1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ cai rượu [Chủ đề quá 100 trang]

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi HoTBoY84, 06/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Người lái xe taxi chở một phụ nữ và một đứa trẻ. Trong khi xe chạy, thằng bé cứ tự mình nói chuyện với mình:
    - Nếu bố là con voi, mẹ là voi cái, con là voi con. Nếu bố là con sói, mẹ là sói cái, ta sẽ là sói con...
    Người lái xe nghe chán quá phát bực, liền hỏi thằng bé:
    - Này, thế nếu bố cháu là con dê, mẹ cháu là dê cái, cháu sẽ là gì?
    - Cháu sẽ là lái xe taxi.
  2. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Ban đêm, một chiếc xe taxi chạy qua cổng nghĩa trang. Anh lái xe chợt thấy một bà già vẫy vẫy. Anh cho xe dừng lại, thế là bà già nói với anh ta bằng một giọng khàn khàn nghe rợn tóc gáy:
    - Con trai, hãy chở ta tới nghĩa trang ở đằng kia.
    Lúc ấy, mắt bà già lóe sáng trông rất kinh.
    Anh lái xe hết hồn, liền đóng cửa xe lại rồi nhấn ga phóng vút đi. Anh ta nghoảnh lại, thấy bà già chạy rượt theo. Anh ta tăng tốc. Đồng hồ đo tốc độ chỉ 70 km/h, bà già không bị tụt lại. 90 km/h, bà già vẫn như dính vào xe. Xe chạy 120 km/h, bà già vẫn ở đó. Anh ta hiểu rằng không thể nào thoát được bà già. Anh ta dừng xe, tay run run hạ kính cửa sổ xe xuống:
    - Bà ơi, bà muốn gì cháu cũng làm, chỉ xin hương hồn bà hãy tha cho cháu. Bà già đáp:
    - Con trai, hãy mở cửa xe ra. Váy ta bị kẹt ở đây này.
  3. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Ông khách ngồi ghế sau xe taxi vỗ vai tài xế định hỏi một câu, nhưng cái vỗ vai làm anh ta giật thót.
    - Ông ta muốn làm tôi rụng tim.
    - Xin lỗi, tôi không ngờ lại làm anh sợ đến thế.
    - Thật ra, ông không có lỗi gì. Chẳng qua hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển sang lái taxi, còn suốt hơn mười năm qua, tôi chuyên lái xe tang chở quan tài.
  4. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một đôi trai gái mới quen nhau ngồi trên ghế vườn hoa. Anh chàng bắt đầu quàng tay đòi hôn cô gái.
    Cô nàng giữ tay anh chàng lại và hỏi:
    - Ai bảo với anh rằng em là người con gái dễ dãi.
    - Tất cả các cầu thủ trong đội tuyển đều kháo với anh như thế.
  5. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một cầu thủ giận dữ nói với vợ:
    - Cô đã phản bội tôi.
    - Không có chuyện đó đâu.
    - Có đấy, với tay HLV của đội tuyển quốc gia.
    - May quá, nếu thế thì không đúng chút nào
  6. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Cô ******* tới đài truyền hình than vãn: "Xin các ngài ngừng ngay việc truyền hình trực tiếp các trận đấu phát vào ban đêm". Vợ chồng tôi mới cưới được có hai ngày thôi.
  7. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Quan hệ giữa cậu và ông bố vợ ra sao?- Rất tốt! Chúng tôi hợp nhau, trừ một lần duy nhất, tôi không hiểu ý ông ấy.
    - Lần nào vậy?
    - Lúc tôi xin cưới, ông ấy can ngăn và nói vì rất thương tôi, thế mà tôi đã không tin ông ta.
  8. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối, cơm nước xong, vợ vui vẻ hỏi chồng:
    - Anh thích nhất loại nhạc gì?
    - Tất nhiên là loại nhạc trẻ, tươi mát, trữ tình.
    - Thế nhạc gì anh ghét nhất?
    - Ừm... Nhạc gia.
  9. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Người đàn ông mang con chó cảnh của mình đến gặp bác sĩ thú y.
    - Bác sĩ, ông cắt bỏ cái đuôi của nó đi cho tôi!
    Bác sĩ giật mình:
    - Lạy chúa! Tại sao anh lại có ý định dã man như vậy?
    - Sáng mai, khi mẹ vợ đến chơi, tôi không muốn bà ấy tưởng rằng được hoan nghênh khi đến nhà tôi.
  10. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Cú điện thoại gọi đến đồn cảnh sát:- Alô, có một người điên trốn khỏi trại tâm thần!
    - Ông có thể tả hình dáng của người ấy không?
    - Trạc 40 tuổi, đầu hói, quần áo sọc, tóc tai bù xù!
    - Ông ta bị hói?
    - Đúng vậy.
    - Thế thì làm sao mà tóc tai bù xù được?
    - Thì tôi đã bảo là hắn bị điên mà!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này