1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ánh sáng dẫn đường.

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Connguoi9, 05/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Connguoi9

    Connguoi9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ánh sáng dẫn đường.

    Lần đầu cãi nhau với người yêu, mà đó lại là lỗi của kẻ đó nhưng hắn vẫn không chịu nhận nỗi. Giận dỗi bỏ đi hắn cũng không thèm đuổi theo. Một mình tôi lang thang ra công vien để bớt đi nõi buồn, buồn đâu chẳng thấy bớt mà nó cứ nhân lên. Đã thế buổi tối lại có lắm kẻ thiếu văn hoá đi lại làm tôi thấy sợ. Đang ngồi có mấy kẻ đi qua hỏi linh tinh làm tôi sợ hết hồn. Đợi họ đi khỏi tôi đứng lên vội vã đi về nư chốn chạy điều gì đó. Sáng gặp lại hắn tôi kể hắn nghe những gì tối qua tôi trải qua. Hắn ôm tôi vào lòng vốt ve an ủi và hứa sẽ không như vậy nữa. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc, và trong tôi như đúc thêm một tình yêu mãnh liệt.


    Ugly Devil.

    vil

Chia sẻ trang này