1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ cai rượu [Chủ đề quá 100 trang]

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi HoTBoY84, 06/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một goá phụ Mexico 98 tuổi gửi đơn khiếu nại một người đàn ông kém bà 50 tuổi vì ông này tìm cách hôn bà và còn doạ giết bà nếu bà không sống chung với ông ta.
    Maria de Jesus Flores, đã goá chồng hơn nửa thế kỷ, có 4 con đã trưởng thành sống tại Mỹ, quen biết Manuel Martinez, 48 tuổi, khi ông ta bắt đầu chuyển rau quả cho bà. Người này bắt đầu gạ gẫm bà đến mức quấy rối.
    "Tôi đã goá chồng từ năm 1950", cụ bà de Jesus Flores, sống ở thành phố Ipauato, miền trung Mexico, cho biết. "Anh ta nói không thể sống thiếu tôi, anh ta yêu tôi, nhưng chuyện đó đâu phải dành cho tôi. Tôi không thể quan hệ ******** được nữa, tôi 98 tuổi rồi", bà nói. De Jesus Flores cho rằng mục đích thực sự của Martinez muốn bà chu cấp tài chính.
    Khi Martinez nổi khùng và quay ra doạ giết bà nếu bà từ chối ông ta, de Jesus Flores gửi đơn khiếu nại lên văn phòng công tố địa phương.
  2. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một tóc vàng hoe đi vào thư viện đặt quyển sách xuống bàn và hét toáng lên với người thủ thư:
    - Đây là quyển sách tồi tệ nhất mà tôi từng đọc. Sách gì mà chẳng có cốt truyện, trong khi lại có quá nhiều nhân vật.
    Người thủ thư bình tĩnh trả lời:
    - Thưa cô, cô là người duy nhất đã chọn quyển danh bạ điện thoại.
  3. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một tóc vàng hoe, một tóc đen và một tóc đỏ làm cùng một công sở có sếp nữ, người luôn về nhà rất sớm.
    Cô tóc đen nói:
    - Này các cậu, ngày mai, chúng ta thử về sớm một hôm nhé. Cô ấy sẽ không biết đâu.
    Ngày hôm sau, ngay sau khi sếp về, cả 3 cô gái đều kéo về. Tóc đen tranh thủ làm vườn, tóc đỏ tới quán bar còn tóc vàng về nhà.
    Vừa đặt chân vào cửa, cô nàng tóc vàng thấy sếp nữ của mình đang ở trên giường cùng chồng cô ta. Cô ta khẽ ra khỏi ra và đến đúng giờ làm mới đi về.
    Hôm sau, cả ba gặp nhau. Tóc đen nói: "Thật tuyệt, lúc nào đấy, chúng ta lại về sớm nhé".
    Tóc vàng kêu lên: "Không, tôi suýt nữa thì bị bắt quả tang đấy".
  4. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Các lá bài đều tốt cả - bà bói nói với khách - Ông rất may mắn. Năm tới, ông sẽ hoàn toàn không phải đối mặt với bệnh tật...
    Ông khách đứng phắt dậy ngắt lời bà bói:
    - Thế thì tôi sạt nghiệp mất thôi. Tôi là bác sĩ mà.
  5. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Tiếng đập cửa thình thình làm đôi tình nhân thức giấc.
    - Nhanh lên anh - người đàn bà hốt hoảng - Anh ra cửa sổ ngay đi.
    - Nhưng chúng ta đang ở tầng 13 - người đàn ông đáp.
    - Em đã bảo anh nhảy ngay đi cơ mà. Bây giờ đâu phải lúc mê tín.
  6. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Bà bói nói với ông khách:
    - Tôi trông thấy ông có một tương lai vô cùng tốt đẹp. Ông sẽ leo được lên rất cao. Và leo lên rất nhanh. Tôi trông thấy ông mặc bộ quần áo đặc biệt, nổi bật hẳn trong đám đông.
    - Điều ấy thì tôi đã biết rồi. Tôi là lính cứu hỏa mà lại.
  7. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Bà bói nói với ông khách:
    - Ông có hai đứa con.
    - Bà đoán sai rồi. Tôi có ba đứa cơ mà.
    - Đó là ông tưởng thế thôi - bà bói thản nhiên đáp.
  8. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Ba người đàn ông chết trong một vụ tai nạn và cùng lên Thiên đàng. Đến nơi, Thánh Peter nói: - Ở đây chỉ có một luật lệ: Không được đạp chết vịt!
    Bên trong Thiên đàng cơ man là vịt, thật khó mà tránh được chúng. Được vài bước chân, một người trong số họ đã lỡ giẫm chết một con.
    Thánh Peter xuất hiện cùng một người phụ nữ rất xấu xí, xích họ lại với nhau và nói:
    - Hình phạt dành cho anh là phải sống suốt đời với người đàn bà này.
    Ngày hôm sau, người thứ hai cũng đạp chết vịt và ông Thánh xích anh ta với một người phụ nữ cực kỳ xấu xí khác.
    Người thứ ba hết sức thận trọng mỗi bước chân. Anh ta tránh được xui xẻo trong một thời gian dài. Một hôm, Thánh Peter mang anh ta đến gặp một cô gái tóc vàng đẹp hoàn hảo, xích họ lại với nhau rồi bỏ đi mà không nói lời nào. Người đàn ông thắc mắc với cô gái:
    - Không hiểu tôi đã làm gì để may mắn được sống với cô nhỉ?
    - Tôi không biết anh làm gì, nhưng tôi đã đạp chết một con vịt.
  9. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Một đêm, cô vợ phát hiện thấy chồng mình đang đứng bên chiếc cũi của bé trai mới sinh. Cô im lặng đứng nhìn. Trong lúc anh chồng ngắm nhìn cậu bé ngủ, cô vợ đột nhiên thấy hiện lên trên mặt chồng mình rất nhiều tâm trạng: nghi ngờ, thắc mắc, hạnh phúc, sửng sốt, say mê... Đứng trước cảnh ấy, cảm xúc sâu kín bỗng trỗi dậy, mắt cô sáng lên rồi cô ôm chặt lấy chồng.
    " Một ông bố hạnh phúc?" cô nói nhỏ nhẹ bên tai chồng.
    "Thật là kinh ngạc", ông chồng đáp. "Anh chỉ không hiểu làm sao lại có ai đó có thể làm ra chiếc cũi này với giá chỉ có 40.000 đồng."
  10. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Một phụ nữ đến gặp bác sĩ, vòng vo giải thích rằng mình mắc bệnh không kiềm chế được trung tiện, cô ta nói:
    - Nhưng cũng may là chúng không bốc mùi và không kêu thành tiếng. Thực ra, nãy giờ ngồi nói chuyện với ngài mà tôi đã hai lần... rồi đó.
    Ông này kiên nhẫn chờ bệnh nhân biểu hiện hết các triệu chứng xong, viết đơn thuốc rồi đưa cho cô.
    - Cái gì? Thuốc nhỏ mũi à? - cô ta ngạc nhiên hỏi.
    - Vâng - bác sĩ đáp - tôi sẽ phục hồi khứu giác cho cô trước, sau đó đến thính giác.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này