồ sơ nào chưa...
    @bác Nokia, thanks bác vì lời động viên "30 tuổi thì cũng chưa thực sự muộn,và quan trọng hơn là yêu thì chả bao giờ muộn cả". E cũng hay động viên bác nhà em thế, nhưng biết là mình có nói thì cũng thế thôi. Nên e mới quyết hành động...
    Để e thử tỉ tê "mách" xem bác í có muốn tham gia cái HC ở trên này không. Khổ nỗi là thời gian của bác í cũng không có nhiều, hơn nữa, lại chả mấy tin tưởng vào mạng với mẽo. Thế nên e mới phải thử đi tìm hộ... Hic
    Tất nhiên, e rất hiểu và hay động viên là nên tạo cơ hội và mở rộng mọi mối quan hệ để giao tiếp, nhưng xem ra cũng chưa nhằm nhò gì.
    @ bác godmother: bác là thành viên 80 Familly thi hỏi hồ sơ bác nhà e làm gì thế?
    Tìm ứng viên tiếp theo...
  6. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    em bảo bác nhà em vào hội 7x hà nội ý. Trong đấy có mấy cái văn phòng xe duyên đấy, rồi club chưa ngươiì yeu. vào đấy giao lưu biet đâu gặp ý trung nhân?
  7. cuoingo81

    cuoingo81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    @ bác eofa: nghe bác mách nước, e vừa thử ngó vào cái "văn phòng xe duyên" bên 7x. Lật trang cuối thấy ngay bút tích của bác, đại loại bác viết, cái văn phòng xe duyên đang sắp biến thành văn phòng chửi bậy...
    Hic, thế là e vãi linh hồn, ù té luôn, không xăm xoi gì thêm nữa. Bác cũng "tâm lý" ra phết...
  8. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Chết quẳng cáo nhầm à? hìhì. sozi nhé! Nhưng dù sao chúc bác nhà em luôn yêu đời.
    Đời còn dài zai còn nhìu mờ!
  9. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Ơ hay chửa ? các Kụ há chẳng dạy "Gái hơn 2 Trai hơn 1? đó sao?
  10. vutuan_hn

    vutuan_hn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Anh thì anh tin vào số phận đã sắp đặt cho mỗi người. Có cố cũng không được. Khi đã đến duyên số rồi thì cũng chẳng cưỡng lại được (lao vào như thiêu thân hihi ). Nên vui vẻ, hi vọng và tiếp nhận những gì đến với mình tình duyên trước sau cũng tới
    www.sangtaoviet.info

Chia sẻ trang này