lên nguyễn Thái học ấy, nhưng ít lắm, toàn ảnh bé. Tớ có cái ảnh của steve tyler khổ 60*80 (hàng xách tay từ Đức lấy từ tạp chí Bravo) muốn mua thì gửi tin nhắn nhé (đang hết xiền) i have to join the fight for love until all girls are mine
Hồi trước có một thằng hỏi ; - Mua ảnh không, tôi bán? Có một ông hỏi lại: -Thế ảnh gì mà bán ? -Ảnh rock. -Giời ơi tưởng ảnh ***.... Thế thì còn ai muốn bán cơ chứ??? NOTHING LAST FOREVER EVEN COLD NOVEMBER RAIN ......
chán tuyệt đối mà ảnh thì em có 3 cái to đùng ở nhà chẳng lẽ lại dỡ ra bán cho các bác à ^_^ Loneliness seems like an evil dream But reality is life and life is here Once my heart was ruled by emptiness Harmed because of being too sincere... ...Will I ever find someone to believe?...
Lấy in làm gì ,phí.Ko có thì thôi ,cũng chả chết ai. Có thì càng tốt.rock đâu phải như mấy thằng boyband mà treo đầy nhà. Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ
Hơ hơ đúng rồi đó, tôi cũng có vài cái khổ 80x100 có bác nào muốn đổi không? Có 1 cái Kurt cận mặt, toàn là râu, bên dưới có dòng chữ I hate myself and I want to die ,1 cái Axl vẹo người dưới đít có thằng Duff(thật đấy, ko đùa đâu) và 1 cái Gn'R Live at The Ritz Còn 1 cái hình Anhxtanh mặt to thù lù, nhăn nheo đen trắng, với dòng cực hay "I want to know God's thoughts. The rests are detail" Không biết ông già này có được xếp vào rocker ko nhể, cũng chế tạo được bom nguyên tử nhá, tóc cũng đẹp nhá, hờ hờ. Bác nào muốn đổi không, chứ em ko bán Sometimes I don't even own myself - F'n Axl Rose
Bậy bạ quá, Anhxtanh có chế tạo bom nguyêm tử bao giờ ????Sang box LS-VH hay Quán nước mà học hỏi đi... NOTHING LAST FOREVER EVEN COLD NOVEMBER RAIN ......