1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh sẽ cai rượu [Chủ đề quá 100 trang]

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi HoTBoY84, 06/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Khách mua nhà hỏi người môi giới:
    - Căn hộ đó yên tĩnh chứ ông?
    - Vâng, rất yên tĩnh. Người chủ trước đã bị bắn chết ở đó mà xung quanh không ai nghe thấy gì.
  2. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một người quyết định dán lại giấy bồi thường căn hộ của mình. Anh ta lấy thước đo đạc để xem cần mua bao nhiêu giấy bồi, nhưng cứ nhầm lẫn lung tung nên tính không ra.
    Chợt anh ta nhớ ra hàng xóm trên gác cũng có căn hộ y hệt, mà ông ta vừa dán lại giấy bồi tường cách đây vài tuần. Anh ta bèn lên hỏi ông hàng xóm:
    - Ông mua mấy cuộn giấy mười mét?
    - Ba mươi tám cuộn.
    Anh ta liền đi mua cũng ba mươi tám cuộn rồi hì hục dán lên tường. Nhưng khi dán xong, anh ta thấy còn thừa bốn cuộn.
    Anh ta lại lên gặp ông hàng xóm, nói:
    - Tôi thật không hiểu nổi. Tôi đã dán hết các mặt tường mà vẫn thừa bốn cuộn.
    - Thì tôi cũng vậy.
  3. hung2006

    hung2006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    1.809
    Đã được thích:
    0
    đọc truyện bên này thấy vui phết .......
  4. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Một anh lười tâm sự với bạn:
    "Cứ mỗi khi có cảm giác muốn làm một việc gì đó, tớ lại đi nằm cho nó dịu xuống".
  5. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Người ăn mày nói với khách qua đường:
    - Xin ông ra tay làm phúc, chớ đi qua kẻ nghèo hèn mà không bố thí.
    - Tại sao anh không chịu lao động? Tôi thấy anh còn trẻ, lại khỏe mạnh thế này.
    - Vâng, nhưng nếu tôi lao động thì làm sao mà khỏe mạnh thế này được.
  6. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Vị giáo sư luật học yêu cầu một sinh viên xuất sắc trả lời câu hỏi tình huống:
    - Nếu anh phải trao cho ai đó một trái cam, anh sẽ nói thế nào?
    Người sinh viên đáp:
    - Em sẽ nói: "Mời ngài dùng trái cam này!".
    Giáo sư giận dữ:
    - Không thể như vậy được! Hãy nghĩ như một luật sư xem nào.
    Sinh viên hắng giọng:
    - Vậy thì, em sẽ nói với người đó: "Tôi, sau đây, trao và chuyển quyền sở hữu toàn bộ và duy nhất của tôi với tất cả các tài sản, quyền lợi, quyền hạn, nghĩa vụ, lợi ích của mình trong trái cam này cho ngài cùng với toàn bộ cuống, vỏ, nước, cùi và hạt của nó, với tất cả các quyền hợp pháp cắn, cắt, ướp lạnh hoặc ăn nó, quyền được trao nó cho người khác với tất cả cuống, vỏ, nước, cùi và hạt của nó. Tất cả những gì được đề cập trước và sau đây hoặc bất kể hành vi hoặc những hành vi, phương tiện thuộc bất kể bản chất hoặc loại nào không tương hợp với tuyên bố này, trong bất kể hoàn cảnh nào, đều không có giá trị pháp lý..."
  7. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Nữ chủ nhân nói với ông khách ngồi bên cạnh cùng bàn:
    - Xin lỗi, thật ra ông có quan hệ trong kinh doanh với ông nhà tôi không ạ?
    - Rất tiếc là không!
    - Vậy thì xin lỗi, hãy bỏ tay ra khỏi đầu gối tôi ngay!
  8. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ A vừa chuyển công tác đến bệnh viện mới. Chỉ một thời gian sau, bệnh nhân đã xôn xao về phương pháp chữa bệnh của bác sĩ mới. Ông không bao giờ hỏi han bệnh nhân về triệu chứng, tiền sử bệnh án mà bắt tay vào chữa trị ngay. Một đồng nghiệp thắc mắc với vợ bác sĩ A:
    - Chồng chị có phong cách chữa bệnh tự tin hiếm thấy!
    - Ồ! Phong cách này hình thành từ mấy chục năm ông ấy làm bác sĩ thú y đấy!
  9. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Alô , tại khách sạn chúng tôi có một du khách ngất xỉu.
    - À, anh hãy làm ba bước sơ cứu tại chỗ như sau:
    Một: Tháo tờ hóa đơn tính tiền trên tay khách ra.
    Hai: Đặt khách ở một phòng hạng ba.
    Ba: Cầm tấm bảng đại hạ giá quạt nhè nhẹ trước mặt khách.
  10. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Trong một nhà hàng khá đông khách, thực khách hỏi bồi bàn:
    - Này anh! Thế này mà cũng được gọi là món súp gà hay sao?
    - Vâng thưa cô, chỉ tội là con gà còn quá non.
    - Trời! Gà nhỏ quá nên vẫn chưa kịp chui hết ra khỏi trứng à?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này