1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ cai rượu [Chủ đề quá 100 trang]

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi HoTBoY84, 06/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng lạc trên hoang đảo đã lâu ngày. Cuộc sống thiếu thốn làm anh thèm khát đủ mọi thứ. Một ngày kia, trong lúc đi dạo trên bờ biển, anh chợt phát hiện một cô gái tuyệt đẹp, gần như trần truồng, đang ôm một chiếc thùng cố gắng bơi về phía đảo...
    Chàng cứu sống nàng rồi hỏi:
    - Em có mang theo người được thứ gì không?
    - Gần như không! - Nàng đáp - Tôi chỉ có thứ mà đàn ông ai cũng thích thôi.
    - Thật ư? - Chàng sáng mắt lên - Nghĩa là, cái thùng này chứa đầy bia?
  2. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Hằng năm, ở nước nọ đều tổ chức cuộc thi ?oNgười phụ nữ có bộ ngực lớn nhất?, nhưng cái khó của cuộc thi là các thí sinh không được để lộ bộ ngực của mình mà chỉ thể hiện bằng lời nói. Thí sinh đầu tiên bước ra nói:

    - Tôi không mặc vừa bất cứ món nào của tất cả các hãng đồ lót.
    Cô thứ hai:
    - Tôi thường nằm ngửa và cho con bú qua nách.
    Cô thứ ba mặc áo mưa chậm chạp lê từng bước ra:
    - Thưa ban giám khảo, tôi tắm vòi hoa sen chưa bao giờ? ư

  3. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Đồng tiền không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi mà chỉ chạy từ túi người này sang túi người khác.

    Vợ vừa đi xem bói về bảo chồng:
    - Lão thầy bói mù xem cho em toàn nói dựa!
    - Dựa thế nào?
    - Hắn cầm cổ tay em thấy vòng, lần ngực em thấy dây chuyền, thế là đoán ngay số em giàu!

  4. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một ông khách đi xem bói, nghe bà bói phán:
    - Ông là cha của hai đứa con trai...
    - Tôi nghĩ bà đoán sai rồi. Tôi đã là cha của ba đứa con trai.
    - Đó là do ông nghĩ thế thôi...
  5. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng đi dạo phố về.
    - Anh nghĩ lão thầy bói khi nãy là mù thật đấy.
    - Sao anh lại đoán thế?
    - Vì lúc em cho tiền thì lão nói: Cám ơn? người đẹp!
  6. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Câu nói trong ngày: Tôi đang đọc một cuốn sách thú vị viết về lực chống lại sức hút trái đất và sau khi đọc xong tôi không thể đặt cuốn sách xuống được!

    - Dạo này cậu hay rủ người yêu đi xem phim ở rạp nào thế?
    - Đó là nơi lý tưởng để bọn tớ tha hồ tâm tình!

  7. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    - Ông diễn giả kia vừa vào nghề mà bản lĩnh cao thật, bị la ó và huýt sáo ầm ĩ thế mà vẫn vừa cười vừa nói được. Trước đây ông ta làm nghề gì nhỉ?
    - Trọng tài bóng đá.
  8. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Trên đường từ rạp hát về, chàng trai hỏi cô gái:
    - Em thấy cảnh nào gây ấn tượng nhất?
    - Cảnh hai người gặp nhau lần đầu tiên sau những năm tháng hẹn hò. Còn theo anh, cảnh nào là ấn tượng nhất?
    - Cảnh khán giả phát khóc khi nghe giá vé!
  9. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Có một chiếc xe con chạy qua bản cán chết một con ngựa rồi bỏ chạy. Dân bản tức lắm mà không làm gì được.

    Trong lúc mọi người đang bàn tán thì có một chiếc xe tải chạy qua, bà con giữ ngay chiếc xe đó lại. Lái xe hỏi lý do thì một người nói:
    - Xe con cán chết ngựa thì xe ?obố? phải đền tiền thôi à!
    - !!!

  10. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một hôm VôVa về nhà sớm hơn thường lệ, thấy vợ đang ngủ trên giường trong bộ đồ lót?

    VôVa (chính là tên anh chàng trong câu chuyện ?oNgố?) nhìn qua rồi mở tủ lạnh lấy bia, vừa mở ra đã thấy một gã ngồi thu lu trong đó bèn hỏi:
    - Mày là thằng nào?
    Gã kia run lập cập:
    - Tôi là SaSa.
    - Mày làm cái quái gì ở đây vậy?
    - Ngồi? chơi thôi.
    VoVa lầm bầm chửi gã bị hâm, ai lại chui vào tủ lạnh ngồi chơi. Hôm sau đến cơ quan anh chàng kể lại cho mọi người nghe. Tất cả cười phá lên và bảo:
    - Gã đó là bồ của vợ cậu, đúng ra cậu phải bạt tai hắn chứ.
    Hôm đó VôVa lại về nhà sớm hơn thường lệ, và thấy vợ đang ngủ trên giường trong bộ đồ ngủ. VôVa chạy lại mở tủ lạnh và thấy một anh chàng ngồi thu lu trong đó bèn hỏi:
    - Mày là thằng nào?
    Gã kia run lập cập:
    - Tôi là Ivanốp.
    VôVa nói:
    - Này Ivanốp, mày nói với thằng SaSa là nếu gặp lại thì tao sẽ bạt tai nó đấy!

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này